MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5816: Ơn Phúc Của Medjugorje
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 10-2022
CN 5816: ƠN PHÚC CỦA MEDJUGORJE

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org/

Bà Pam Kossan chia sẻ cảm nghiệm của bà:

Mẹ của tôi cũng tên là Mary. Bà là một người rất yêu mến Đức Mẹ Maria. Mẹ của tôi luôn cầm chuỗi tràng hạt Mân Côi trong tay của bà. Đó là chuỗi Mân Côi mầu xanh dương.

Lần đầu tiên mà tôi nghe nói về Medjugorje là vào thập niên 1980. Lúc đó gia đình tôi đi nghỉ hè ở vùng Myrtle Beach, tiểu bang South Carolina.

Lúc đó có một buổi nói chuyện về nước Nam Tư, nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra ở đó. Người nói chuyện này lại là một người đàn ông Tin Lành. Ông ta tổ chức nói chuyện trong một khách sạn. Lúc đó, con trai út của tôi là Justin và tôi đã đi nghe ông ta nói.

Nhiều năm sau đó, gia đình tôi có nhận một học sinh ngoại quốc đến ăn ở trong nhà của chúng tôi. Tôi chỉ muốn đón học sinh đến từ Nam Tư mà thôi.

Mục đích của tôi là tôi muốn tìm hiểu qua người học sinh ấy về ngôi làng thánh Medjugorje. Thế là tôi đón một thiếu nữ tên là Klaudjia, từ vùng Slovonski Brod đến ở trong khi có trận chiến tranh giữa hai nước Croat-Serbia.

Cô Klaudy ở tại nước Mỹ với gia đình chúng tôi trong 6 năm. Cô ấy hoàn tất chương trình trung học và đại học. Cô ở với gia đình chúng tôi khi chúng tôi sống ở vùng North Dakota. Từ đó cô trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi.

Năm 1997 thì con trai út của tôi là cháu Justin chết. Năm 1998, con trai khác của tôi là cháu Joshua tốt nghiệp trung học.

Thế rồi tôi ly dị. Còn cô Klaudy thì trở về nước Croatia. Cô ấy được xem như là người con gái xứ Croatia của tôi. hiện nay. Hiện nay thì cô ấy sống với chồng và các con ở nước Croatia.

Các bạn thân của tôi đều biết rằng giấc mộng của tôi là sẽ đến Medjugorje vào một ngày nào đó. Năm 2004, tôi mới có cơ hội.

Tháng 8 năm đó, tôi thấy có một bản tin ở nhà thờ nói về một nhóm hành hương từ Minnesota đi hành hương Medjugorje.

Tôi bèn hỏi người chồng mới của tôi là anh Jon xem anh ấy có bằng lòng cho tôi đi hành hương Medjugorje hay không. Anh ấy bằng lòng. Rồi tôi gọi phone cho ông Jim Herzog, người hướng dẫn hành hương lúc đó. Tôi hỏi ông ta rằng:

"Xin cho tôi biết là tôi cần phải làm những gì."

Đến đầu tháng 11 thì tôi đi hành hương. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Lúc đó, tôi thấy mình không cần giáo hội nữa. Còn chồng mới của tôi là anh Jon thì bỏ Chúa hơn 40 năm trường.

Tại Medjugorje thì tôi gặp lại cô Klaudy vì cô ấy cũng đến Medjugorje với người chồng và con gái của cô ấy. Chúng tôi vui mừng gặp lại nhau và sống hai ngày chung với nhau. Kể từ 6 năm rồi tôi mới gặp lại cô Klaudy. Tôi rất nhớ cô ấy. Khi mà cô Klaudy rời đi, tôi chỉ muốn về nhà.

Tôi thật sự không thích Medjugorje nhưng rồi có một sự lạ xẩy ra. Đó là Ơn Phúc của Medjugorje Blessings.

Tôi biết người con trai út đã chết của tôi hiện đang ở với tôi. Tôi có thể ngửi thấy và cảm thấy cháu hiện diện. Nhưng tôi không biết làm cách nào để gặp cháu. Trong phái đoàn hành hương của tôi thì có linh mục Fred Harvey và linh mục Tom Richter ở với nhóm chúng tôi vào năm ấy.

Sự hướng dẫn tâm linh của các ngài thật là tuyệt vời. Nhờ đó mà tôi trở thành con người tốt của ngày hôm nay.

Kim Hà, 24/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768