MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6644: Cái Chết Nhẹ Nhàng
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 1-2024
CN 6644: CÁI CHẾT NHẸ NHÀNG

Tôi luôn cho rằng những người có cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng là vì họ có đời sống thánh thiện. Họ không phải đền tội lâu dài qua những cơn bịnh và những tai nạn làm cho họ đau đớn và khổ sở.

Trong Huynh Đoàn Đa Minh của tôi có ông Phero Trần Văn Thịnh vốn là Huynh Trưởng và cựu Huynh Trưởng. Ông đau lai rai.

Tuy nhiên, vào ngày ông chết là ngày Thứ Tư 18/9/2019, buổi sáng hôm ấy ông còn đi lễ với người vợ của ông. Trông ông có vẻ xanh xao nhưng ông vẫn còn đi đứng như thường. Tối hôm ấy, ông cảm thấy đau bụng và đau chân. Ông nhờ người con trai dắt ông vào phòng tắm. Nhưng ông vừa bước đi được vài bước ở phòng khách thì ông ngã xuống và qua đời trước sự hiện diện của vợ ông và con trai của ông.

Nghe tin ông mất, gia đình bèn lập tức thông báo cho mọi người thân quen đến nhà cầu nguyện. Thế là chúng tôi vội vàng lái xe đến nhà của ông trong vòng nửa tiếng đồng hồ để cùng nhau hiệp thông đọc kinh và cầu nguyện cho linh hồn ông sớm được Chúa đón vào Thiên Đàng.

Gia đình ông dù rất đau buồn nhưng lại bình tĩnh cùng cầu nguyện chung với mọi người.

Tôi cho rằng sự bình tĩnh và cầu nguyện của gia đình luôn giúp cho linh hồn người chết một cách tuyệt vời. Sau đó, mỗi đêm gia đình đều có mời một vị linh mục đến dâng Thánh Lễ cầu hồn cho linh hồn ông.

Cho dù ông đã qua đời hơn 4 năm nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ đến ông vì ông là một người hiền lành, hiểu biết và nhân ái.

Tôi vẫn luôn cầu xin Chúa thương cho vợ chồng tôi được chết lành và chết lẹ như ông.

Chúng ta không thể biết lúc nào thì chết và sẽ chết ra sao hay chết lành hay chết dữ. Theo tôi, chết vì tai nạn giao thông hay chết vì bị đạn lạc là cái chết dữ.

Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cầu nguyện để Ý Chúa nên trọn hảo. Xin Chúa chúc phúc cho tất cả những linh hồn đã qua đời và sẽ qua đời.

Xin Chúa tha phần phạt và cho phép chúng con được hưởng phúc Thiên Đàng!

Xin Chúa thương xót chúng con!

Xin Mẹ Maria, Thánh Giuse và Các Thánh cầu bầu cho chúng con được chết yên lành và chết thánh thiện. Amen.

Kim Hà, 22/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768