CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN
ĐẠO (15)
Chuyện đời:
Người mẫu nổi tiếng
người Tây Ban Nha Ô-la-ila Ô-li-vê-ros (Olalla Oliveros) đã
thành danh và được thế giới biết tới với
nhiều bộ ảnh quyến rũ, diễn viên chính trong
nhiều bộ phim, và gương mặt cô xuất hiện
trên hết thảy biển quảng cáo khắp xứ sở đấu bò tót. Tuy nhiên, cô
đã quyết định trở thành một nữ tu, gia
nhập Dòng nữ Tổng lãnh Thiên thần
Mi-ca-e. Mặc dù sự nghiệp vẫn tiến triển trên đà danh vọng,
nhưng Ô-la-ila Ô-li-vê-ros không còn cảm thấy hạnh phúc
và vui tươi nữa. Vì thế, ở tuổi 36, cô quyết
định từ bỏ sự nghiệp và khoác lên mình chiếc áo nữ tu sau khi viếng
thăm nguyện đường Fa-ti-ma tại đất nước láng giềng Bồ
Đào Nha. Thay vì nói nhiều về
quyết định của mình, cô chọn cách chia sẻ cảm
giác khi tới nơi Đức Mẹ Fa-ti-ma hiện ra
như thể một trận động đất rung
chuyển trong tâm hồn mình, cô nói: “Chúa không bao
giờ sai, Ngài hỏi tôi có sẵn
sàng theo Ngài và tôi không thể từ chối”.
Ở trang web khác, Ô-li-vê-ros chia
sẻ thêm rằng cô đã có những cảm giác rất kỳ
lạ. Từ sau chuyến thăm Fa-ti-ma, hình ảnh bản thân mặc tu phục không ngừng
hiển hiện trong tâm trí cô. Vì vậy, cô quyết định
từ bỏ công việc để trở thành một nữ
tu và được nhận tên dòng là Ô-la-ila đel Si đờ
Ma-ri-a (Olalla del Sí de María). Cô khẳng
định: “Tôi không lấy việc trở thành một
nữ tu để đánh bóng tên tuổi của mình, cho bằng muốn trở thành hình mẫu
đề cao phẩm giá cao quý đích thực của
người phụ nữ”.
Chuyện đạo:
Vào thế kỷ
thứ XI, Vua Hen-ry III trị vì vương quốc
Ba-va-ri-a, nay là một tiểu bang
thuộc vùng Tây Nam nước
Đức, đã ngán ngẫm với quyền vua chúa cầm
trực và trở nên quá mệt mỏi
trong việc điều hành đất nước, nên ngài
ước ao được sống ẩn dật nơi một
đan viện. Nhà Vua bèn vi hành tới một đan viện
gần đó xin ý kiến của vị viện phụ. Cha viện phụ liền nhận ra ngay
ngài là vương đế đã quen với việc điều
hành, cũng như ra các chỉ thị cho thần dân, nên
kính cẩn thưa với vua rằng: “Nếu đức vua vào sống trong đan viện
như một đan sĩ thực thụ, thì tiên vàn, ngài phải
vâng phục và thi hành mọi lệnh truyền của cha viện
phụ!” Vừa nghe xong, Vua Hen-ry III nhận thấy điều
đó quá ư dễ dàng, không là vấn đề lớn lao, nên
ngài sẵn lòng tuân phục cha viện phụ trong trong bất
cứ chuyện gì. Lúc ấy, đức viện phụ khẳng
khái nói: “Thế thì tốt
lắm, tôi sẽ chỉ cho nhà vua điều phải làm.
Nhà vua hãy trở về hoàng cung và tiếp tục phục vụ
đất nước trong ngôi vị mà Thiên Chúa đã đặt
định cho ngài”.
Vua Hen-ry III mong ước chọn ‘điều
ích lợi hơn’ là bước vào đời sống
đan viện; nhưng cha viện phụ đã giúp ngài nhận
ra không chỉ đơn thuần ‘điều ích lợi
hơn’ mà là ‘điều hoàn hảo nhất, sung mãn nhất’.
Và đó chính là cuộc gặp gỡ Đức Ki-tô ngay trong đời sống
mình, rồi bước tới giới thiệu Chúa với
tha nhân qua việc chu toàn bổn phận mà Thiên Chúa xếp đặt cho
vua, cụ thể: xây dựng một xã hôi công bằng, an
bình, mang lại công ích cho mọi người.
Vậy, Vua Hen-ry III đã trở về với bổn phận
được giao phó, ngõ hầu “thi hành Lời Chúa Giê-su
Ki-tô như thể người khôn ngoan xây nhà trên đá” (x.
Mt 7, 24).
Lm. Xuân Hy Vọng
|