Bài 38. CHUỖI MÂN
CÔI CỨU QUỐC
Lời Chúa :
8 “Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần
gian.
9 Cậy
vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn
náu ở bên CHÚA TRỜI.” (Tv 118.8-9)
(bởi
vì) :
11 “Chính Ta đây là
ĐỨC CHÚA,
ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.”
(Trước mặt
Thiên Chúa):
15 “Các quốc gia
như thể giọt nước bám miệng thùng,
khác nào hạt cát dính bàn cân…
17 Mọi nước chỉ là
không không trước mặt Người,
Người coi chúng là hư vô trống rỗng.”
(Is 43.11 ; 40.15-17)
Không cần nói, ai đọc báo,
nghe đài đều đã thấy thế giới chúng ta
ngày nay – tuy văn minh, khoa học tân tiến vượt bực
– nhưng đời sống lại sa đọa, tràn trề
tội lỗi, bất an bất ổn, đầy dẫy
bất công, hận thù, bao lực, chiến tranh, khủng bố…
hình như đang bị lôi cuốn vào con đường tự
hủy diệt …
Sao vậy ? Sau 21 thế kỷ rao
giảng Tin Mừng, mà thế giới ngày nay vẫn hư
đốn như thế này ư ?
Để đối mặt với cơn khủng
hoảng mang tầm vóc hoàn vũ ấy…, Giáo Hội đã
làm gì ? Không dám nói là “thất bại”! Hay là “bất lực”!
Đúng hơn có thể nói Giáo Hội thấy mình như “bất
cập”, “đuối sức”, không còn theo kịp…
Nhưng may thay ! Thiên Chúa không bao giờ bị bó
tay, Đấng Toàn năng và giàu lòng thương xót luôn tìm
ra được phương thế giải cứu,
Người không bỏ mặc thế giới trong cơn
khủng hoảng trầm trọng này ! Người đến
tiếp sức cho Giáo Hội.
Người sẽ làm gì ?
Sơ Lucia, một trong ba trẻ đã được
thấy Đức Maria hiện ra ở Fatima, năm 1917, (sự
kiện hiện ra Fatima đã được Giáo Hội
công nhận là việc siêu nhiên từ trời) trong một
cuộc nói chuyện với cha Fuentes, năm 1957, có tiết
lộ rằng :
“Đức Maria đã nói với hai người em
họ của con (là Fanxicô và Jaxinta) và cả với con rằng
[…] Thiên Chúa hiến cho chúng ta phương thế cứu rỗi
cuối cùng :
ĐÓ LÀ MẸ RẤT THÁNH CỦA NGƯỜI.
Nếu chúng ta ruồng bỏ phương thế
tối hậu này, chúng ta sẽ không còn được trời
cao tha thứ cho nữa”.
Như thế có thể nói không sợ
quá đáng : Kế hoạch cứu thế giới của
Thiên Chúa nay chuyển sang một giai đoạn mới : Từ
nay cứu thế giới là nhờ Mẹ Maria.
Nói thế không có ý bảo Đức
Maria trở thành Đấng Cứu Thế. Không! Chỉ
mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế độc nhất.
Vậy chỉ có ý bảo: Sau khi Chúa Giêsu đã hy sinh chịu
chết trên Thập giá để cứu chuộc loài
người, nay nhân loại lại từ bỏ Chúa, không
nhận ơn cứu chuộc, sa đà vào tội lỗi
ngày càng lún sâu, nên Đức Maria được Thiên Chúa sai
đến để đem nhân loại về lại với
Thiên Chúa.
Mẹ sẽ làm thế nào?
Sơ Lucia nói tiếp : “Đức Maria nói với chúng tôi
rằng Mẹ ban cho thế giới 2 phương thế cứu
rỗi cuối cùng: đó là Tràng chuỗi Mân Côi và việc
tôn sùng Trái tim Vô Nhiễm Mẹ. Mà vì là những
phương thế cuối cùng cho nên không còn phương
thế nào khác.
