MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5759: Chúa Giêsu Hiện Ra Vùng Trung Đông
Thứ Năm, Ngày 13 tháng 10-2022
CN 5759: CHÚA GIÊSU HIỆN RA VÙNG TRUNG ĐÔNG

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

Đức Mẹ Medjugorje luôn xin chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ cho những kẻ vô tín mà chưa biết đến tình yêu của Chúa. Đức Mẹ rất vui mừng khi nhìn thấy mỗi ơn hoán cải khi người ta trở về với Chúa Giêsu.

Tôi có nghe một chương trình radio về Gia Đình, gọi là “Tín thác Nơi Chúa ở giữa cuộc bách hại."

Người ta phỏng vấn bà Naghmeh Abedini, chồng của bà là ông Saeed. Ông ấy đã bị bỏ tù tại nước Iran (Ba Tư) kể từ năm 2012 bởi vì ông là người Kito giáo.

Tôi rất xúc động khi nghe câu chuyện này. Tôi cũng được biết về ý chỉ cầu nguyện của ĐGH Phanxico nói về người Kito hữu bị bách hại. Trong việc ông Saeed bị bắt thì có một cảm nghiệm của tín thác và hy vọng.

Bà Naghmeh được sinh ra trong một gia đình Hồi Giáo tại Ba Tư. Khi bà được 9 tuổi thì gia đình bà di cư sang tiểu bang California. Sau đó thì người anh song sinh của bà Nagmeh có một thị kiến về Chúa Giêsu. Anh ta nói chuyện với em gái rằng:

“Naghmeh, anh đã tìm thấy Chúa Giêsu mà chúng ta hằng đi tìm kiếm!"

Anh ta kể rằng anh ta cảm thấy TÌNH YÊU. Thế rồi hai anh em song sinh đi tìm một nhà thờ. Nhà thờ ấy tặng cho họ cuốn Thánh Kinh. Dĩ nhiên, cha mẹ của họ không vui vì điều này làm cho họ cảm thấy có sự khó khăn.

Trong vòng 12 năm sau thì cha mẹ của hai người trở thành người Kito hữu. Sau đó thì các cô chú, cậu dì và anh chị em họ của họ đều trở thành Kito hữu nữa.

Người dẫn chương trình radio còn nói rằng dường như Thiên Chúa đang hoạt động mãnh liệt ở vùng Trung Đông. Bà Naghmeh vui mừng và nói rằng bà và chồng bà là ông Saeed sẽ hỏi những người dân ở nước Ba Tư xem họ có biết Chúa Giêsu là ai không?

Nếu như thế thì nhiều người sẽ khóc và nói về các thánh giá đang được dấu kín của họ. Họ sẽ nói rằng:

“Tôi đã khóc với Chúa. Con của tôi đang chết dần mòn. Tôi đã khóc với Chúa. Chúa Giêsu hiện ra với tôi và nói rằng:

‘Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Ta là Thiên Chúa."

Bà Naghmeh làm chứng:

“Tôi nghiệm ra rằng Chúa không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì. Ai kêu cầu Danh Thánh Ngài thì sẽ tìm thấy Chúa Giêsu và ai đi tìm Ngài thì sẽ tìm thấy Ngài. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng dù bạn nói một thứ ngôn ngữ nào, dù bạn ở một nơi chốn nào, dù bạn là nhà truyền giáo hay không phải là nhà truyền giáo. Nếu bạn kêu cầu Chúa thì Chúa Giêsu sẽ hiện ra."

Bà Naghmeh nói về cuộc hoán cải của cha mẹ bà. Đầu tiên rất khó khăn vì cha mẹ bà muốn bà tìm về cội nguồn Hồi Giáo của họ. Bà rất muốn vâng lời cha mẹ nhưng bà không thể từ chối Chúa Giêsu. Bà kể:

“Với thời gian, Chúa biến đổi trái tim cha mẹ tôi. Một trong những thời điểm cảm động nhất trong đời tôi là khi tôi đi nhà thờ với ba tôi. Tôi thấy ba tôi quỳ trước cây Thánh giá và khóc lặng lẽ. Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi hành động như thế. Ông vốn là một người Hồi giáo mạnh mẽ."

Người dẫn chương trình radio đã hỏi bà Naghmeh rằng điều gì đã làm cho một người đã hành động như thế, điển hình là cha của bà khi mà ai ai cũng muốn giết người Kito hữu?

Bà Naghmeh trả lời:

“Họ nghĩ rằng họ đang ban một ân huệ cho Chúa khi họ giết hại người Kito hữu."

Kim Hà, 13/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768