CN 5939: TẠ ƠN CHÚA
Sáng hôm nay Chúa Nhật ngày 27/11/2022, vợ chồng tôi đi Lễ sớm để cầu nguyện trước giờ có Thánh Lễ.
Bỗng dưng bác Thịnh gái tới bên cạnh chúng tôi. Trong mặt mũi bác xác xơ và buồn thiu.
Bác phàn nàn rằng bác vừa đánh mất một chiếc bông tai kim cương và ngọc Sapphire mầu xanh dương.
Bác nói rằng có lẽ chiếc bông tai ấy rớt ở hàng ghế nơi bác ngồi dự Lễ nhưng bác không tìm thấy được.
May là lúc ấy vừa tan lễ trước, còn sớm cho lễ sau nên vợ chồng tôi chạy sang hàng ghế bác vừa ngồi để cúi xuống đi tìm cho bác. Hy vọng sẽ tìm thấy nó.
Cũng may là bác cho biết sớm, nếu như bác cho biết trễ hơn, khi người ta ngồi đầy người thì không dễ gì tìm được vì phải làm phiền họ nhấc chân lên.
Tôi lui cui đi tìm thì thấy chiếc bông tai rớt ở hàng ghế thứ hai. Tôi vui vẻ quay sang bác, vừa cười vừa nói:
"Nếu cháu tìm được thì bác thưởng cháu cái gì nào?"
Bác mở to đôi mắt nhìn tôi trân trân. Có lẽ bác không ngờ tôi tìm được mau như thế. Khi tôi đưa chiếc bông tai ra, bác mừng quá và reo to lên. Rồi hai bác cháu ôm nhau nhẩy lên vui mừng. Bác bảo:
"Sao hay quá vậy, nẫy giờ tôi cứ tìm mãi mà chẳng thấy. Có lẽ Chúa Thánh Thần soi sáng cho cô."
Vậy là tôi đã đem lại niềm vui cho bác vào ngày Chúa Nhật. Tạ ơn Chúa.
Khi còn đi làm ở sở vì tôi phải nghe điện thoại thường xuyên nên đôi lúc tôi phải tháo một cái bông tai để khi nghe điện thoại thì đỡ đau tai.
Rốt cuộc tôi đánh mất nhiều chiếc bông tai đẹp và làm cho lẻ bộ.
Tôi nhớ hơn 50 năm trước, ngay khi vừa tổ chức tiệc đám cưới của tôi xong thì tôi vội tháo đôi bông tai ra vì đó là bông tai kẹp, làm đau tai vô cùng.
Vì vô ý nên tôi đánh mất một chiếc bông tai vàng do nhà chồng đem tặng. Xong tiệc cưới, hai vợ chồng tôi kiếm tìm cả tiệm mà không thấy.
Vậy thì bác Thịnh còn may mắn hơn tôi trong việc tìm ra bông tai kim cương của bác. Hôm nay có người vui mừng rồi! Tạ ơn Chúa!
Kim Hà, 27/11/2022
|