“Cha
xem này : Đức thánh Trinh Nữ Maria, trong thời buổi
mà chúng ta đang sống đây, đã ban MỘT HIỆU LỰC
MỚI cho việc lần chuỗi Mân Côi, thế nên không có
một vấn đề nào thế tạm, nhất là thiêng
liêng, liên quan đến đời sống cá nhân mỗi
người chúng ta; đến các gia đình chúng ta hay các
gia đình trong thế giới; đến các cộng
đoàn tu sĩ; hay đến đời sống các dân tộc
và các quốc gia, vâng, con xin nói là không có vấn đề
nào dù khó khăn đến mấy, mà chúng ta không thể giải
quyết được nhờ nguyện kinh Mân Côi.”
Qua một vài biến cố lịch
sử cụ thể sau đây, chúng ta sẽ thấy:
Quyền lực của tràng chuỗi
Mân Côi lớn lao đến thế nào.
Bức họa
dưới đây cho thấy
cảnh tượng
trận thủy chiến dữ dội ở Lê-pan-tê,
năm 1571.
ĐGHoàng Piô V
đã nhận định : Cuộc toàn thắng lạ lùng
này là do chiến dịch “LẦN CHUỖI MÂN CÔI” Ngài phát
động, để dân Kitô giáo xin Đức Mẹ chuyển
cầu cùng Thiên Chúa cho được thắng trận, mà cứu
nước và cứu cả Âu Châu. Sau cuộc đại thắng
lẫy lừng, Ngài thêm câu : “Đức Bà phù hộ các giáo
hữu, cầu cho chúng con” vào Kinh cầu Đức Bà, và
thiết lập lễ “Đức Bà thắng trận”.
Năm 1573, Đấng kế vị Ngài là ĐG Hoàng Grêgôriô XIII đổi thành lễ
kính “Đức Bà phép Mân Côi”, cuối cùng ĐG Hoàng Piô X ấn
định lễ mừng vào ngày 7 tháng 10.
Trận thủy chiến Lê-pan-tê đại thắng
quân Thổ nhờ quyền phép Tràng Chuỗi Mân Côi, đó là
chuyện ở thời Trung cổ. Dưới đây là một
ví dụ khác gần gũi với thời đại chúng
ta hơn : Dân nước Áo đã nhờ lần chuỗi
Mân Côi mà đuổi được quân thù ra khỏi đất
nước họ?
Chuyện này
lược trích từ quyển “L’Enfant caché de Medjugorje” (Em
bé dấu mặt ở Mễ Du) do Sơ Emmanuel biên soạn”,
tr.112tt, Éditions des Béatitudes, 2006.
Sau thế chiến II, 1939-45, bốn cường
quốc thắng trận (Mỹ - Liên Xô - Anh - Pháp) chia
nước Áo thành 4 khu vực chiếm đóng, và Hồng
quân chiếm đóng miền Đông. Thủ đô Vienna,
cũng bị chia thành 4 phần như vậy.
Sau 3 năm sống với Hồng quân…. dân chúng
nước Áo không thể chịu đựng nổi nữa…
Nhưng 7 triệu dân Áo làm sao địch nổi 250 triệu
kẻ địch? Linh mục Peter Pavlicek nhớ đến
trận đại thắng ở Lê-pan-tê, ở đó
tướng Don John đập tan quân Thổ một cách lạ
lùng (1 chống lại 3), chỉ đơn giản nhờ
nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, thế là ngài phát động
chiến dịch sau đây, lấy danh hiệu : “CHIẾN DỊCH
SÁM HỐI VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI”. Đáp ứng lời
kêu gọi của ngài, 500.000 người Áo đã ghi tên cam kết
lần chuỗi mỗi ngày để đuổi quân thù.
Suốt 7 năm ròng rã họ lần chuỗi
như thế!
