CN 6188: GƯƠNG THÁNH ROSE THÀNH LIMA
Nguồn: Mysteries, Marvels, Miracles
Thánh Rosa thành Lima qua đời năm 1617. Cô là một nữ tu Dòng Đa Minh. Cô sống thánh thiện và được ở ngoài để hoạt động. Một nhà viết tiểu sử của cô đã ghi chép rằng:
"Khi còn là một cô bé nhỏ, cô Rose rất thích ăn trái cây. Nhưng khi cô được 4 tuổi thì cô không còn thích ăn trái cây nữa. Sau đó cô không bao giờ ăn thịt. Món lương thực của cô chỉ là những miếng bánh cứng, nước và rau cỏ đắng nghét. Vào mùa Chay thì cô còn không ăn bánh mì nữa."
"Trong một mùa Chay nọ, khi một vị Tổng Giám Mục phải cố gắng triệu tập một buổi họp đặc biệt để đối đầu với một vấn đề nan giải của các thổ dân. Thế là nữ tu Rose đã dâng lên Chúa sự nhịn ăn của cô để cầu nguyện cho vụ việc này được sớm thành công."
"Vị nữ tu này chỉ rước Mình Thánh Chúa và ăn 5 trái lựu mỗi ngày. Cô ăn các trái lựu một cách chậm chạp để cho chất vị đắng luôn ở trong miệng của cô."
Sau đó, có khi cô chỉ ăn súp với bánh mì. Mặc dù cô luôn nhịn ăn hoặc chỉ ăn những gì đắng chát nhưng cô luôn bận rộn làm việc hàng ngày khoảng 10 tiếng để giúp đỡ cho gia đình nghèo khó của cô. Cô trồng hoa và thêu thùa để bán mà mua lương thực cho gia đình.
Cô còn dùng những thời gian rảnh rỗi để giúp đỡ những người nghèo khổ và săn sóc những người bịnh tật. Cô sống rất thánh thiện trong suốt cuộc đời 31 năm. Cô là một vị Thánh đầu tiên được phong Thánh của Châu Mỹ.
Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 30/5/2023
|