HẠT CHÂU NGỌC (220)
Sứ điệp Mẹ Mễ
Du
25-6-1995 : "Các con yêu
dấu ! Hôm nay, Mẹ vui sướng thấy các
con tề tựu ở đây đông đảo,
chứng tỏ các con hưởng ứng và
sống những Sứ Điệp của Mẹ.
Các con bé nhỏ, Mẹ mời gọi các con
hãy là những người hân hoan mang bình
an vào trong thế giới hỗn loạn này.
Hãy cầu nguyện cho hòa bình, ngõ hầu
thời điểm hòa bình mà Trái Tim
Mẹ nóng lòng mong đợi, có thể
ngự trị trên thế giới càng
sớm càng tốt. Mẹ ở gần các
con, các con bé nhỏ, và chuyển cầu cho từng
người các con trước Thánh Nhan Đấng
Tối Cao. Mẹ ban cho các con Phúc Lành Từ
Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại
lời kêu gọi của Mẹ."
25-8-1995 :
“Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ mời gọi
các con cầu nguyện. Hãy để cho cầu
nguyện là sự sống cho các con. Gia
đình không cầu nguyện thì không thể
nói họ ở trong bình an. Vì thế, hãy
bắt đầu buổi sáng với
lời cầu nguyện và kết thúc buổi
tối bằng lời tạ ơn. Các con bé
nhỏ, Mẹ ở với các con, yêu
thương XE "yêu thương" các con, chúc lành cho
các con và Mẹ ao ước mỗi
người các con được ở
trong vòng tay ôm ấp của Mẹ. Nếu các con
không sẵn lòng cầu nguyện mỗi ngày,
các con không thể ở trong vòng tay của
Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu
gọi của Mẹ.”
*
Kính gửi anh chị em giáo hữu Nhà Thờ
Huyện Sỹ cách riêng:
Chúc
Mừng anh chị em,
Là những con cái trung kiên tôn kính
Đức Mẹ Mễ Du, Ace tụ họp nơi đây mỗi
ngày thứ tư hằng tuần chung nhau làm việc tôn kính
Mẹ, mặc dầu bao khó nhọc vất vả vì công
ăn việc làm, càng khó khăn hơn sau nạn
đại dịch Cô vít…
Cách riêng
ace lại vừa làm tuần cửu nhật để
dọn lòng mừng và tạ ơn Mẹ đã từ
trời đến với chúng ta suốt 41 năm qua…
*
MỜI
MỌI NGƯỞI SUY NIỆM
Sứ điệp hôm nay lấy lại
sứ điệp Đức Mẹ ban ở Mễ Du ngày 25-6-1995,
khi Giáo xứ Mễ Du cũng đang mừng kỷ
niệm Mẹ hiện ra 14 năm, để so sánh với ngày
nay 25-6-2020 chúng ta mừng kỷ niệm 41 năm
Mẹ hiện ra, thì thấy xét về nội dung sứ
điệp, hai bên vẫn gần gần giống nhau, nhưng
xét về tình hình thế giới thì thấy nay có vẻ
trầm trọng hơn nhiều: chẳng đúng sao? Không
nói gì đâu xa, toàn thế giới vừa và đang còn
trải qua đại dịch Cô vít ghê gớm với bao
nhiêu tang thương và mất mát…Nay chúng ta lại chứng
kiến những cuộc chiến tranh nơi nọ nơi
kia ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta khiến
cho càng ngày thêm khó khăn vất vả…giá xăng tăng cao…,
vật giá thêm đắt đỏ…
Thế mà sứ điệp
Mẹ vẫn kiên trì nhắc nhở:
“Các con bé nhỏ, Mẹ
mời gọi các con hãy là những
người hân hoan mang bình an vào trong thế
giới hỗn loạn này. Hãy cầu
nguyện cho hòa bình, ngõ hầu thời
điểm hòa bình mà Trái Tim Mẹ nóng
lòng mong đợi, có thể ngự trị trên
thế giới càng sớm càng tốt.”
Như thế ace thấy
Đức Mẹ vẫn không mất hy vọng, Mẹ
vẫn mời gọi chúng ta mang hòa bình vào thế giới
hỗn loạn, đầy hận thù, bạo lực,
chiến tranh này; vẫn mời gọi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, là điều
mà chúng ta hình như ngã lòng vì thấy hầu như không
thể được, vì kiêu ngạo và tham vọng của
con người ngày càng muốn làm bá chủ nên gây chiến
tranh và không ngại sử dụng cả đến khí
giới hóa học và hạt nhân…
Nghe lời Mẹ, Mẹ Thiên
Chúa, Nữ Vương Hòa bình, chúng ta cũng phải
vững lòng trông cậy và giúp Mẹ đem hòa bình vào
thế giới bất an này, cách riêng bằng lời
cầu nguyện.
Cầu nguyện cho hòa bình không
chỉ làm ích cho thế giới mà còn cần thiết cho gia
đình mình, vì Đức Mẹ bảo: “Gia đình không
cầu nguyện thì không thể nói họ
ở trong bình an. Vì thế, hãy bắt
đầu buổi sáng với lời cầu
nguyện và kết thúc buổi tối bằng
lời tạ ơn.”
Cầu nguyện cho hòa bình còn làm
thỏa lòng mong ước của Đức Mẹ, một
người Mẹ chỉ mong con cái luôn sống bình an, yêu
thương giúp đỡ nhau, chứ đừng tranh giành
xâu xé:
“Hãy cầu nguyện cho
hòa bình, ngõ hầu thời điểm hòa
bình mà Trái Tim Mẹ nóng lòng mong
đợi, có thể ngự trị trên thế
giới càng sớm càng tốt.”
Để mang hòa bình cho thế
giới, Mẹ không bảo phải huy động binh mã,
phải hội họp thương thuyết, phải hô
hào, tổ chức biểu tình, v.v… nhưng là thêm sốt
sắng cầu nguyện cho hòa bình. Vì cầu nguyện có
sức mạnh toàn năng vì là sức mạnh của Thiên
Chúa :
“Đức
Giêsu nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo
thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này :
‘rời khỏi đây, qua bên kia !’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em
không làm được.” (Mt 17.20)
Người
không có đức tin thấy không thể có hòa bình được,
chúng ta có đức tin phải tin có thể được,
nhờ lời cầu nguyện.
Chúa Giêsu còn bảo: “Anh em là muối men cho thế
giới”. Đặc biệt cầu nguyện là muối
men ướp cho thế giới khỏi hư hỏng, nên
tốt lành. Lơi cầu nguyện là muối men ra
lạt, thế giới tan rã!
Vậy chắc ace đã
thấy phận sự của mình phải làm là gì rồi!
CÙNG
NHAU CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Mễ Du! Tạ
ơn Mẹ vì sứ điệp hôm nay của Mẹ / làm
sống dậy nơi tâm hồn chúng con/ niềm hy vọng
hòa bình cho thế giới !/ Phải thú thật,
trước tình hình thế giới ngày nay đầy dẫy
hận thù chiến tranh,/ hết nơi này lại
đến nơi kia gây chiến…,/ chúng con không còn dám hy
vọng có hòa bình./ Nhưng Mẹ là Nữ Vương Hòa
bình/ nghe theo lời Mẹ dạy bảo,/ chắc chắn
thế giới có ngày sẽ có hòa bình như lòng Mẹ mong
ước./ Chỉ xin Mẹ ban ơn giúp chúng con/ trung thành
thực thi những lời Mẹ dạy/ cách riêng về
việc cầu nguyện.
THỰC
HÀNH
Chúng Ta biết phải làm gì!
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|