MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
___xin Rộng Tay Giúp Giới Trẻ Trong Các Công Việc Từ Thiện Này
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 4-2014
Chào chú Việt,

Chú khỏe không? Công việc chú dạo này bận rộn lắm không?
Chú ơi, vừa rồi được sự giới thiệu của cha Dũng và sơ Bình ở nhà thờ Hòn Chông, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Tâm và các bạn có đi khảo sát cuộc sống của người dân ở vùng Ba Núi. Qua khảo sát thấy có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và tội nhất là các em nhỏ chú à! Tâm gởi file đính kèm để chú xem.
Nếu không trở ngại gì thì Tâm nhờ chú giúp tụi Tâm kêu gọi các nhà hảo tâm cùng giúp đỡ các em nhỏ chú nhé, "của ít lòng nhiều", nhiều người chung tay giúp đỡ các em sẽ đạt được ước mơ của mình.
Tâm cảm ơn chú nhiều lắm!

Chúc chú luôn, vui, khỏe, hạnh phúc.
Băng Tâm



HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH NGHÈO, NEO ĐƠN TẠI VĨNH LONG

VÀ CÁC EM HỌC SINH NGHÈO KHÓ VÙNG SÂU VÙNG XA TẠI KIÊN GIANG

I.      Lời ngỏ:

Cùng với sự tin tưởng, đồng hành chia sẻ của các anh chị và các bạn trong những chương trình vừa qua của nhóm là động lực để chúng tôi tiếp tục lên đường đến những vùng sâu vùng xa tìm hiểu những mảnh đời cơ cực. Hai điểm đến lần này của chúng tôi là xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và vùng Ba Núi xã Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Những hộ mà chúng tôi đến viếng thăm tại xã Tường Lộc là những hộ không có đất đai, không chỗ ở ổn định, phải đi làm thuê, làm mướn theo mùa vụ. Những đứa trẻ sống với cha mẹ bệnh tật nên mặc dù làm đủ mọi việc nhưng vẫn không đủ lo cho con cái ăn học, đứa lớn phải nghỉ học đi phụ hồ để đỡ đần cha mẹ nhường cho đứa nhỏ có cơ hội đến lớp. Bên cạnh đó, nơi đây còn có các cụ già neo đơn, con cái bỏ đi xa không tin tức về, không ai chăm sóc họ, không còn đủ sức lao động họ chỉ còn trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con xung quanh đắp đổi qua ngày, nơi duy nhất để giúp họ có thể bám víu là căn nhà lá xiêu vẹo mưa tạt, gió lùa. Sức khỏe đã yếu nay càng yếu thêm, nhưng một viên thuốc uống để điều trị bệnh tật là thứ xa xỉ phẩm đối với họ. Thật thương thay!

Tiếp nối xã Tường Lộc, chúng tôi đến vùng Ba Núi.

Nằm sâu trong vùng Ba Núi này có khoảng hơn 100 hộ dân phần lớn là đồng bào dân tộc Khơ-me. Với khí hậu khô nóng, đất cằn đá sỏi và nhiễm phèn mặn nên người dân nơi đây không thể canh tác cây trồng, những đồng ruộng cũng thưa thớt, năng suất thấp, nước dùng hàng ngày cũng thiếu thốn vì không thể đào giếng được, mùa khô tìm nguồn nước uống hàng ngày cũng rất khó khăn. Cuộc sống hàng ngày của một số hộ thì trông cậy vào công việc làm mướn theo mùa: lúc thì lựa chem chép, khi thì lột cá cơm, bắt cua, mò cá, … một số hộ số khác làm mướn cho các nhà máy xay nghiền đá vụn làm xi măng, một công việc ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe vì bụi đá mà bảo hộ lao động lại thiếu.  Dù vất vả như thế nhưng làm ngày nào chỉ đủ ăn ngày ấy, ngày nào không có việc làm thì không có miếng ăn. Cuộc sống lam lũ đã khiến cho không ít người cha, người mẹ hoặc có gia đình cả cha lẫn mẹ đã bỏ những đứa con thơ dại của họ ra đi biền biệt. Trong hơn 20 gia đình chúng tôi đến thăm thì có hơn 07 gia đình cha mẹ bỏ đi, có những gia đình cha hoặc mẹ bỏ đi, 02 gia đình trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và nhiều gia đình trẻ không biết cha hoặc mẹ mình là ai, các em ở với ông/bà đã già yếu và bệnh tật.

Trường học nơi đây cũng rất ít, trong vùng này chỉ có trường dạy lớp Một, lớp Hai (gọi là trường nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 lớp), các em muốn học lớp Ba đến lớp Năm phải đi bộ cách nhà 3km trên con đường mùa khô thì đầy nắng, gió, cát bụi, mùa mưa trơn trượt khó đi, muốn học cấp II các em phải đi bộ gần 10km và cấp III thì cách nơi đây khoảng 17km.

