MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5811: Hãy Cầu Cho Kẻ Thù
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 10-2022
CN 5811: HÃY CẦU CHO KẺ THÙ

https://www.spiritofmedjugorje.org

Một người viết:

Khi ai làm cho ta đau lòng, bực bội hay giận dữ, thay vì ta nguyền rủa hay chúc dữ cho họ thì xin hãy cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa, xin thương xót con và chúc phúc cho họ."

Lời cầu nguyện này đem lại bình an cho ta. Ta có thể cầu nguyện trong những trưởng hợp khác. Chẳng hạn như khi người khác quấy rầy hay làm phiền ta.

Có một buổi sáng kia, tôi đến nhà thờ sớm nửa tiếng đồng hồ trước Thánh Lễ để cầu nguyện một chuỗi Mân Côi. Bỗng dưng có hai người phụ nữ ngồi trong nhà thờ mà nói chuyện to tiếng như là ở chỗ không người. Thật ra thì họ đang đồn thổi chuyện của người khác. Giọng của họ có thể đánh thức người chết sống lại.

Tôi rất muốn bịt miệng họ lại nhưng không thể làm được. Thế là tôi bắt đầu cầu nguyện lời kinh này:

"Lạy Chúa, xin thương xót con và chúc phúc cho hai người phụ nữ này."

Tôi cứ tiếp tục cầu nguyện lời cầu này nhiều lần. Thình lình họ không nói chuyện với nhau nữa. Một trong hai người ấy đứng lên và đi qua một hàng ghế khác. Như thế thì lời cầu này thật là hữu hiệu.

Vài ngày trước, con trai tôi bực bội vì những người thuê nhà không chịu dọn nhà đi đúng kỳ hạn. Con tôi càng bực mình khi biết được rằng luật pháp cho phép họ ở lại đến 90 ngày trong lúc họ đợi chơ cho người ta chấp nhận món nợ mà họ đang chờ.

Tôi bèn dạy cho con tôi cách cầu nguyện trên. Tôi đề nghị con trai tôi hãy cầu nguyện lời cầu này một cách trung thành. Tôi bảo cháu rằng nếu những người này dọn ra khỏi nhà thì tôi sẽ viết bài nói về đề tài này. Con tôi nói rằng cháu sẽ cầu như thế. Ngày hôm sau, tôi hỏi xem con tôi có cầu lời kinh này không thì cháu nói rằng có.

Đêm hôm ấy, người chủ nhà kêu lại và nói rằng những người thuê nhà đã dọn đi rồi.

Đức Mẹ Medjugorje nói rằng:

"Các con hãy cầu nguyện cho kẻ thù của các con. Hãy xin ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống trên họ." (TĐ 16/6/1983)

Có lẽ chúng ta có thể thay đổi thế giới với lời cầu nguyện đơn sơ này:

"Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Xin Chúa chúc phúc cho những kẻ khủng bố. Amen."

Kim Hà, 23/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768