MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2383: Cung Đàn Muôn Điệu (5)
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 4-2014

CN 2383: CUNG ĐÀN MUÔN ĐIỆU (5)

1. Đồng xu luôn tạo tiếng ồn ào nhưng tiền giấy luôn im ắng. Vậy khi giá trị của bạn tăng lên thì hãy giữ thinh lặng và khiêm nhương.

2. Tiền bạc nói hãy kiếm tiền. Cuốn lịch nói hãy giở lịch. Thời giờ nói hãy hoạch định thời khóa biểu. Tương lai nói hãy hướng về tương lai. Cái đẹp nói hãy yêu vẻ đẹp. Nhưng Thiên Chúa nói hãy Nhớ Đến Ta.

3. Người mạnh chiến đấu cho chính họ nhưng người mạnh nhất chiến đấu cho những người khác.

4. Một khuôn mặt đẹp không có ý nghĩa gì nếu như họ có trái tim không đẹp.

5. Bạn có biết tại sao khó tìm hạnh phúc không? Bởi vì bạn từ chối không quên đi những gì làm cho bạn buồn phiền.

6. Khi điều gì đổ vỡ thì hãy cố gắng sửa chữa lại, đừng vứt đi, nhất là trong tình yêu.

7. Hãy nhớ tình trạng hiện tại không phải là điểm cuối vì những sự tốt lành sẽ đến.

8. Khi mọi sự không đi đúng đường phải thì hãy rẽ trái.

9. Hãy cảm tạ Chúa khi sự xấu xẩy ra trong cuộc sống vì nó làm cho ta mở mắt và nhận ra những sự tốt lành mà trước đó ta không hề để ý đến.

10. Một người có bàn giấy bừa bộn là dấu hiệu người ấy bận rộn và bê bối nhưng nếu bàn giấy một người trống trơn thì đó là dấu hiệu gì? (Albert Einstein)

11. Tâm trí lập lại những gì mà trái tim không vứt bỏ.

12. Chán nản là sống trong quá khứ, lo âu là sống trong tương lai. Bình an là sống trong hiện tại.

13. Một quyết định khó nhất trong cuộc sống là chọn bỏ đi hay ở lại cố gắng thêm lên.

14. Không bao giờ nên chơi với những con người tiêu cực mà hãy chơi với những người có thái độ tích cực.

15. Hãy nhớ rằng những mối liên hệ tốt không phải do tình cờ mà xẩy ra nhưng nó đòi hỏi thì giờ, kiên nhẫn và sự cộng tác xây dựng giữ hai người.

16. Ai cũng muốn hạnh phúc chứ không muốn đau khổ nhưng thiên nhiên mà còn cần phải có những cơn mưa trước khi có cầu vồng rực rỡ.

17. Mỗi ngày có thể có những sự không tốt nhưng có một số điều tốt xẩy ra trong mỗi ngày.

18. Không bao giờ nên quên ba loại người trong cuộc sống của ta: những người giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, những người lìa xa ta khi ta gặp khó khăn và những người gây cho ta những sự khó khăn.

19. Có những người không bao giờ ghi nhận và tri ân những điều tốt mà ta làm cho họ cho đến khi ta ngừng làm thì họ mới nhận ra.

20. Không nên dạy cho con làm giàu mà dạy cho con biết sống hạnh phúc. Khi lớn lên nó sẽ biết giá trị của hạnh phúc thay vì giá cả của đô dùng.

21. Đừng trách người khác làm bạn thất vọng mà hãy tự trách mình là đã đòi hỏi quá nhiều nơi người khác.

22. Có ba trạng thái sống khác nhau. Khi còn trẻ thì người ta có nhiều thì giờ và năng lực nhưng lại không có tiền. Khi lớn lên và đi làm thì người ta có tiền nhưng không có thì giờ. Khi về hưu thì người ta có tiền và có thì giờ nhưng lại không còn năng lực.

23. Chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống với những gì mình có ngay lúc này vì ta sẽ không thể có tất cả mọi sự trong một lúc.

24. Quá khứ là giấy viết, hiện tại là báo chí, tương lai là câu hỏi. Hãy đọc và viết cẩn thận. Nếu không thì cuộc sống chỉ là một cuộn giấy vệ sinh.

25. Đừng bao giờ để mất niềm hy vọng vì bạn không biết những gì mà ngày mai sẽ đem đến cho bạn.

26. Chẳng thà ta đi cô đơn một mình trên đường vắng còn hơn là ở trong một đám đông đi sai lạc đường.

27. Có những người chỉ mới 18 tuổi những đã tâm trạng ủ dột của người già nhưng cũng có những người ở lứa tuổi 90 mà có trái tim của người trẻ. Già hay trẻ là do tâm tư và quan niệm sống của từng người.

28. Hãy yêu mến Chúa như một anh hùng cứu nạn vì Ngài cứu dộ chúng ta chứ không phải là yêu mến Chúa như yêu ông già Noel vì ông già Noel chi cho bạn quà mà thôi.

29. Ta cảm thấy mình đau khổ và là nạn nhân của mọi sự vì ta quên không nhìn thấy những ơn lành mà Chúa ban cho ta mỗi ngày. Bởi vậy nên tinh thần chúng ta bị đầu độc thay vì được nuôi dưỡng.

30. Chúa cho bạn quyền năng vô biên để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tich cực. Đó là một hồng ân lớn lao.

Kim Hà
21/4/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (5/2/2014)
Cầu Mẹ Fatima (4/30/2014)
Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Lòng Tôn Kính Đức Mẹ Trong Tháng Năm (4/30/2014)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/30/2014)
Hợp Xướng Tháng Năm (4/30/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Truyên Tin Cũ Và Nay (25-3) (3/25/2020)
Ngày 25 Tháng 3, Lễ Truyền Tin (3/25/2019)
Xin Cho Đôi Mắt Chúng Con Không Bao Giờ Nhắm (2/11/2019)
Lời Kinh Tuyệt Vời, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/11/2014)
Xin Mẹ Thương Giải Thoát Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! (4/9/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768