HẠT CHÂU NGỌC (236)
Sứ điệp Mễ Du
25-4-1997 : "Các
con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy
kết nối đời sống của các con
với Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành.
Vì chỉ như thế cuộc sống của các
con mới có ý nghĩa và các con sẽ
hiểu rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên
Chúa phái Mẹ đến với các con
vì tình yêu để Mẹ có thể giúp các
con hiểu rằng không có Người thì
không có tương lai cũng không có niềm vui
và, trên hết, không có Ơn Cứu Độ Vĩnh
Cửu. Các con bé nhỏ, Mẹ kêu gọi
các con hãy từ bỏ tội lỗi và
chấp nhận cầu nguyện mọi lúc, để
rồi trong cầu nguyện các con có thể
biết được ý nghĩa của cuộc
đời mình. Thiên Chúa trao ban chính
Người cho ai tìm kiếm Người.
Cám ơn các con đã đáp lại
lời kêu gọi của Mẹ."
CÙNG NHAU SUY
NIỆM
Trong sứ điệp hôm nay, Mẹ mời gọi : “Các
con hãy kết nối đời sống của
các con với Thiên Chúa, Đấng Tạo
Thành.” Mẹ dùng một danh từ khác với danh
từ “kết hợp
với”, chúng ta thường quen nói, song ý nghĩa giống
nhau trừ phi Mẹ có ý bảo “kết hợp với” thì có
mấu sắc tâm tình, còn “kết nối với” thì có
mầu sắc hiện sinh hơn, tức là ta đem cả
đời sống hiện tại cụ thể của ta
với những công việc làm ăn, với những
hoạt động ăn uống vui chơi giải trí,
cả những vui buồn sướng kkhổ gặp trong
đời sống, mà kết nối với Thiên Chúa
Đấng Tạo Thành.
Làm như vậy Mẹ bảo: “Vì chỉ
như thế cuộc sống của các con mới
có ý nghĩa và các con sẽ hiểu
rằng Thiên Chúa là Tình Yêu.” Hoan hô
Mẹ! Bravô Mẹ!
Kết quả đầu
tiên: Làm cho đời sống mình có ý nghĩa, là
điều quan trọng, vì có nhiều người không biết
mình sống để làm gì, đang khi họ sống trong
một thế giới văn minh, đầy đủ
mọi tiện nghi, thế mà họ chán chường
đến mức tự kết liễu sự sống
mình…Chuyện tự sát này thời nay không hiếm.
Kết quả
thứ hai cũng rất quan trọng : “Và
các con sẽ hiểu rằng Thiên Chúa là
Tình Yêu.” Chúng ta ai cũng biết sống mà không
có tình yêu, không được yêu, là không đáng sống vì
thế có biết bao người chết vì không có tình yêu
hay không được yêu…Truyện kể rằng có chàng
thanh niên kia đứng trên lan can cầu đang định
nhảy xuống sông tự tử. Cũng khi ấy, trên
cầu có hai bố con cô bé nọ đang đi dạo
chơi,
Thấy cậu thanh niên cô bé chạy đến bên
hỏi;
-
Sao anh
buồn thế?
-
Nghe bé
hỏi, chàng thanh niên liền tươi nét mặt, hết buồn
sầu và bỏ ý định tự tử.
Hỏi anh cớ sao thay đổi
ý định. Anh nói, “tôi thấy
đời tôi chẳng được ai yêu
thương…nhưng khi em bé đến nói với tôi
một câu nhỏ bé với tình thương ngây thơ
hồn nhiên, tôi thấy đời vẫn đáng sống !
Tình yêu nhân loại đã cứu được
một mạng sống, nay Mẹ bảo, tình yêu của
Thiên Chúa, hay đúng hơn, được chính Thiên Chúa yêu
thương ta, thì còn làm nên những chuyện lạ lùng
hơn biết mấy!
ACE đã bao giờ nếm được tình yêu
của Thiên Chúa chưa? Nối kết đời sống
ACE với Thiên Chúa đi thì sẽ được!
Tất cả những điều tốt đẹp
trên đây, những ơn huệ trọng đại như thế
mà lại có nhiều người ngày nay khước
từ, điều này chính Đ.Maria nói trong sứ
điệp ngày 25-01-2023: “Tương
lai nhân loại đang ở ngã ba đường bởi vì
con người hiện đại không muốn Thiên Chúa. Chính vì thế mà nhân loại đang hướng
đến sự diệt vong.”
Trước tình thế nguy ngập
tiêu vong này, trong sứ điệp hôm nay Mẹ cho biết vì tình
thương Thiên Chúa vẫn không buông bỏ chúng ta: Người làm gì?
“Thiên
Chúa phái Mẹ đến với các con
vì tình yêu, để Mẹ có thể giúp
các con hiểu rằng không có Thiên Chúa thì
không có tương lai cũng không có niềm vui
và, trên hết, không có Ơn Cứu Độ
Vĩnh Cửu.” Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Cuối cùng Mẹ kêu gọi: “Các con bé
nhỏ, Mẹ kêu gọi các con hãy từ
bỏ tội lỗi và chấp nhận cầu
nguyện mọi lúc, để rồi trong cầu
nguyện các con có thể biết
được ý nghĩa của cuộc
đời mình. (Và biết) Thiên Chúa trao ban
chính Người cho ai tìm kiếm
Người."
CÙNG CẦU
NGUYỆN
Mẹ ơi, sứ điệp hôm nay rất hữu
ích/ cho rất hiều người chúng con,/ vì họ
sống mà không tìm được ý nghĩa của
đời sống,/ bởi vậy Mẹ đã chỉ cách
cho./ Cách Mẹ chỉ dạy, bất cứ tín hữu nào
cũng có thể làm được,/ không cần phải
đi tu, làm tu sĩ hay linh mục,/ cũng không đòi
họ phải trí thức hay thông thái./ Bây giờ chúng con
chỉ xin Mẹ thêm một ơn nữa/ là ban ơn thúc
giục chúng con và mọi người thi hành điều
Mẹ chỉ bảo./ Xin hết lònh tạ ơn Mẹ.
Lm. Phêrô Hoàng
Minh Tuấn, CSsR
|