MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6634: Đi Tìm Niềm Vui
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 1-2024
CN 6634: ĐI TÌM NIỀM VUI

Ngày hôm qua, 10/1/2024, gia đình tôi đón chào một vị linh mục Dòng Ngôi Lời thân quen đến vùng Orange County.

Ngài đang phục vụ tại một vùng Papua New Gunea (PNG), thuộc về Châu Đại Dương. Nước này ở về phía Đông của nước Indonesia, Nam Dương. Điều đặc biệt là họ ăn khoai lang và bắp thay vì ăn cơm hay ăn bánh mì. Cuộc sống của thổ dân này rất vất vả và thiếu mọi nhu cầu.

Nay ngài được nghỉ phép về thăm gia đình ở California. Cuộc sống của các cha, các thầy truyền giáo rất khó khăn và gian nan.

Tôi đưa ngài đi thăm một bà Cố của cha Thịnh Ngô, nhưng đến nhà thì không gặp bà Cố.

Rồi tôi đưa ngài đi ăn ở quán Bún Ban Mai. Trong lúc ngồi ăn uống với nhau, ngài hỏi thăm tình hình sức khoẻ và tình hình gia đình của tôi. Tôi cũng kể sơ cho ngài nghe. Ngài có nói một câu mà làm cho tôi suy nghĩ suốt mấy ngày nay:

"Có bao giờ khi chị gặp một tình huống khó xử nào đó thì chị có nghĩ nếu như Đức Mẹ ở vào trường hợp này thì Đức Mẹ phải sử trí như thế nào không?"

Thật tình tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi liệu xem Đức Mẹ sẽ làm gì mà chỉ biết cầu nguyện xin ơn lành của Mẹ mà thôi.

Tôi vẫn biết cuộc đời Đức Mẹ đầy là sự khó khăn, chẳng hạn như chưa có chồng mà lại có thai bởi Ơn Chúa Thánh Thần. Trong lúc gần sinh thì phải đi đường vất vả đến đến Belem làm giấy tờ khai báo. Sinh con ở hang lừa, không có quán trọ. Sinh con xong thì cùng Thánh Giuse ôm Hài Nhi trốn sang Ai Cập... Nuôi con, lạc con, nhìn con chết nhục nhã trên cây thánh giá...

Tôi cũng biết cuộc đời của ai ai cũng có đau khổ và gian nan. Không ai được an nhàn suốt đời. Tôi cũng biết là gia đình nào cũng có những vấn đề nan giải, cũng có những nỗi đau ngấm ngầm vì cuộc đời chẳng phải là mầu hồng.

Nhưng có những vấn đề ở thời đại này có lẽ phức tạp hơn thời xưa, chẳng hạn như:

Nạn ly dị và tái hôn, nạn ngoại tình, nạn chuyển giống, nạn đồng tính luyến ái, người cùng phái mà đòi lập gia đình với nhau, khi gia đình không đồng ý thì nổi cơn lên giận hờn, hỗn hào, và nạn ăn cơm trước kẻng, nạn bỏ đạo, chối đạo, rối đạo, thờ tà thần và thờ ma quỷ...

Riêng tôi, khi gặp khó khăn trong gia đình, tôi luôn cầu nguyện ráo riết vì biết mình sẽ chằng làm được gì. Tôi xin dâng mọi sự lên Chúa Thánh Thần để xin ngài soi sáng. Tôi tập không nghĩ mãi về những điều tiêu cực ấy. Như thế hoạ may tôi mới có thể sống vui và khoẻ được. Nếu cứ sống với những tư tưởng tiêu cực thì nhiều bịnh tật sẽ dần dần tới và sức khoẻ sẽ suy sụp. Có bịnh mới là điều đáng lo sợ.

Chúng tôi có một cái Zoom để mọi người trong nhóm của tôi cùng gặp nhau trên Zoom, nói chuyện và cầu nguyện chung mỗi ngày 3 lần, sáng trưa và tối. Từ đó, lòng tôi cảm thấy bình an và vui vẻ hơn.

Tôi vặn nhạc lên nghe, lên youtube nghe đọc chuyện hay xem phim.

Nếu có điều kiện thì đi mua sắm để ăn mặc cho chỉnh tề hơn.

Sống có những sinh hoạt đoàn thể thì tâm hồn mới hăng hái và mới sống tích cực và lạc quan được.

Nếu có rảnh thì cả nhóm cùng nhau ăn mặc đẹp, rồi đi ăn chung, rồi chụp hình chung và đưa lên Facebook, làm cho mọi người cùng vui và mình cũng vui luôn. Vì thế thì mới sống mạnh khoẻ và vui vẻ được.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,

Chọn những bông hoa và những nụ cười.

Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy,

Để mắt em cười tựa lá bay." (TCS)

Kim Hà, 11/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768