MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5725: Mẹ Fatima Và 3 Thị Nhân (2)
Thứ Ba, Ngày 11 tháng 10-2022
CN 5725: MẸ FATIMA VÀ 3 THỊ NHÂN (2)

3. HÀNH THIỆN KHÔNG NGHỈ NGƠI

Cha De Marchi mô tả về cách mà Jacinta đã hăng say làm việc lành mà không hề nghỉ ngơi. Đối với người anh và người chị họ, bé Jacinta dường như cảm thấy trái tim mình rung động và dường như bị đâm thâu. Họ đã có thể vén bức màn của Thiên Đàng để tránh khỏi hoả ngục.

Bé Jacinta nói với người anh và người chị họ rằng:

“Chúng ta không được ngừng cầu nguyện để giúp cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Có nhiều linh hồn đã đi vào hoả ngục."

Trái tim bé thương hại cho những kẻ bị kết án nhưng sự thông minh của bè đòi hỏi để có thể hiểu được lý do tại sao người ta phải đi vào nơi đáng sợ khủng khiếp mà các em đã được nhìn thấy.

Bé Jacinta hỏi người chị họ:

“Chị Lucia ơi, chị có nhớ Trái Tim của Đức Mẹ khi Mẹ cho chúng ta thấy là Tim của Mẹ bị gai nhọn đâm thâu không?"

"Có, chị nhớ chứ. Trái tim của Mẹ bị thương tích vì tội lỗi của loài người. Mẹ xin họ hãy tỏ ra hối tiếc, hãy đền tạ cho tội lỗi của họ. Để rồi Chúa không phạt họ nặng nề. Họ cần phải cải thiện cuộc sống của mình."

Về sau khi bị bịnh thì Jacinta đã chia sẻ sự khôn ngoan của bé cho mọi người. Em nói:

“Tội lỗi làm cho rất nhiều linh hồn vào hoả ngục đó là tội xác thịt."

Cha Di Marchi ghi nhận rằng các em nhận thức lý do mà Đức Mẹ xin mọi người cầu nguyện và làm việc hy sinh để đền tội cho những người tội lỗi. Đức Mẹ nói:

"Hãy làm những việc này. Vì điều này làm cho Chúa là Tình Yêu rất vui lòng."

Ba thị nhân tự ý làm việc cầu nguyện và hy sinh nên các em trở nên người đồng công cứu chuộc với Chúa Kito. Thi kiến về hoả ngục mà các em thấy trong tháng 7 năm 1917 không thể nào xoá mờ trong tâm khảm của các em.

Các em cầu nguyện liên lỉ. Các em tìm cách làm việc hy sinh. Cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, họ không bao giờ quên đọc lời nguyện sau mỗi chục kinh Mân Côi mà Đức Mẹ dạy cho họ.

4. Đi đôi với chuỗi Mân Côi là việc làm hy sinh.

Sơ Lucia dã xin Đức GM địa phận Leiria về những điều mà Chúa nói với chị:

“Bây giờ việc sám hối mà Chúa muốn là làm việc hy sinh. Tất cả mọi người cần phải làm việc hy sinh và hãy sống một cuộc đời công chính. Hãy tuân giữ các giới răn của Chúa, làm mọi việc lành để giúp các linh hồn. Bởi vì có nhiều người suy xét ý nghĩa của từ ngữ thống hối là làm việc thắt lưng buộc bụng. Họ không cảm thấy có sức mạnh và sự thú vị khi phải thực hành điều này. Họ cảm thấy chán nản trong cuộc đời yếu nhược và tội lỗi."

Thiên Chúa nói với chị Lucia rằng:

"Việc hy sinh của mỗi người đòi hỏi có sự chu toàn bổn phận của họ và tôn trọng các điều răn của Ta. Đó là sự thống hối mà họ phải làm vì Ta đòi hỏi việc này."

Chị Lucia nhắc nhở về lời cầu nguyện hy sinh mà Đức Mẹ Maria dạy ở Fatima. Còn Thánh Tiến Sĩ Thérèse thành Lisieux nói rằng:

"Những sự hy sinh nhỏ bé lại có tác dụng lớn lao. Những hy sinh nhỏ bé trong bổn phận hàng ngày, những hành động nhỏ bé giống như là tỏ lòng yêu mến đối với người thô lỗ hay là chăm sóc người trẻ con bị bịnh thì có thể trở thành ân phúc cho người khác và cho chính chúng ta."

Kim Hà, 3/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768