Chiến dịch ấy cũng tổ chức một
cuộc biểu tình công khai năm 1954, qui tụ 60.000 tín hữu,
có sự tham gia của những viên chức chính phủ, vừa
đi vừa cầu nguyện qua các đường phố
của thủ đô Vienna… Kết quả cuối cùng là một
Hiệp ước ký kết ngày 25-5-1955, qui định việc
triệt thoái tất cả quân đội chiếm đóng.
Quả thật đây là một chuyện hi hữu độc
nhất trong lịch sử thời hậu chiến.
Từ Mốt-cơ-va về,
sau khi ký kết hiệp ước, Thủ tướng
nước Áo, ông Julius Raab tuyên bố : “Thiên Chúa đã giúp
chúng ta”. Hồng quân đã rút khỏi xứ sở này không
đổ một giọt máu. Các sử gia, các nhà chiến
thuật quân sự không hiểu cái gì đã làm chúng rút
đi, vì nước Áo là một xứ sở trong mơ :
đất đai phì nhiêu, địa điểm chiến
lược rất thuận lợi, và là cửa ngõ cho họ
tiến vào phương Tây… Tất cả vẫn là câu hỏi
không có lời đáp…
Năm 1962, cha A.William người Áo, đến đặt
câu hỏi ấy với Têrêsa Neumann, người phụ nữ
được Chúa ghi năm dấu thánh nổi tiếng,
ba tháng trước khi bà qua đời, và được trả
lời :
“Thật ra đó là kết quả của việc
dân Áo lần chuỗi Mân Côi!”
Việc lần chuỗi ở
nước Áo đã làm được việc hơn các Chiến
sĩ tranh đấu cho Tự do ở bên Hung gia lợi, cuộc
tranh đấu của họ phát động đã làm đổ
máu đến 25.000 người dân vô tội…
Tràng chuỗi Mân
Côi hiệu quả hơn khí giới loài người ! Tại
sao không cầu nguyện mà cứ cậy trông vào những
cường quốc hay chính trị gia chẳng mấy bảo
đảm…?
3.- Chuyện
trước đây chưa lâu
Trường hợp của các Cha Dòng Phan Sinh
ở Nhật Bản, khi trái bom nguyên tử rơi xuống
nước Nhật và phát nổ cách trụ sở của
các Cha chỉ trong vòng vài trăm mét, nhưng trụ sở
của các Cha vẫn hầu như còn nguyên vẹn, cả người
lẫn của, trong khi toàn bộ vùng chung quanh vị trí bom
nổ trong đường kính 10 cây số bị san thành
bình địa.
- Các Cha có lòng sùng kính đặc biệt
Đức Mẹ và năng sốt sắng lần hạt
Mân Côi. Cho đến nay có người trong số các Cha
ấy vẫn còn sống, không bị ảnh hưởng gì
bởi phóng xạ nguyên tử, và khi qua đời thì
cũng qua đời như một người bình
thường khỏe mạnh - khoa học không thể
giải thích nổi sự kiện này.
4. Chuyện mới
đây :
Chúa Giêsu Ban Chuỗi Mân Côi Làm Khí Giới.
Nguồn: CNA/ETWN
News, Rome, Italy, được mạng
|
|
www.memaria.org đăng tải, ngày 25-4-2015:
|
Đức Cha Oliver Dashe Doeme, vị Giám mục
Công Giáo của nước Nigeria (Phi Châu) - dẫn dắt
giáo phận Maiduguri, miền đông bắc nước
Nigeria, thuộc tiểu bang Borno State. Năm 2009,
dưới sự lãnh đạo của ngài, có khoảng
125,000 người Công Giáo. Sau những biến cố
đầy bạo lực do nhóm Hồi Giáo cực đoan
gọi là Boko Haram phát động, thì hiện nay
người Công Giáo chỉ còn chừng 50 đến 60
ngàn người.” Đa số người Công Giáo đã
chạy trốn đến nơi an toàn khác ở Nigeria.
Đ.Giám mục đã đi đến những cộng
đoàn đau thương còn lại trong giáo phận
của ngài để vỗ về và động viên. Ngài
khuyên mọi người hãy tha thứ và giữ vững
đức tin.
