MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5752: Chúa Thánh Thần Nói Chuyện
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5752: CHÚA THÁNH THẦN NÓI CHUYỆN

https://www.spiritofmedjugorje.org

Sau đây là cảm nghiệm của Phó Tế Don Devaney khi ngài nói chuyện với chương trình Fruit of Medjugorje, #468 trên Marytv.tv.

Trong chuyến đi hành hương năm 1988 thì có anh Peter là bạn của tôi cùng đi chung. Anh cũng là người Công Giáo nhưng không thực hành đức tin trong một thời gian dài.

Anh ấy cùng đi với tôi với điều kiện là tôi không được nhắc nhớ anh đi Lễ, đi xưng tội hay làm bất cứ việc gì về đạo. Nhưng anh ấy thích leo núi. Vì thế tôi bảo anh:

"Ở Medjugorje có nhiều đồi núi nên anh có thể leo núi ở đó."

Thế là anh ta vui vẻ đi với tôi. Trong suốt một tuần lễ ở tại đó, anh không tham dự Thánh Lễ, không xưng tội và không dự bất cứ sinh hoạt nào về tôn giáo.

Khi ấy, chúng tôi sẽ phải về lại nhà vào ngày Thứ Bẩy, thì vào tối hôm thứ Sáu, sau khi Đức Mẹ hiện ra trong nhà thờ St James, tôi đi về nhà. Khi tôi về đến nhà trọ thì tôi thấy phòng trọ tối om.

Anh Peter bỏ các màn cửa xuống bởi vì mặt trời chiếu vào phòng làm cho phòng ấy nóng. Đó là tháng 8 là tháng nóng nhất. Tôi bước vào cái phòng tối tăm ấy thì nghe tiếng anh Peter khóc nức nở. Anh ta đang ngồi trên giường.

Lúc bình thường thi anh là người rất cứng rắn. Thế mà anh ấy cứ khóc mãi. Lúc đầu tôi tưởng rằng anh ấy bị suy nhược thần kinh hay bị say nắng. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm vì tôi đưa anh ấy đến Medjugorje.

Vì thế tôi hỏi:

"Peter, chuyện gì xẩy ra vậy? Có chuyện gì lạ không?"

Anh ta đáp lời:

"Anh sẽ không tin đâu. Tôi đang ngồi trên giường thì có một luồng ánh sáng màu xanh đến bao phủ ngập tràn trong phòng này, rồi có một tiếng nói với tôi rằng:

"Con đừng sợ. Ta là Chúa Thánh Thần đây. Ta muốn con phải xưng thú mọi tội lỗi của con."

And Peter trả lời: "Không."

Có tiếng nói tiếp:

"Xin con hãy xưng thú những tội lỗi của con."

Anh Peter lại đáp: "Không."

Rồi có tiếng nói với anh đến lần thứ ba:

"Đây là cơ hội chót cho con để xưng thú những tôi lỗi của con."

Lần này thì anh Peter bắt đầu khóc và đáp: "Dạ."

Khi anh Petter vừa nói: "Dạ!" thì ngay trên bức tường ở trước mặt của anh Peter có những hình ảnh hiện ra. Nếu anh ấy có bao nhiêu tội trọng mà anh mắc phạm thì đêu hiện ra, có cả bao nhiều lần mà anh phạm tội, có ngày tháng, nơi chốn, những người cùng phạm tội đểu hiện ra hết.

Tất cả những tội trọng đều hiện ra trên bức tường trước mặt của anh Peter. Vì anh là người Công Giáo mà không giữ đạo nên anh không tin bất cứ điều gì. Anh không có lý do gì để không nói sự thật. Anh nói:

"Có rất nhiều tội lỗi được viết ra trước mặt của tôi mà tôi đã quên mất rồi, nhưng khi nhìn thấy, tôi chỉ có thể nói là:"Vâng."

Mỗi bức hình của mỗi tội lỗi đều hiện ra. Chúa hỏi: "Vậy con có xưng thú không? "

Và tôi nói: "Dạ có." khi bức hình hiện ra. Cuối cùng, tiếng nói bảo anh rằng:

"Bây giờ con phải đi gặp một linh mục Công Giáo mà xưng hết mọi tội lỗi của con đi."

Anh Peter thưa: "Lạy Chúa, con không quen bất cứ một vị linh mục Công Giáo nào cả."

Tôi bèn bảo anh rằng:

"Có rất nhiều vị linh mục Công Giáo ở ngoài nhà thờ. Vậy anh tha hồ mà chọn một trong các vị ấy."

Anh ta ngại ngùng nói: "Nhưng tôi muốn khi về lại Dublin thì xưng tội."

Sau khi về đến nhà ở vùng Dublin, tôi nói với anh Peter:

"Bây giờ anh đi gặp cha Aidan Carroll đi."

Thế là anh ấy đến gặp cha Aidan. Cha là người yêu mến Medjugorje. Anh ta xưng tội với cha Aidan và nhận ơn xá tội một cách chính thức.

Vợ của anh Peter đã bỏ anh trước khi anh ấy và tôi đến Medjugorje. Có tiếng nói với anh:

"Con hãy đi làm hoà với vợ của con."

Anh Peter trả lời:

"Vợ của con đã lìa xa con. Con không muốn cô ta bỏ con."

Tôi nói:

"Peter, anh phải làm những gì mà Chúa bảo anh làm. Cứ ra đi và làm đi."

Thế là anh ấy đi làm hoà. Anh ấy xin lỗi vợ về những lỗi lầm mà anh ấy đã làm. Anh ấy nói với vợ:

"Anh muốn chúng ta bắt đầu lại cuộc hôn nhân. Chúng ta cần làm lại từ đầu."

Và người vợ nói là không. Thế là anh ấy cảm thấy buồn sầu.

Tôi nói với anh:

"Chúa Thánh Thần bảo anh hãy làm thì anh không có trách nhiệm nếu người khác trả lời là không."

Thế rồi cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Đó cũng là nhờ anh đã đến hành hương tại Medjugorje. Cho đến nay, anh như người trúng số độc đắc vì khuôn mặt của anh sáng chói và vui tươi.

Kim Hà, 10/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768