CN 2570: LỜI CHIA SẺ CỦA THỊ NHÂN MARIJA
Nguồn: Mej.com
Ngày 25/8/2014, Đức Mẹ Maria ban thông điệp hàng tháng qua thị nhân Marija, trong đó có lời này:
“...Satan muốn phá huỷ chương trình của Mẹ ở nơi đây…”
Thị nhân Medjugorje là cô Marija được Đức Mẹ Maria chọn để nhận thông điệp hàng tháng vào ngày 25. Cô Marija thường hay đến thăm cộng đoàn Caritas và gia đình người sáng lập tại vùng Alabama, Hoa Kỳ. Tại đây, Đức Mẹ Maria đã ban một số thông điệp. Caritas là một trong nhiều chương trình mà Đức Mẹ Maria nói rằng Mẹ đã ban cho thế giới.
Tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria đến với một chương trình vĩ đại để cứu thế giới. Một chương trình của Mẹ gồm nhiều kế hoạch để nhằm cứu nhân loại. Sau 33 năm Mẹ hiện ra tại đây, người ta thường có khuynh hướng lười biếng hay là không còn chú tâm nữa.
Thị nhân Medjugorje là cô Marija nói chuyện với mọi người sau tất cả những nỗi thống khổ mà cô ấy đã chịu đựng, sau tất cả những lời cầu nguyện. Cô ấy nói nếu như phải quyết định lần nữa thì:
“Có lẽ để bắt đầu buổi gặp gỡ này, điều tốt nhất là chúng ta hãy cầu nguyện bởi vì tôi nghĩ rằng nếu Đức Mẹ Maria không hiện ra tại đây thì chúng ta cũng không có mặt ở đây. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của chúng ta ở Medjugorje và qua Medjugorje thì các khách hành hương có thể lập đi, lập lại hàng ngàn lần Kinh Kính Mừng.
Vì thế chúng ta bắt đầu bằng cách kính mời Đức Mẹ Maria đến với chúng ta để Mẹ có thể nghe tiếng chúng ta cầu nguyện, nghe tiếng khóc fhan của chúng ta, những khó khăn và niềm vui của ta. Chúng ta đã đến được nơi này và chúng ta sẽ cầu nguyện để xin Mẹ ngự đến. Thật sự ngay từ buổi đầu Mẹ hiện ra thì Mẹ đã niềm vui của chúng ta rồi. Mẹ nói rằng:
“Mẹ ở với các con. Mẹ yêu thương các con. Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì vui sướng. ”
Chúng ta mời gọi Mẹ đến ở giữa chúng ta. Mẹ đã và đang sống và ở với chúng ta trong suốt 33 năm trường. Tôi có thể nói rằng bây giờ tôi là một người trưởng thành chứ không còn là một trẻ thơ nữa. Nếu có ai hỏi thì tôi thành thật trả lời.
“Marija, hãy trở lại lúc trước, nếu như cô phải quyết định lại từ đầu, cô sẽ làm gì?"
Điều chắc chắn nhất là cuộc sống của tôi không dễ dàng, không phải là trước khi Mẹ hiện ra nhưng đặc biệt là sau khi Mẹ hiện ra. Có nhiều người kỳ vọng là chúng tôi biết tất cả mọi sự, rằng chúng tôi làm được những phép lạ nhưng không phải như thế vì chúng tôi không thể làm được điều gì khác.
Nếu có ai bảo tôi phải làm gì, phải quyết định những gì thì tôi nói rằng:
“Với Đức Mẹ Maria và các thông điệp của Mẹ, với trường học của Mẹ và những linh hứng của Mẹ, thì hôm nay đây, tôi vẫn quyết định xin vâng. Tôi xin vâng với Đức Mẹ Maria để làm chứng cho Mẹ. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Kính Mừng Maria… Nếu không có Đức Mẹ Maria thì Chúa Giêsu sẽ không xuống trần gian, nên chúng ta chào đón Chúa Giêsu trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…”
Kim Hà 31/8/2014
|