Nhưng đã xảy ra chuyện lạ:
Chuyện gì? Ngày 18/4/2015, ĐG.Mục nói với (cơ
quan thông tấn) CNA (Catholic News Agency) rằng:
“Cuối năm ngoái, lúc tôi đang nguyện
Chuỗi Kinh Mân Côi trước Chúa Giêsu Thánh Thể nơi
nhà nguyện, thì bỗng dưng Chúa Giêsu hiện ra.
“Trong thị kiến, Chúa Giêsu lúc đầu không
nói gì, nhưng hướng cái gươm về phía vị
giám mục, và vị giám mục đưa tay ra nhận.
ĐG.Mục kể tiếp : “Khi tôi vừa
nhận lấy chiếc gươm thì nó trở nên
một tràng chuỗi Mân Côi. Rồi Chúa Giêsu nói với tôi
ba lần: “Boko Haram sẽ đi mất.”- “Boko Haram sẽ
đi mất.” - “Boko Haram sẽ đi mất.”
“Tôi không cần một tiên tri nào để
giải thích. Điều rõ ràng là với Chuỗi Kinh Mân
Côi chúng ta có thể xua đuổi được Boko
Haram.”
Lúc đầu, vị Giám mục không muốn nói
cho ai biết sự kiện Chúa hiện ra trao
gươm-chuỗi, nhưng ngài cảm thấy Chúa Thánh
Thần thúc đẩy ngài phải nói cho mọi
người biết. Ngài bắt đầu nói cho các linh
mục ở giáo phận của ngài trước, rồi
nói với những người tham dự buổi họp
mặt từ ngày 17/4 - 19/4/2015 ở Madrid, Tây Ban Nha
để tập họp ý kiến làm sao duy trì sự
hiện diện của người Công Giáo trong các
quốc gia mà họ đang bị bách hại.
Đ.Giám mục Dashe tin rằng một ngày nào
đó, giáo phận của ngài sẽ hoàn toàn phục
hồi và tăng trưởng nhờ lời cầu
bầu của Đức Mẹ Maria. Ngài nói trước
mặt hàng trăm người trong hội nghị như
sau:
“Những kẻ khủng bố này tưởng
rằng khi họ đốt cháy các nhà thờ, các cơ
sở của chúng ta thì họ sẽ diệt trừ Kitô
giáo. Nhưng họ sẽ không bao giờ tiêu diệt
được chúng ta. Có thể trong vài tháng hay vài
năm…thì lực lượng Boko Haram sẽ không còn.”
Sau đó, Đức Giám Mục nói với hãng
thông tấn CNA:
“Lời cầu nguyện và đặc biệt là
lời cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi sẽ
giải thoát chúng ta khỏi móng vuốt của bọn ma
quỷ này, đó là bọn ma quỷ khủng bố. Và
tất nhiên, việc đó sẽ thành công.”
*
--- Với chúng ta, lời nhắc nhở của Kinh
Thánh trên kia thật hợp thời :
Tràng chuỗi Mân
Côi hiệu quả hơn khí giới loài người ! Tại
sao không cầu nguyện mà cứ cậy trông vào những
cường quốc hay chính trị gia chẳng mấy bảo
đảm…?
“Cậy vào thần thế vua
quan,
chẳng bằng
ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI.”
(Tv 118.9)
Vì sao ? Vì “Người
là ĐỨC CHÚA, ngoài Người ra, chẳng có ai cứu
độ chúng ta được.” Các quyền lực thế
gian, các cường quốc với bao nhiêu khí giới tối
tân có sức tàn phá khủng khiếp, song trước mặt
Thiên Chúa có đáng là gì, chỉ…
…“như
thể giọt nước bám miệng thùng, khác nào hạt
cát dính bàn cân… Mọi nước chỉ là không
không trước mặt Người, Người coi chúng
là hư vô trống rỗng.”(Ys 40.15)
//////////////////////////////////////////
|
|