MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5754: Chúa Giê Su Chữa Lành Ngay Lập Tức
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5754: CHÚA GIÊ SU CHỮA LÀNH NGAY LẬP TỨC

https://www.spiritofmedjugorje.org

Có một linh mục giảng tại Thánh Lễ Tiếng Anh ở Medjugorje vào năm 2014. Bà Cathy Nolan ghi chép lại nhưng bà không biết tên của vị linh mục, mà chỉạn có thể nghe trong mục Thánh Lễ tiếng Anh của trang nhà: www.marytv.tv.

"Một số năm về trước, khi tôi còn là một sinh viên. Tôi đã gặp một vị linh mục từ Nam Mỹ. Chúng tôi làm quen và nói về quốc gia của ngài. Tôi hỏi ngài liệu có bao nhiều phần trăm dân số là người Công Giáo.

Ngài nói có khoảng 100% dân số là người Công Giáo nhưng có 95 % dân số là người tin vào Đức Mẹ Guadalupe, chỉ còn số 5% thì tin vào Chúa.

Một trong số những điều làm cho tôi tin tưởng là khi đến hành hương Medjugorje thì trong tất cả các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho nhân loại ở Medjugorje và mọi sự xẩy ra tại nơi này đểu hướng về Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Đó là điều mà Mẹ luôn mong muốn. Tối hôm qua tôi đã thấy một cuộc rước vinh danh Thánh Giá rất long trọng và rất cảm động. Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kito đã được tổ chức một cách trân trọng và đẹp đẽ. Ai ai cũn tôn kính Chúa Giêsu là Đấng ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể.

Khi chúng ta rước Chúa đi chung quanh các con đường phố đêm hôm qua thì tôi nghĩ đến những điều mà tôi được đọc trong vài năm trước đó. Chắc nhiều người trong chúng ta biết về Sr. Briege McKenna.

Thật sự thì Sr. Briege McKenna là một người Ái Nhĩ Lan thuộc Dòng Phanxico. Bà có nhiều cảm nghiệm chữa lành lạ thường xẩy ra ttrong đời của bà. Do đó, bà đã dùng cả cuộc đời để đi khắp đó đây trên thế giới và bà chia sẻ Lời Chúa trong Phúc Âm.

Một vài năm trước, Bà viết một cuốn sách tên Miracles Do Happen tức là Các Phép Lạ Xẩy Ra.

Trong một chương trong cuốn sách đó gọi là: "Quyền Năng Biến Đổi của Bí Tích Thánh Thể" thì bà kể về một biến cố:

Lúc đó bà ở vùng Nam Mỹ. Có một vị linh mục mà bà quen đã mời bà đến giáo xứ của ngài. Ngài xin bà cùng đi chúng một cuộc hành trình với ngài. Cuộc hành trình gian khổ và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vì con đường rất khó đi. Đó là một vùng quê nghèo khổ. Vì thế vị linh mục chỉ có thể đến mỗi năm một lần để cử hành Thánh Lễ mà thôi.

Nơi đó là một vùng đồi núi xa xôi hẻo lành mà không có nhà thờ. Thánh Lễ được cử hành trên một cái bàn bị hư. Nhưng có hàng trăm người đến nơi ấy để dự Thánh Lễ mỗi năm một lần.

Sr. Briege mô tả rằng nơi ấy quá nghèo nàn khiến cho bà chạnh lòng. Trong cách diễn tả của bà thì dù bà là người đi Lễ hàng ngày từ khi mới 12 tuổi đầu nhưng mà Thánh Lễ hôm ấy đã biến đổi cả cuộc đời bà.

Đó là khi trước Thánh Lễ, bà nhận thấy có một phụ nữ già nua ôm một gói gì đó trong tay của bà. Nữ Tu Briege đến gần người phụ nữ ấy. Bà nghĩ rằng có lẽ đó là món quà mà bà già muốn tặng cho vị linh mục.

Nhưng khi người phụ nữ mở gói ấy ra thì ở trong là một em bé trai còn rất nhỏ, người em bị bỏng nặng và em la hét vì đau đớn.

Lập tức vị linh mục và Sr. Briege cùng cầu nguyện cho em bé. Vị linh mục đề nghị bà cụ đặt em bé trước bàn Thánh để cùng dâng lễ. Thế là người phụ nữ già vâng lời ngài.

Sr. Briege kể tiếp về biến cố ấy. Tất cả mọi người đều hiệp thông cầu nguyện cho em bé tội nghiệp này, nhất là trong Giờ Truyền Phép.

Khi Thánh Lễ chấm dứt, Sr. Briege đến với người phụ nữ để nhìn em bé một lần nữa, nhưng bà không tìm thấy đứa bé. Sr. đến hỏi người phụ nữ rằng em bé ở đâu rồi.

Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía em bé. Thì ra nó đã bò dưới cái bàn và đang chơi đùa với những em bé khác. Nó được chữa lành hoàn toàn, không còn vết bỏng nào nữa cả.

Sr. Briege McKenna nhìn chăm chú vào người phụ nữ kia mà không thể tin được về những gì mà mình đang thấy. Sr. hỏi bà ta:

"Chuyện gì xẩy ra thế?"

Người phụ nữ nói:

"Này Sr. ơi, Chúa Giêsu đã đến đây rồi."

Tôi đọc câu chuyện này và tôi nhận ra rằng chính mình là kẻ thiếu đức tin nên không chịu tin như những người dù nghèo nàn nhưng lại vững tin. Chính Chúa Giêsu đã có quyền năng chữa lành trong Thánh Lễ.

Đó là cảm nghiệm thật và đã xẩy ra. Tạ ơn Chúa chữa lành ngay lập tức! Amen.

Kim Hà, 11/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768