MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5778: Phép Lạ Ánh Sáng Trên Đỉnh Núi Thánh
Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 10-2022
CN 5778: PHÉP LẠ ÁNH SÁNG TRÊN ĐỈNH NÚI THÁNH

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Ông Greg Miller, một cư dân ở vùng Euclid, Ohio, kể cảm nghiệm của gia đình ông về chuyến hành hương đi Medjugorje, Nam Tư.

Gia đình tôi gồm 9 người đã cùng đi hành hương chung với nhau. Tôi xin kể về một phép lạ xẩy ra cho người cha của tôi.

Ba của tôi cùng đi hành hương Medjugorje vì ông nghi ngờ cuộc hiện ra này. Ông muốn đi để chứng minh cho mẹ của tôi vì ông nghĩ là bà tin về những điều không có thật.

Khi có cơ hội tìm hiểu thì ông luôn nghi ngờ. Ông tra xét từng thị nhân, từng sự việc để mong tìm ra lỗi lầm.

Tuy nhiên trong tuần lễ hành hương ấy, ba tôi không hề tìm được một chứng cớ lỗi lầm hay lừa bịp nào cả. Ông bắt đầu chán rồi.

Đức tin của ông cũng có nhiều điều nghi ngờ giống như Thánh Thomas. Cuối cùng thì mẹ tôi kể rằng:

"Đêm qua, ba của con đã hỏi mẹ xem liệu mẹ có thể thấy luồng ánh sáng ở trên đỉnh núi Krizevac không? Mẹ nói rằng mẹ không thấy gì cả. Mẹ bảo rằng núi Krizevac không hề có điện ở trên đỉnh núi. Ba con lẩm bẩm một mình."

Lúc đó là vào năm 1990. Phái kể rằng Núi Thánh Krizevac là núi nổi tiếng ở Medjugorje.

Cuối cùng, khi chuyến hành hương chấm dứt, khi gia đình chúng tôi tới phi trường để trở về quê nhà, tôi hỏi ba tôi rằng:

"Ba ơi, ba nghĩ gì về Medjugorje?"

Câu trả lời của ba tôi làm cho tôi ngạc nhiên:

"Greg à, năm nay ba được 63 tuổi nhưng ba cần phải thay đổi cuộc sống."

Đó là điều nghiêm túc nhất mà tôi nghe ba tôi nói. Gia đình 9 người của chúng tôi đã có một chuyến hành hương thật là tuyệt vời và đáng ghi nhớ trong cuộc đời.

Ba của tôi đã thấy luồng ánh sáng lạ thường trên đỉnh núi Krizevac, mà chỉ có một mình ông thấy thôi. Ông thú nhận rằng cuối cùng thì ông đã thấy ánh sáng.

Ông nhận được lời kêu gọi của Chúa để thay đổi cách sống và thay đổi cuộc đời.

Từ đó, ba tôi thay đổi nhiều. Ba tôi chỉ sống thêm 4 năm nữa nhưng ông trân trọng từng ngày sống. Ông bắt đầu đi Lễ hàng ngày, gia nhập Đạo Binh Đức Mẹ. Ông cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày. '

Trước khi qua đời vào năm 1994, ông được nhìn thấy mẹ hiền của ông và người chị thân thương của ông. Cả hai người thân này đã chết từ lâu.

Vậy mà họ cùng đến để đón chào ông. Ông nói chuyện rất lớn nên cả gia đình đều nghe. Có vài người trong gia đình có thể nhìn thấy hai linh hồn này.

Ánh sáng huyền diệu trên Núi Thánh Krizevac đã lấy đi tất cả những sự nghi ngờ của ba tôi và đem lại cho ông niềm tin. Từ đó, ông đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ tại Medugorje để cầu nguyện, hoán cải và sống thánh thiện hơn.

Phép lạ Ánh Sáng Huyền Diệu mà ba tôi được thấy là một ân phúc cho ba tôi, cho đại gia đình tôi và cho rất nhiều lính hồn khi họ được nghe cảm nghiệm hoán cải của ba tôi.

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối.

22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Matthew 11:21).

Thông điệp trong Tin Mừng này rất rõ ràng: Khốn cho chúng ta nếu như những phép lạ xẩy ra mà chúng ta không ăn năn, thống hối trong cuộc đời.

Bởi ơn lành của Chúa mà gia đình tôi được nhìn thấy phép lạ Mặt Trời Quay, được ơn chữa lành phần hồn và phần xác, và được nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu mà không thể giải thích nổi.

Điều quan trọng hơn cả là những phép lạ của Medjugorje cũng làm thay đổi trái tim của chúng ta, đời sống của chúng ta và đời sống của những người khác nữa.

Nhờ ơn Chúa mà vợ chồng tôi đã dược Chúa và Đức Mẹ Maria sử dụng trong nhiều năm dài kể từ khi chúng tôi đi hành hương từ năm ấy. Sau này, chúng tôi hướng dẫn hành hương cho nhiều người khác đến với Chúa tại Medjugorje.

Chúng tôi cũng hướng dẫn các buổi học Thánh Kinh gồm có trên 1000 học viên. Chúng tôi phục vụ trong mục vụ Bảo Vệ Sự Sống để cứu hàng ngàn thai nhi.

Chúng tôi cũng chứng kiến và làm chứng cho tình yêu Chúa và Đức Mẹ bằng nhiều cách thức. Chúng tôi không bao giờ có thể đáp trả công ơn của Thiên Chúa và Đức Mẹ về những phép lạ lớn lao mà chúng tôi nhận được.

Gia đình chúng tôi luôn chia sẻ các phép lạ như là một lời cảm tạ dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria. Chúng tôi cũng dâng mình để sống tốt lành và làm chứng theo như các thông điệp của Đức Mẹ.

Nhờ vào cuộc sống làm chứng của chúng tôi mà nhiều người được thêm đức tin, đức cậy và đức mến. Nhờ vậy mà mọi người luôn biết sống để vinh danh Chúa và Đức Mẹ. Amen.

Kim Hà, 16/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768