MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5693: Phép Lạ Xẩy Ra Tại Tu Viện Padre Pio #190
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 10-2022
CN 5693: PHÉP LẠ XẨY RA TẠI TU VIỆN PADRE PIO #190

Nguồn: Spiritdaily.com

Hàng mấy thế kỷ trước khi Thánh Padre Pio ra đời thì tại nhà thờ và tu viện mà sau này Cha Padre Pio ở đó nơi vùng San Giovanni Rotundo, miền Đông Nam nước Ý đã có phép lạ xẩy ra.

Kể từ năm 1540 thì đã có một cây thánh giá xây trên đỉnh đồi, gần bên tu viện. Ở cạnh tu viện có một ngôi nhà thờ nhỏ để thánh hiến cho Đức Mẹ Ban Ơn.

Trong lịch sử của tu viện có viết như sau:

“Các tu sĩ xin được có ơn thánh thiện, sống khó nghèo, bởi vì họ biết là Cha Bề Trên đã nói:

"Khó nghèo làm cho chúng ta nghèo của cải nhưng lại giầu có các đức tính."

"Tại sao chúng ta lại sợ đói khổ khi chúng ta có Chúa Thiên Đàng và Trái Đất là Đấng Cung Cấp thì còn sợ gì?

"Điều tốt lành là luôn hướng đến những điều về Thiên Đàng. Luôn lệ thuộc về sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài luôn cung cấp những gì cần thiết một cách lạ thường, như chúng tôi đã thấy trong năm 1548.”

Trong một cuốn sách nhỏ tên Stories of Padre Pio, tức là Những Câu Chuyện về Padre Pio thì có câu chuyện như sau:

"Tại tu viện thì có một năm mà tuyết rơi rất nhiều nên tu viện bị cô lập với bên ngoài. Vì thế các tu sĩ không thể đi ăn xin để nuôi sống tất cả các tu sĩ trong Dòng.

Lúc đó tất cả bánh mì và rau quả đã hết sạch rồi. Chẳng có ai giúp đỡ. Thế là các tu sĩ quỳ cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho họ có lương thực.

Tối hôm đó bỗng dưng có 4 người thanh niên trẻ xuất hiện tại tu viện. Một người đem bánh mì, người thứ hai mang rượu, người thứ ba và người thứ tư mang đủ loại đồ ăn đến. Cả 4 người đều là người lạ mặt, không ai trong tu viện quen họ. Vị tu sĩ gác cổng bèn hỏi họ xem họ đến từ nơi nào và ai đã gửi thực phẩm đển cho tu viện để các tu sĩ còn cám ơn ân nhân thì bốn người trả lời rằng:

"Tạ ơn Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ rơi các tôi tớ trung thành của Ngài trong khi họ đang cần giúp."

Thế rồi họ ra đi.

Sau đó, những người dân cảm thấy lo lắng cho tu viện, họ cào tuyết để làm một con đường dẫn đến tu viện. Họ mừng khi nghe biết có sự giúp đỡ đặc biệt. Chuyện lạ là không một ai biết tung tích và danh tính của 4 người này. Chuyện lạ nữa là đống tuyết cao như núi mà làm sao 4 người ấy lại vào được tu viện cách dễ dàng.

Vì thế mọi người đều kết luận đó là phép lạ. Đó là các Thiên Thần trong hình dáng của 4 người thanh niên đã đem lương thực nuôi các tôi tớ của Chúa Giêsu. Tạ Ơn Chúa!

Kim Hà, 27/9/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768