Mặc dù cuộc sống cơ cực và đi lại khó khăn là thế nhưng các em vẫn mong mỏi được tiếp tục đến trường. Nhìn dáng người nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi của các em, đi đến trường trên những con đường đầy nắng chói chang và bụi mịt mù, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Có em còn nói với ngoại rằng: “ngoại ơi, nhà có gì ăn nấy, không có con ăn cơm nguội không cũng được, nhưng ngoại cho con được đi học nha ngoại!”

Khi hỏi các em có ước mơ gì thì được trả lời: em muốn được tiếp tục đi học và mong đâu đó có vị Bụt hiện ra cho các em chiếc xe đạp để đi học.

Chúng tôi đọc được câu: “Tôi học cách cho đi không phải vì tôi giàu có, mà vì tôi hiểu rõ cảm giác của một người không có gì”. Vâng, tất cả chúng ta không phải ai cũng giàu có, nhưng chúng tôi tin rằng chúng ta có cùng chung một cảm nhận và hiểu được cảm giác cần lắm việc được đi học và phương tiện để đến trường của những đứa trẻ thiếu thốn nơi vùng Ba Núi này.

Và, ngày nay không có Bụt, nhưng cùng với sự chung tay chia sẻ của các anh chị và các bạn, chúng ta có thể biến ước mơ của các em thành hiện thực.

Hãy chung tay cùng chúng tôi để chúng ta có thể mang đến niềm vui cho các em và đó là một trong ba cách đơn giản để làm giàu cho bản thân “cho đi, mỉm cười và tha thứ” các anh chị và các bạn nhé!

Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn thật nhiều!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II.               Một số hình ảnh của chuyến đi tiền trạm cho chương trình

 

Đợt 1: Tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (30/04/2014)



Text Box: Hình ảnh về một số gia đình nghèo khổ có con em đang trong độ tuổi đi học và những cụ già neo đơn, bệnh tật tại Tường Lộc – Vĩnh Long   


   




 

Đợt 2: Tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (10/05/2014)

Text Box: Bà bệnh tật, đi đứng khó khăn bên cháu, căn nhà vừa được chính quyền địa phương cho tấm vách tôn để che nắng che mưa
   

Hai anh em tuổi khoảng 12,13 nhưng nhìn như mới 7,8 tuổi


  



Bà bệnh tật, đi đứng khó khăn bên cháu, căn nhà vừa được chính quyền địa phương cho tấm vách tôn để che nắng che mưa


III.           Số lượng quà và thời hạn quyên góp:

a.      Số lượng quà:

Đợt 1: Hỗ trợ quà cho 50 gia đình nghèo ở ấp Tường Nhơn, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long:

-          50 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000đ bao gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt, đường, nước tương, muối, kem đánh răng.

-          40 phần quà cho em nhỏ của các gia đình này, mỗi phần trị giá 50.000đ bao gồm tập và viết.

 

Đợt 2: Hỗ trợ quà và phiếu học bổng cho 30 em nhỏ ở vùng Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang:

-          22 chiếc xe đạp trị giá 1.400.000đ/chiếc cho 22 em học sinh.

-          08 phần học bổng cho 8 em học sinh, trị giá 1.000.000đ/phần

 

b.      Thời hạn quyên góp:

BTC xin được nhận sự đóng góp hiện kim từ các nhà hảo tâm đến hết ngày 30/04/2014.

 

IV.             Địa điểm và thời gian tổ chức phát quà:

a.      Đợt 1: Ngày 30/04/2014 tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

b.      Đợt 2: Ngày 10/05/2014 tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

 

V.                 Chi phí dự kiến:

 Nhóm ĐVS mong muốn quyên góp số tiền tổng cộng là:

 

 

Danh mục

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Đợt 1: Xã Tường Lộc – huyện Tam Bình – tỉnh Vĩnh Long

1

Gạo

10kg x 50

10.000

5.000.000

-        2

-        Mì gói

50 thùng

68.000

3.400.000

-        3

-        Dầu ăn

50 chai

26.000

1.300.000

-          4

-          Bột ngọt

2gói x 50

25.000

2.500.000

-          5

-          Đường

2kg x 50

14.000

1.400.000

-          6

-          Nước tương

2 chai x 50

7.500

750.000

-          7

-          Muối

0.5 kg x 50

4.000

100.000

-          8

-          Kem đánh răng

50 tuýp

11.000

550.000

-          9

-          Tập

10 cuốn x 40

3.500

1.400.000

-          10

-          Viết

2 cây x 40

2.500

200.000

Cộng

16.600.000

Đợt 2: Xã Bình An – huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang

-          1

-          Xe đạp

22 chiếc

1.400.000

30.800.000

-          2

-          Học bổng

8 suất

1.000.000

8.000.000

-          3

-          Tập

6 cuốn x100  

3.500

2.100.000

-          4

Chi phí mua dụng cụ, công cụ tổ chức trò chơi cả 2 đợt

 

