MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5884: Tham Dự Thánh Lễ
Thứ Ba, Ngày 8 tháng 11-2022
CN 5884: THAM DỰ THÁNH LỄ

https://www.spiritofmedjugorje.org

Bà Tara Rohatgi kể cảm nghiệm của bà tại Medjugorje:

2. Phép lạ lớn nhất

Chúng tôi tham dự Thánh lễ hàng ngày với cả gia đình được hơn 8 tháng. Chúng tôi nhận được rất nhiều cảm nghiệm và ơn phúc trong cuộc hành trình dài của cuộc đời.

Chúng tôi tham dự các Thánh Lễ bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Latin và tiếng Uganda, ở trong nhiều nhà thờ khác nhau, trong nhiều tiểu bang khác nhau.

Chúng tôi luôn gắn bó với các Thánh Lễ hàng ngày, dù có nhiều khi gặp thử thách. Tất cả là nhờ hồng ân của Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ.

Tôi luôn cảm tạ Đức Mẹ đã gọi chúng tôi đến hành hương ở Medjugorje. Tôi cảm tạ Mẹ luôn cầu bầu cho chúng tôi trên cuộc hành trình gặp gỡ Chúa Kito.

Tôi lấy làm lạ về những gì mà Chúa đã làm trong cuộc đời của chúng tôi. Đó thật là những phép lạ lớn lao.

Vài tuần lễ trước đây, có một phụ nữ tham dự Thánh lễ lúc 7:00 giờ sáng với chúng tôi. Bà hỏi các con chúng tôi rằng nếu chúng có thể nghĩ rằng lý do tại sao mà chúng cần phải đi Lễ hàng ngày thì xin hãy cho bà ấy biết trong một hay hai ngày nữa.

Bà ấy giải thích rằng bà đang dạy học lớp 5 và bà muốn biết cách thức nào tốt nhất để bà giải thích cho các học trò của bà lý do tại sao họ nên đi Lễ.

Sau khi suy nghĩ, người con trai 10 tuổi của tôi là cháu Matthew bảo bà rằng:

"Thật là hạnh phúc vì chúng ta được cảm nghiêm một phép lạ lớn lao nhất. Đó là sự việc mà Chúa Giêsu trở nên Bánh Thánh để chúng ta có thể rước Ngài vào lòng."

Sự hiện diện thật sự của Chúa Kito trong Bí Tích Thánh Thể đã cho chúng ta thấy một phép lạ lớn lao nhất!

Thật là đầy ơn phúc khi chúng ta được tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Con cảm tạ Chúa vì Ngài Nhân từ và đầy Lòng Thương Xót.

Con cảm tạ Tình yêu cao vời của Đức Mẹ Maria.

Con cám ơn chồng con là anh Gar, người đã đồng hành với con trong đức tin và về tình yêu mà anh dành cho con.

Con cám tạ Chúa ban cho con những đứa con đáng yêu. Họ lấp đầy trái tim con với những điều kỳ diệu.

Con cảm ơn Chúa về người chị của con là chị Erin. Chị yêu mến Bí Tích Thánh Thể nên chị đánh động lòng chúng con yêu mến Chúa.

Con xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng con trong cuộc hành trình dương thế này.

Xin Chúa hãy đưa chúng con về ngôi nhà vĩnh cửu trên Thiên Đàng để chúng con được ở với Chúa muôn đời khi đến giờ của chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con và các gia đình trên thế giới. Amen.

Kim Hà, 8/11/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768