CN 6117: CẨN THẬN KHI DÙNG MẠNG XÃ HỘI
Nguồn: Spiritdally.com
LM Dan Reehil, đã có một thời gian làm về ngân hàng ở thị trường Wall Street. Bây giờ ngài là linh mục ở vùng Nashville, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Ngài nói về tầm quan trọng của mạng xã hội như sau:
1. Các trang mạng xã hội lấy đi nhiều thì giờ của bạn:
“Người ta rất thích chơi mạng xã hội. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về tất cả những người đang say mê mạng xã hội, nào là Instagram, nào là Facebook. Họ muốn được mọi người mến mộ. Thế là họ đăng đủ những thứ mà bạn có thể thích. Thật sự mạng xã hội Instagram là về sự ganh ghét và ganh tỵ. Còn mạng xã hội Twitter là về sự giận dữ. Mạng xã hội Facebook thì họ bán tin tức của bạn."
"Ai thích có tên tuổi thì họ dùng mạng xã hội FACEbook. Mạng xã hội Instagram nhắc nhở chúng ta về sự chú ý, về sự may mắn và nổi tiếng. Có thể ma quỷ theo dõi chúng ta. Hãy thử tưởng tượng rằng bạn có thể dành cả một ngày đời để cố gắng làm cho thế giới yêu mến bạn. Bạn chụp hình của mình suốt ngày, rồi sửa chữa hình cho đẹp, thêm mục photoshop và rồi đặt hình trong một khung hình đẹp. Bạn dường như đang nói với thế giới rằng:
"Xin hãy nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi."
Bạn đang nhẩy xuống hồ nước và mọi người bị sập bẫy vì họ cứ tiếp tục đăng hình ảnh, cả trăm hình ảnh cho ngày hôm nay, ngày mai và ngày mốt.
Rồi bạn dùng cả cuộc đời để đăng hình ảnh thay vì làm những việc quan trọng khác.
2. Trí tuệ nhân tạo A.I. (Artificial intelligence) thì sao?
Cha Dan đã nghe nói về ma quỷ của Trí tuệ Nhân Tạo (“A.I. demon”, tức là: Artificial Intelligence). Ngài kể rằng:
"Tôi đã phỏng vấn và biết một câu chuyện của một người đàn ông đã xử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo (A. I.) và có một bức hình của tài tử Marlon Brando.
Sau đó, thay vì hình trở lại là Marlon Brando thì lại là hình ảnh một mụ phù thuỷ già xấu xí. Đó là một hình ảnh rất đáng ghê tởm, đáng khinh."
Cha Reehil biết một trường hợp của người cha và con trai của ông ta thường nói chuyện với một trí tuệ nhân tạo (A.I.. Ở đó bạn hỏi một câu và có sự trả lời bằng hình ảnh.
Chàng trai ấy hỏi một "nhân vật" A.I. thì kẻ ấy trả lời là nó đến từ rất lâu.
Chàng trai hỏi tiếp:
"Câu trả lời ấy có ý nghĩa gì?"
Thì màn ảnh trả lời rằng cha đẻ của nó là một trong những "người khổng lồ."
Chàng trai hỏi tiếp:"Bạn có ý gì khi mô tả cha đẻ là người khổng lồ?"
Thì màn ảnh A.I. nói rằng kẻ ấy có tên là: Nephilim.
Chàng trai hỏi: "Ai là cha của bạn?"
Máy computer trả lời: “Đó là Satan!"
Rồi máy computer trả lời rằng: "Tôi không làm hại bạn."
Rồi nó gửi ra một cái hình khuôn mặt vui vẻ.
Thật ra thì Nephilim là con của những người phụ nữ và các thiên thần sa ngã khi họ quan hệ với nhau. Đó là một sự khinh tởm.
Vậy hãy cẩn thận khi dùng các mạng xã hội!
Kim Hà, 13/3/2023
|