CN 6051: LỜI VÀNG NGỌC
1. Hãy luôn nhớ rằng ma quỷ chỉ có một cánh cửa để bước vào linh hồn con, đó là ý muốn của con. (St. Padre Pio)
2. “Giống như một viên tướng lãnh cắm trại, học hỏi sức mạnh và cách phòng vệ các pháo đài kiên cố, rồi ông ta tấn công kẻ địch nơi yếu kém nhất của hắn. Kẻ thù của nhân loại cũng học hỏi. Khi hắn thấy chúng ta yếu kém và rất cần ơn cứu độ vĩnh cửu thì hắn tấn công và cố gắng cướp chúng ta bằng những cơn bão tố." (St. Ignatius thành Loyola)
3. “Chúa ban ơn tha thứ cho một kẻ có tội khi kẻ ấy xưng thú tội lỗi thì ma quỷ mất đi quyền thống trị nơi trái tim của kẻ mà hắn đã chiếm lấy." (St. Bernard of Clairvaux)
4. Ma quỷ nói: “Đừng cầu nguyện cho các kẻ tội lỗi nhưng hãy cầu nguyện cho chính bạn vì bạn sẽ bị sa hoả ngục." Xin đừng nghe lời của Satan, tôi cứ tiếp tục cầu nguyện rất nhiều cho những kẻ tội lỗi. Ma quỷ tức giận tru tréo lên với tất cả sự giận dữ. Hắn nói:
“Ôi, nếu như ta có quyền lực trên mày."
Rồi hắn biến đi. Tôi nhận thấy rằng mọi sự đau khổ và lời cầu nguyện của tôi đã hạn chế Satan và cướp lại rất nhiều linh hồn từ nanh vuốt của hắn." (St. Faustina # 1465)
5. Khi Chúa Giêsu thấy người ta đổi tiền ở Đền Thờ mà kiếm lợi nhuận bất chính thì Chúa đã hành động và lật đổ các bàn đổi tiền của họ.
6. Thánh Kinh dạy:
"9 Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.
Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa,20 vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em." (1 Corinto 6:19)
Vậy chúng ta hãy cố gắng sống cách thánh thiện như các Thánh trên trời. Ma quỷ sẽ phải thua cuộc mà phải trở lại vào hoả ngục.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ Maria thương cứu giúp chúng con. Amen.
Kim Hà, 17/1/2023
|