MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6237: Mẹ Esperanza Và Dòng Suối Chữa Lành (4)
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 7-2023
CN 6237: MẸ ESPERANZA VÀ DÒNG SUỐI CHỮA LÀNH (4)

Nguồn: vatican.va & amormisericordioso.org

Khi Mẹ Esperanza già đi, Mẹ nói rằng Mẹ giống như một cây sáo trúc để tấu lên khúc nhạc ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ giống như một cái khăn tay để chùi nước mắt. Mẹ giống như một người giữ cửa cho Thiên Chúa Nhân Từ. Vì Chúa luôn mở rộng đôi tay để ôm ấp tất cả mọi người vào ẩn náu trong Thánh Tâm của Người Cha Nhân Từ là chính Ngài.

Mỗi năm Mẹ đón chào hàng ngàn người hành hương đến viếng thăm và sống trong Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót.

Có một nhà văn người Ý viết rằng:

"Mẹ Esperanza luôn niềm nở tiếp đón các khách hành hương với vẻ lịch sự của một phụ nữ người Tây Ban Nha: Mẹ luôn đứng chào, lắng nghe một cách chu đáo, luôn nâng đỡ tinh thần và khuyến khích các khách hành hương hãy đến cầu nguyện với Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót. Mẹ hứa hẹn rằng Mẹ sẽ luôn đón chào họ như thế. Mẹ dành nhiều thì giờ mỗi đêm ngày để cầu nguyện trước cây Thánh Giá của Chúa. Mẹ hứa và luôn nhớ lời hứa của mình."

Ở ngoài Đền Thánh có một cái đài phun nước mà giờ đây các khách hành hương có thể đến mà uống và tắm để thanh tẩy tâm linh và thân xác của họ.

Nước đến từ cái giếng của Đền Thánh. Nước ấy cũng được xem như nước của Lòng Thương Xót Chúa. Mẹ đã yêu cầu người ta đào cái giếng ấy. Chiều sâu của giếng là 122 mét. Với dòng nước từ cái giếng này mà mọi người khách hành hương được tắm, y như ở Lộ Đức. Các khách hành hương khi tắm xong thì có thể đến giếng để lấy nước về cất ở nhà mà xin Chúa chữa lành cho họ và gia đình họ.

Tháng 5 năm 1981, ĐGH John Paul II bị ám sát hụt tại Công Trường Thánh Phê rô. Ngài đến thăm nơi này và nói:

“Sức khoẻ của chúng ta là do Chúa ban cho vì Lòng Thương Xót của Ngài hải hà và bao la."

ĐGH biết rõ về Mẹ Esperanza, vì trước đây, khi ngài còn là Giám Mục của giáo phận Krakow thì ngài đã đến viếng thăm nơi này đến hai lần và nói chuyện với Mẹ Esperanza.

ĐGH John Paul II đến cúi đầu và hôn chúc lành trên trán của Mẹ Esperanza. Một năm sau đó, ngài công bố về Lòng Thương Xót Chúa vì Chúa rất giàu có về Lòng Thương Xót. Ngài nói:

“Trong vài trường hợp này mà tôi đã đến hành hương Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Bằng sự hiện diện của tôi ở nơi này, tôi muốn nói lên cách đặc biệt về Thông Điệp Lòng Thương Xót Chúa. Kể từ khi tôi bắt đầu mục vụ của mình tại Đền Thánh Phêrô của thành phố Roma, thì tôi cho rằng thông điệp Lòng Thương Xót Chúa là một phần nhiệm vụ của tôi."

Ngài là vị Giáo Hoàng đã chấp nhận và ủng hộ cho Dòng The Handmaids and the Sons of Merciful Love.

Thân xác và tâm trí của Mẹ Esperanza đã suy sụp sau nhiều năm phục vụ hết mình. Vào một buổi sáng đầy tuyết trắng, ngày 8 tháng 2 năm 1983, Mẹ chết một cách bình an khi Mẹ được gần 90 tuổi.

Xác của Mẹ được chôn cất trong một nơi đặc biệt ở ngay tại Đền Thánh Sanctuary of Merciful Love. Về sau đền thánh này được công nhận là Vương Cung Thánh Đường vào năm 1988 bởi ĐGH John Paul II.

Năm 1999, có một phép lạ xẩy ra qua lời cầu bầu của Mẹ Esperanza. Đó là việc em bé Francesco Maria được chữa lành. Em là một đứa trẻ sống tại vùng Vigevano, nước Ý. Em bị đau đớn bởi nhiều bịnh lạ. Vào tháng 6, em vào nhà thương. Khi đang xem TV thì người mẹ của em được biết về Mẹ Esperanza và dòng suối chữa lành ở Đền Thánh Merciful Love. Bà này bắt đầu cho con trai của bà uống nước của Đền Thánh vào ngày 28 tháng 6.

Sau 5 ngày, lúc đó là ngày sinh nhật của em Francesco thì em có thể ăn được mọi thức ăn mà gia đình đưa cho em. Các bác sĩ sau đó làm nhiều thí nghiệm và nói rằng bịnh của em đã hết. Em trở lại mạnh khoẻ.

Vào ngày 31/5/2014, ĐGH Francis đã phong Chân Phước cho Mẹ Esperanza de Jesus. Ngày hôm sau, ngài nói với các khánh hành hương tại Đền Thánh Phero rằng:

“Xin Mẹ Esperanza làm chứng để giúp cho Giáo Hội ở khắp mọi nơi, qua những hành động cụ thể và thiết thực hàng ngày, Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa Cha tuôn đổ ơn xuống cho từng người chúng ta. Amen."

Hết

Kim Hà, 16/7/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768