CN 2505: CHÚA VẪN LÀM PHÉP LẠ Cảm nghiệm của bà Maria, Virginia
“Em muốn kể một số cảm nghiệm của em cho chị nghe. Cách đây 4 năm có một bác ở Texas tặng cho em một cuốn sách tên là Chúa Với Tôi (Lui Et Moi). Phải mất đến 4 tháng sau đó thì em mới đọc xong cuốn sách này vì có những đoạn không thể đọc mau được bởi vì chỉ cần đọc một đoạn ngắn mà trái tim em đã cảm nghiệm dạt dào và no đủ tình yêu Thiên Chúa.
Đọc xong sách tiếng Việt thì em ước ao được đọc cuốn ấy bằng tiếng Anh. Thật là kỳ lạ! Một hôm bất chợt em thấy cuốn sách ấy bằng tiếng Anh tên là He And I còn mới tinh “xuất hiện” nơi cái bàn thờ ở cuối nhà thờ, sách mới tinh hảo đến độ còn thơm mùi giấy. Em mừng quá vì dường như Chúa muốn tặng cho em. Em bèn cho những người Mỹ trong khu chung cư của em mượn để luân lưu đọc.
Nơi chung cư em ở có 360 phòng mà chỉ có những người trên 62 tuổi mới được ở đó thôi. Trong số ấy có chừng 10 người Việt Nam. Họ là người bên lương. Trong số 10 người thì có 3 người thích nghe em kể chuyện về các thánh. Tuy nhiên khi em nói đến Chúa thì họ không muốn nghe tiếp và họ “lặn” mất.
Theo dự tính thì em sẽ dắt họ đi thăm nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi vì có một câu chuyện nói về một gia đình người Ấn Độ nhận được phép lạ ở nhà thờ đó, theo lời kể của www.memaria.org. Thế mà gần đến ngày đi thăm nhà thờ thì họ trốn mất.
Còn một số người Mỹ thì đến lúc em dự định giúp họ xưng tội vì họ đã bỏ đạo rất lâu mà đi theo các giáo phái khác. Thế mà khi mời họ trở về với các Bí Tích Thánh thì tự nhiên họ cũng trở nên lạt lẽo đối với em.
Họ làm mặt lạ và không muốn nói chuyện với em nữa. Em chỉ muốn giao phó họ cho Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành mà thôi vì chỉ có Chúa làm được tất cả mọi sự.
Để giúp họ trở lại đạo, em bèn nói với mọi người rằng nếu ai muốn nhờ em làm gì thì em sẽ cố gắng giúp đỡ họ mà không tính tiền công. Từ đó, em cứ lái xe đưa họ đi bác sĩ. Có lần em giúp cho một người trả cái hóa dơn 136 đô la. Em vẫn vui vẻ trả tiền cho họ.
Khoảng 3 ngày sau đó, tự nhiên sở xã hội người già gửi cho em 2 cái checks với số tiền là 1360 đô la, tức là gấp 10 lần số tiền mà em giúp trả cho người ấy. Khi em điện thoại hỏi sở xã hội người già thì họ cũng không biết tại sao. Họ bảo em cứ an tâm mà dùng số tiền ấy. Chị nghĩ xem Chúa có kỳ diệu không? “
Tạ ơn Chúa đang làm những phép lạ lớn nhỏ trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Kim Hà, 21/7/2014
|