CN 6630: CẦU NGUYỆN XIN NIỀM VUI CỦA CHÚA #!
Nguồn: Spiritdaily.com
Có những lời cầu nguyện mà xuyên thấu ngàn mây. Lời nguyện ấy đi thẳng đến Toà Chúa. Lời nguyện ấy đem lại kết quả nhãn tiền. Đó là lời nguyện đúng với Thánh Ý Chúa, không phải là lời nguyện để phàn nàn, không phải lời nguyện xin những điều gì giả tạo và hào nhoáng.
Đó là lời nguyện của sự ao ước công chính. Đó là lời nguyện đến từ trong trái tim của ta mà ra. Lời nguyện thật sự đi đúng với Chương Trình của Chúa dành cho đời bạn. Lối đi đúng cách và đúng hướng.
Thiên Chúa ban cho bạn những điều mà bạn cần. Thiên Chúa cũng có thể đáp lời phàn nàn của bạn. Ngài nghe những tiếng khóc than, nếu đó là những tiếng khóc thành thật và cần thiết.
Liệu bạn có bao giờ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để bạn biết cầu nguyện như thé nào không?
Bạn có biết cách nào để liên lạc với Chúa Thánh Thần không?
Bạn có biết nên cầu nguyện theo cách nào thì hữu hiệu không?
Bạn có biết cách cầu nguyện cho sứ mệnh của bạn không?
Trước khi cầu nguyện, liệu bạn có biết đặt trái tim cho đúng chỗ không?
Chúa rất là quảng đại, bạn có thể xin Ngài về mọi điều.
Bạn cần phải độ lượng. Đừng xin những gì chỉ có lợi cho mình bạn, đừng quá tham lam.
Hãy xin Chúa với trái tim khiêm nhường và thành thật và có sự thanh thản và bình an trong trái tim.
Chúa ban cho từng người một sứ mệnh khác nhau, cũng có khi bạn phải đi đường vòng vo và đi vào con đường nhanh chóng.
Điều mà bạn cần xin là ơn có niềm vui. Khi có niềm vui là Chúa ở gần bên.
Hạnh phúc là điều tốt lành. Chúng ta cần có hạnh phúc trong một thời điểm nào đó. Hạnh phúc là bằng lòng với chính mình, với những gì xẩy ra trong cuộc đời mình. Chúng ta cần phải có sự bình an và sự khôi hài cách khôn ngoan trong mọi trường hợp.
Bằng lòng là niềm vui mà không có sự phàn nàn, ngay cả khi mà những điều mình xin không được Chúa đáp lời.
Chúng ta cần phải loại bỏ những sự ham muốn sắc dục và vật chất. Như thế mới có sự bình an trong sự hiện diện của Chúa.
Ma quỷ không cho chúng ta niềm vui. Hắn có thể làm cho chúng ta có nìềm vui giả tạo.
Niềm vui thật sự đến khi chúng ta loại trừ ma quỷ Nhân Danh Chúa Giêsu.
Thánh Augustino đã nói:
"Không ai đến được Thiên Đàng nếu không có lòng khiêm nhường."
Kim Hà, 7/1/2024
|