 

1.000.000

Cộng

41.900.000

Tổng cộng

58.500.000







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.             Các hoạt động chính trong ngày phát quà:

Đợt 1: Ngày 30/04/2014 tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

            Ngày 30/04/2014: (đi xe máy, về trong ngày)

                   6g00            : Tập trung tại Nhà thờ Đức Bà.

                   6g15            : Khởi hành đi Vĩnh Long

                   10g00          : Tới Vĩnh Long

                   10g00 - 11g00: Nghỉ ngơi, chuẩn bị quà cho các em.

                   11g00 - 13g00: Sinh hoạt với các em, phát quà.

                   13g00 – 15g00: Nghỉ ngơi, ăn trưa.

                   15g00           : Khởi hành về Sài Gòn (về sớm tránh kẹt xe).

 

Đợt 2: Ngày 10/05/2014 tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 09/05/2014:

                   21g00           : Tập trung tại bệnh viện nhi đồng 2 (cổng Nguyễn Du)

                   21g30           : Xe khởi hành đi Kiên Lương – Kiên Giang.

            Ngày 10/05/2014:

                        06g00           : Tới giáo xứ Hòn Chông – Hà Tiên.

                   6g00 - 7g00   : Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quà.

                   7g00 - 7g30   : Di chuyển vào khu vực phát quà (tranh thủ ăn sáng trên xe).

                   7g30 - 8g00   : Chuẩn bị gian hàng trò chơi.

                   8g00 - 11g00  : Cho các em chơi trò chơi có trúng thưởng, sau đó phát quà cho các em                             11g00 - 12g00          : Ăn trưa

                   12g00 - Tối   : Sinh hoạt nhóm, nghỉ ngơi

          Ngày 11/05/2014:

                   7g00 - 10g00  : Ăn sáng, thu dọn hành lý

                   10g00          : Lên xe về lại Sài Gòn

                  

VII.          Thông tin liên hệ:

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ nhóm ĐVS:

a.      Trần Thị Nguyệt Khánh : 0907 760 806

b.      Phạm Thanh Hiếu        : 0983 775 770

c.      Trần Quốc Việt           : 0168 9898 087

d.      Nguyễn Thị Băng Tâm : 0908 329 061

e.      Nguyễn Thanh Phi       : 0903 364 456

Xin chân thành cám ơn!

Ban tổ chức: Nhóm Đời Vẫn Sáng (nhóm ĐVS)

Facebook: http://www.facebook.com/doivansang /Fanpage: http://www.facebook.com/nhomdoivansang

Tài khoản Ngân hàng:

Tên tài khoản                                              Số tài khoản                                                 Ngân hàng           

Phạm Thanh Hiếu                                            0101.0781.57                                                 Đông Á - PGD 3-2   

Trần Thị Nguyệt Khánh                                   001 113893 041                                              HSBC - Chi nhánh Tp.HCM

Trần Quốc Việt                                                0071.0044.96278                                           Vietcombank - CN Kỳ Đồng    

Nguyễn Thị Băng Tâm                                     0181.0008.24776                                           Vietcombank - CN Nam Sài Gòn




Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, Xin Cầu Cho Chúng Con! (5/4/2014)
Thơ Tháng Năm Kính Mẹ Maria (5/4/2014)
Nguồn Gốc Tháng Hoa Đức Mẹ (5/4/2014)
Kinh Nghiệm Mân Côi (5/2/2014)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (5/2/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cầu Mẹ Fatima (4/30/2014)
Lịch Sử, Ý Nghĩa Và Lòng Tôn Kính Đức Mẹ Trong Tháng Năm (4/30/2014)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/30/2014)
Hợp Xướng Tháng Năm (4/30/2014)
Tin/Bài khác
Lễ Truyên Tin Cũ Và Nay (25-3) (3/25/2020)
Ngày 25 Tháng 3, Lễ Truyền Tin (3/25/2019)
Xin Cho Đôi Mắt Chúng Con Không Bao Giờ Nhắm (2/11/2019)
Lời Kinh Tuyệt Vời, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (4/11/2014)
Xin Mẹ Thương Giải Thoát Khỏi Ngàn Nỗi Hiểm Nguy! (4/9/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768