MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5750: Dâng Lời Nguyện Và Đau Khổ Câu Cho Các Linh Hồn
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5750: DÂNG LỜI NGUYỆN VÀ ĐAU KHỔ CÂU CHO CÁC LINH HỒN

https://www.spiritofmedjugorje.org

Đây là một cảm nghiệm của một vị linh mục người Mỹ: Cha Paul Nomellini là một linh mục hồi hưu của giáo phận Marquette, Michigan. Ngài đang sống ở tiểu bang Wisconsin.

Cha Paul nói về căn bịnh của người em gái là cô Lori. Cô bị bịnh ALS (Lou Gehrig’s Disease). Cha kể rằng:

“Bởi vì em gái tôi đã có cảm nghiệm về Medjugorje nên cô ấy hoàn toàn chấp nhận cơn binh ALS đến với mình. Cô không bao giờ phàn nàn cả. Cô luôn lắng nghe các cuốn băng gồm những bài thánh ca từ Medjugorje."

"Cô Lori lần hạt 3 chuỗi Mân Côi mỗi ngày cùng với lời dẫn của Sr. Emmanuel. Cô trở nên nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người trong gia đình."

"Khi sức khoẻ cô xuống dốc thì cô không còn cử động chân tay được nữa. Cô phải dùng chất lỏng từ một ống dẫn thức ăn vào ruột. Khi có thể nói được thì cô bảo:

"‘Em xin dâng mọi đau khổ và bịnh tật lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, để xin cho ông nội Michael Nomellini được lên Thiên Đàng."

"Cô Lori là người hạnh phúc nhất. Đó là một câu chuyện về tình yêu lớn lao nhất mà tôi được nghe."

Cô Lori chết ngày 19/5/2007. Trước khi qua đời, cô xin các bạn hãy mặc áo mầu hồng phấn nhạt thay vì mặc mầu đen khi đến viếng đám tang của cô. Cô muốn xem đó là một dịp vui mừng, giống như một đám cưới. Vì đó là ngày sinh nhật mới của cô.

Cha Paul kể rằng ngày tang lễ của cô Loria là ngày rất vui vẻ và tưng bừng nhất mà ngài cảm thấy. Có thể Lori đã được gặp ông nội là ông Michael Nomellini. Có thể cô còn chờ nhưng chắc chắn là ông vui mừng và cám ơn người cháu nội đã quan tâm và cầu nguyện và dâng mọi đau khổ đế cầu nguyện cho ông sớm được giải thoát.

Thông điệp của Đức Mẹ ban tại Medjugore ngày 6 tháng 11 năm 1986:

“Hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn ở luyện ngục. Bởi vì mỗi linh hồn đều cần lời cầu nguyện và các ơn lành cần thiết để gặp gỡ Chúa và tinh yêu của Ngài.

"Hỡi các con thân mến, bằng cách này, các con sẽ có thêm những người cầu bầu mới. Họ sẽ giúp đỡ các con trong cuộc sống để hiểu rằng tất cả những sự của đời này đều không quan trọng đối với các con mà chỉ có Thiên Đàng là nơi mà các con cần cố gắng để vào nơi đó."

Chú ý: Các bạn có thể lắng nghe lời chứng của cha Paul gồm có câu chuyện hoán cải của em gái cha và những ngày cuối của cô Lori qua Marytv.tv. Số #31 trong chương trình the Fruit of Medjugorje.

Kim Hà, 10/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768