MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5748: Linh Mục Thấy Mặt Trời Quay Và Nghe Tiếng Nói
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5748: LINH MỤC THẤY MẶT TRỜI QUAY VÀ NGHE TIẾNG NÓI

https://www.spiritofmedjugorje.org

Đây là một cảm nghiệm của một vị linh mục người Mỹ. Ngài làm chứng trên mục “Fruit of Medjugorje” tức là Hoa Quả của Medjugorje, phát sóng trên Marytv.tv vào ngày 29/10/2012.

Cha Paul Nomellini là một linh mục hồi hưu của giáo phận Marquette, Michigan. Ngài đang sống ở tiểu bang Wisconsin.

Năm 1990, ngài là cha xứ của một thành phố nhỏ ở ngoại ô của thành phố Escanaba, MI. Ngài không tin về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Thế rồi có người tặng cho cha một vé đi hành hương Medjugorje. Lúc đầu của cuộc hành hương, cha Paul vẫn hoài nghi và luôn đặt câu hỏi.

Thế rồi vào một buổi sáng thì cả nhóm của cha leo núi Thánh Giá vào sáng sớm. Họ cùng nhau đi đàng Thánh Giá trên đường leo núi. Khi lên đến đỉnh núi thì mặt trời vừa ló dạng. Lúc đó, cha Paul ngồi trên một tảng đá lớn nhìn ngắm cảnh mặt trời lên.

Cha bắt đầu thấy mặt trời nhẩy múa. Ngài không muốn tin vào điều này. Rồi mặt trời lên cao, trở thành một Mình Thánh Chúa và có một cây Thánh giá trong mặt trời. Rồi mặt trời cứ đi về phía cha ngồi. Rồi trở thành một Mặt Nhật. Cha còn thấy cầu vồng ngũ sắc nữa. Cha Paul kể:

"Khi tôi ngồi nhìn mà trong lòng không tin thì tôi bỗng nghe một tiếng nói, thông thường thì tôi chưa bao giờ nghe tiếng nói nào cả.

"Này Paul, nếu con nghĩ rằng con sẽ lên thẳng Thiên Đàng thì con hãy quên chuyện đó đi."

Cha Paul nhìn chung quanh mà không thấy có ai ngồi gần. Ngài tin rằng đó là tiếng nói của Thiên Thần Bản Mệnh. Sau khi xuống núi, ngài cầu nguyện và ngài lại nghe tiếng nói ấy một lần nữa:

"Con đừng đi Mostar chung với nhóm của con vào buổi sáng hôm sau."

Vâng theo tiếng nói đó, cha Paul ở lại và cầu nguyện trong nhà thờ St. James Church, gần bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Khi ngài đang cầu nguyện ở đó thì có một nữ tu mời ngài sang một phòng ở cạnh nhà thờ vì có một buổi hiện ra của Đức Mẹ tại đó.

Khi ngài đang cầu nguyện ở đó thì vẫn có tiếng nói mà ngài đã được nghe lại nói với cha về việc cha nên trở nên một linh mục làm việc cho Đức Mẹ.

Cha Paul kể rằng đến lúc ấy thì ngài được ơn hoán cải. Từ đó trở đi, ngài bắt đầu truyền bá các thông điệp và làm chứng cho hiện tượng Medjugorje.

Vài tháng sau, ngài gia nhập nhóm Các Linh Mục của Đức Mẹ, tức là Các Con Cưng Của Mẹ.

Mùa Thu năm ấy, Cha bắt đầu có buổi chầu Thánh Thể hàng tháng trong giáo xứ để cầu nguyện cho ơn gọi, các linh mục và mọi nhu cầu của cuộc sống.

Nhóm của cha cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi, đọc các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje và các lời suy niệm. Cuối buổi chầu sẽ là Phép Lành Thánh Thể.

Cha Paul nói rằng buổi chầu Thánh Thể rất cần thiết trong một thời đại mà Giáo hội bớt đi việc sùng kính Chúa Thánh Thể. Cha vẫn tiếp tục tổ chức việc Chầu Thánh Thể cho đến khi ngài về hưu vào 12 năm về trước.

Kim Hà, 10/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768