HẠT CHÂU NGỌC (231)
Sứ điệp
Đức Mẹ Mễ Du :
25-5-96 : “Các con yêu dấu ! Bữa
nay, Mẹ cám ơn tất cả những lời cầu
nguyện và hi sinh mà các con đã dâng tiến cho Mẹ trong
tháng (năm) này, là tháng dâng kính Mẹ. Mẹ ao ước tất
cả các con cũng hoạt động tích cực trong
thời gian này, là thời gian, qua Mẹ, được kết
hợp với thiên đàng một cách đặc biệt.
Hãy cầu nguyện, để các con hiểu các con phải
hợp tác với công cuộc cứu rỗi bằng cuộc
sống và gương mẫu của các con. Hỡi các con nhỏ,
Mẹ ước ao mọi người đều hoán cải,
được thấy Mẹ và Con của Mẹ là Chúa
Giêsu trong các con. Mẹ sẽ bầu cử cho các con và giúp
các con trở thành ánh sáng. Khi giúp đỡ kẻ khác, linh
hồn các con sẽ tìm thấy sự cứu rỗi. Cám
ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ....
MỜI MỌI NGƯỜI
SUY NIỆM
Tháng năm là tháng
Giáo Hội dâng kính Đức Mẹ, ngoài những lễ lạc,
kinh nguyện, Giáo Hội Việt Nam còn có một truyền
thống tốt đẹp là tổ chức các đoàn dâng
hoa, nơi thì đơn sơ, nơi thì hoành tráng. Tất cả
những việc ấy đã đánh động lòng Mẹ,
nên Mẹ đã nói lên lời cám ơn.
Ngay sau đó, Mẹ
đưa ra một “ao ước tất cả các
con “cũng” hoạt động tích cực trong thời gian
này,” Mẹ không chỉ rõ hoạt động
tích cực ấy là việc gì, nhưng câu Mẹ nhấn mạnh
“ao ước tất cả các
con “cũng” hoạt động
tích cực trong thời gian này, vậy
đã rõ Mẹ muốn chúng ta có những việc làm tích cực.
Đành rằng những lễ lạc, kinh nguyện, thánh
ca, dâng hoa… là rất đẹp lòng Mẹ, nhưng Mẹ ao
ước chúng ta sau đó phải làm những hành động
tích cực nữa: những việc cá nhân như từ bỏ
những đam mê, tội lỗi, thành tâm hoán cải, siêng
năng xưng tội, dự Thánh lễ, và Rước lễ
v.v…; rồi đến những việc đối với
tha nhân, những việc bác ái, trợ giúp ai nghèo khổ, những
người bệnh hoạn tật nguyền, những
người bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài xã hội
v.v…theo tinh thần lời thư thánh Gioan Tông đồ :
“17
Nếu
ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được ?
18 Hỡi anh em là những người
con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót
lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng
việc làm.” (1Ga 3.17-18)
Sau đó Mẹ nói một
câu nghe thật sướng tai: "Mẹ
ao ước các con hoạt động tích cực trong thời gian này, là thời
gian, qua Mẹ, được kết hợp với thiên
đàng một cách đặc biệt.” Có vẻ
như Mẹ cho biết các hoạt động tích cực
Mẹ ước ao chúng ta làm trong thời gian này (trong tháng
năm này ?) sẽ được kết hợp một
cách đặc biệt với Thiên Đàng. Sướng
chưa anh chị em?
Đến
đây, Mẹ nhắc chúng ta một điều mà Mẹ
đã nói nhiều lần: “Các con
phải hợp tác với công cuộc cứu rỗi
bằng cuộc sống và gương mẫu của các
con.” Nghe Mẹ nói nhiều lần và có cả những
lần Mẹ như nài nỉ chúng ta :
Mỗi
người các con (già trẻ, lớn bé, nam phụ lão ấu)…
đều rất quan trọng trong kế hoạch cứu
rỗi thế giới này !
“Hãy
cầu nguyện để hiểu tầm quan trọng của
các con trong kế hoạch cứu rỗi thế giới của
Thiên Chúa !
Không
có các con, Mẹ không thể nào thực hiện được
kế hoạch cứu rỗi thế giới này của Mẹ.
Mẹ
cần đến các con !!
Mẹ
xin các con giúp Mẹ !!”
Nghe
những lời thống thiết như vậy thế mà sao ta còn
hững hờ? Tại vì thiếu cầu nguyện, Mẹ
trả lời: “Hãy cầu nguyện, để
các con hiểu các con phải hợp tác với công cuộc
cứu rỗi ấy.”
Trời
ơi! Việc hợp tác ấy chúng con còn chưa muốn
làm, nay Mẹ lại bảo phải cầu nguyện nữa
thì mới hiểu tại sao phải cộng tác! Đó là vì “khi
giúp đỡ kẻ khác, linh hồn các con sẽ tìm thấy
sự cứu rỗi.” À ra thế! Việc mà chúng con
coi là nặng nề chưa muốn làm thì nay lại hóa ra
ơn phúc. Vì có lời Kinh Thánh rằng :
“19 Thưa
anh em, nếu có người nào trong anh em lạc xa chân lý và
có ai đưa người ấy trở về, 20 thì anh em hãy biết rằng : kẻ
nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc
mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy
khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội
lỗi của mình.” (Gc 5.19-20)
Nói
một cách đơn giản: Anh chị em có muốn
được cứu rỗi không? Nhất là có chắc
được cứu rỗi không? Hãy làm theo lời Kinh
Thánh trên vừa dạy.
CÙNG CHUNG LỜI NGUYỆN
Lạy
Mẹ Maria thân ái,/ tạ ơn Mẹ đã dạy chúng con
một bài học về tích cực hoạt động./ Không biết có phải do khí hậu
nhiệt đới nóng bức/ làm con người uể oải,
/hay do tiêm nhiễm tinh thần Nho giáo “dĩ hòa vi quí”/; hay
tinh thần của Lão tử “cứ để mọi sự
theo tự nhiên” / mà người Việt chúng con không năng
động, / không thích xông pha mạo hiểm/chỉ thích mọi
sự yên bình là được./ Do đó, trong đời sống
thiêng liêng chúng con cũng không mấy tích cực,/ cái gì
cũng tà tà, /nên Giáo Hội chúng con không có những vị đại
thánh hiển tu hiển hách, / tuy có những thánh Tử đạo
anh hùng/ đã vô cùng can đảm mạnh mẽ tuyên
xưng đức tin/ dầu
tù ngục, tra tấn và bị giết.
Nay
Mẹ đến khích lệ chúng con,/ cho chúng con thấy
tích cực hoạt động sẽ đem lại thành quả
tốt đẹp/, nhất là tích cực cộng tác với
kế hoạch của Mẹ cứu thế giới/ cứu
linh hồn người ta /thì cũng là cứu được
linh hồn chúng con./
THỰC HÀNH: Từ những lời
khích lệ tích cực hoạt động của Mẹ hôm
nay, ta cầu xin Mẹ ban ơn giúp trình tự dân tộc
chúng ta được đổi mới.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn CSsR
|