MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5701: Cảm Nghiệm Về Padre Pio #191
Chủ Nhật, Ngày 9 tháng 10-2022
CN 5701: CẢM NGHIỆM VỀ PADRE PIO #191

Nguồn: Padre Pio

Sau đây là một số cảm nghiệm về Padre Pio:

1. Tôi muốn kể cho các bạn nghe điều đã xẩy ra cho tôi hôm nay. Đêm qua, khi đi lượn qua các trang mạng, tôi gặp trang của Padre Pio. Thật sự thì đã rất lâu rồi, tôi không còn đi Lễ nhà thờ nữa. Trước đây tôi rất ngoan đạo. Thế rồi tôi đã lắng nghe lời cầu nguyện của Padre Pio. Đó là lời cầu xin ơn lành của Chúa. Rồi tôi ngủ và căm thấy lòng mình dâng lên một niềm vui.

Sáng nay khi tôi mở cửa sổ ra thì thấy có một cái xe hơi mầu trắng đi ngang qua. Tôi thấy trong xe đó có một tấm hình lớn của Padre Pio. Cha đang mỉm cười. Lòng tôi rộn rã một vui mừng. Tôi tin rằng đó là dấu hiệu tốt cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa và cám ơn Padre Pio.

2. Tôi có thể kể cảm nghiệm của tôi về Padre Pio. Khi tôi được 17 tuổi thì tôi bị một tai nạn xe hơi rất nặng. Tôi ở trong cơn hôn mê dài. Trong lúc hôn mê, tôi thấy mình đi ngang qua nhiều phòng mà sao toàn là những người mặc quần áo mầu đen. Khuôn mặt của ai cũng buồn thảm.

Cuối cùng tôi đi vào một căn phòng có đầy là Thiên Thần. Ở căn phòng cuối cùng thì tôi thấy có Padre Pio ở bên phải còn ở bên kia là hình ảnh một người con gái mặc quần áo mầu trắng. Đó chính là em gái tôi vừa mới qua đời. Padre Pio đặt tay của em gái tôi trên vai của tôi.

Xong thì Padre Pio bảo tôi rằng hãy trở về nơi cũ vì bây giờ chưa phải là giờ của tôi. Thế là tôi tỉnh lại và ra khỏi cơn hôn mê. Khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy có một tấm hình nhỏ của Padre Pio ở trong bàn tay của mình. Từ đó trở đi, tôi luôn đặt một tấm hình của Padre Pio ở trong cái bóp của tôi. Tôi rất quý mến Padre Pio.

3. Nhiều năm về trước, tôi có vấn đề với con trai của tôi. Người bạn của tôi nói về Padre Pio và bảo tôi hãy cầu xin ngài giúp đỡ. Tôi bèn viết thư cho Padre Pio theo địa chỉ của tu viện nơi cha ở. Sau đó, tôi nhận được thư trả lời của cha. Tôi cũng ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt. Dần dà, con của tôi trở nên tốt hơn. Con cảm tạ Padre Pio về mọi sự.

4. Lạy Cha Padre Pio, xin ngài bảo vệ các trẻ thơ, những người bịnh, người già, phụ nữ, người vô gia cư, người tàn tật và tất cả những ai cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Cha cầu bầu cho mỗi gia đình của chúng con để sống đẹp lòng Chúa. Amen.

Kim Hà, 30/9/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768