B. Về
sự hiệp nhất với Giáo Hội Chính thống
Với GH Chính thống, không có gì khó khăn
đáng nói trong vấn đề Thánh Mẫu, chỉ
cần vài lời.
ĐTN Maria kết hợp trong mình, sự khôn
ngoan thiên giới của TC Tạo thành và sự khôn ngoan
của thế giới thụ tạo, như Boulgakov
quả quyết: “ĐTN là lý do, là mục đích và ý
nghĩa của tạo thành; theo nghĩa đó, Người
là vinh quang của thế giới. Trong Người, TC
đã là tất cả mọi sự cho mọi người
rồi”.
Đó là một tư tưởng sâu sắc,
dẫu rằng Thần học Tây phương ít khai triển
nó, có lẽ vì tư tưởng Hy Lạp và Rôma thiết
tha với bi kịch hiện tại của thế giới
hơn với sự thành toàn của nó. Tinh thần người Chính thống giáo
không bao giờ thích tổ chức những sự thế
tạm, mà họ nhường cho Thủ lãnh của thế
gian này… Đang khi Tây Phương nhìn Vĩnh
cửu đi xuống và nhập cuộc vào trong thời
gian, thì Đông Phương Bi-dăng-tin và Xì-la-vơ
lại ưa nhìn ngắm thời gian siêu thăng vào trong
vĩnh cửu. Trong viễn tượng
ấy, người ta rất dễ nhìn ĐTN -
Đấng được đưa cả hồn xác vào
nơi vĩnh cửu - liên kết với thời cuối
cùng của lịch sử!”
***
ĐỨC
MARIA KHÔNG LÀ ĐẦU MỐI CHIA RẼ, SONG LÀ MẸ
CỦA HIỆP NHẤT
Chúng ta có thể quả quyết rằng
Đ.Maria là Mẹ của hiệp nhất, nhờ những
lý lẽ sau đây:
1- Bởi vì Người là Mẹ của
CK-Đầu, Đấng thể hiện mối hiệp
nhất toàn thân, gồm
những chi thể khác biệt. Chính
Đ.Maria đã được TC tiền định
để sinh hạ người con cháu đích thật
của Abraham, là CK-Thủ lãnh của dòng giống mới,
thâu hồi nơi mình tất cả các con cháu của vị
Tổ phụ, nghĩa là HT cũ, và HT mới là chúng ta bây
giờ:
“Không còn Do Thái hay
Hy Lạp; không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay
nữ; vì hết thảy anh em là một trong ĐK Giêsu. Mà nếu anh
em thuộc về ĐK, vậy thì anh em là miêu duệ
của Abraham, những kẻ thừa tự thể theo lời hứa” (Gal 3.28-29).
2- Trong ngày lễ Ngũ
Tuần, HT vốn đã
được khai sinh trên đồi Canvê, nay xuất
hiện trước thế giới bởi vì
được CK Phục Sinh đổ tràn Thần Khí,
vốn là nguyên ủy
của sự hiệp nhất. Thánh Irênê
nói: “Tại biến cố Hiện xuống, tình trạng
hỗn độn ngày xưa xảy ra tại tháp Baben
được chấm dứt dưới tác động
của Thần Khí, Ngài thu họp mọi dân tộc tản
mác “về lại một mối” (Adv. Hoer. III, 17, 2; PG
7, 929-930). Thì chính trong những ngày đó, chúng ta thấy Đ.Maria ở giữa HT
non trẻ, đang cùng hiệp nhất với lời
nguyện của cộng đoàn để xin Chúa Thánh
Thần đến ban ơn hiệp nhất ấy (Cv 1.14).
3- Nếu hiện nay, trên trời, CK vinh hiển luôn hằng
sống để chuyển cầu cho ta (Hr 7.25), vẫn
luôn tiếp tục cầu nguyện trước tòa Chúa Cha
cho sự hiệp nhất của HT Ngài, lời cầu
nguyện hiệp nhất mà Ngài đã dâng lên Cha
trước ngày Tử Nạn, trong Lời Nguyện
Hiến Tế (Ga 17.20-23), thì chúng ta cũng có thể
nghĩ rằng, Đ.Maria hiện
nay trong vinh quang cả hồn xác lên trời, cũng hiệp lòng với lời
cầu nguyện ấy của Con mình. Hơn chúng
ta, Người lo lắng cho sự hiệp nhất các GH,
bởi vì Người chia sẻ các đường lối
và các nguyện vọng của Con mình hơn chúng ta.
- Phần chúng ta, hết thảy ai tin vào CK, chúng ta cũng
hợp với lời cầu nguyện ấy của CK và Mẹ thánh Ngài. Cách riêng trên khắp thế giới, mỗi năm
chúng ta có một tuần lễ dành riêng gọi là Tuần
Lễ hiệp nhất (18-25 tháng giêng dương lịch),
để cầu nguyện và hành động cho sự
hiệp nhất các GH.
Cuối cùng, chúng ta hợp ý với lời
cầu nguyện của Vị Viện trưởng
cộng đoàn Taizé (Sđd, trang 19t):
“Lạy TC, Người đã muốn cho
ĐTN Maria trở thành “Hình Ảnh” của GH, và là
Người đã đón nhận ĐK mà ban cho thế
giới. Xin hãy sai Thánh Linh Chúa
xuống trên chúng con, để chúng con sớm hiệp
nhất cách hữu hình trong một Thân
thể duy nhất, và chiếu tỏa CK cho những
người không tin. Xin hãy triệu tập chúng con lại
tất cả trong hiệp nhất hữu hình, hầu
với ĐTN Maria và tất cả các thánh chứng nhân
của CK, chúng con hân hoan nơi Chúa, Đấng Cứu
độ chúng con, bây giờ và mãi mãi muôn đời”. Amen.
|