MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4261: Đức Mẹ Guadalupe
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 3-2020
CN 4261: ĐỨC MẸ GUADALUPE LTG: Tôi xin trích bài viết của tôi từ ngày 12/12/2009. Cách đây gần 11 năm trước, xuất xứ từ www. memaria.org để an ủi quý vị trong thời điểm đen tối và đầy sợ hãi này. Đặc biệt là trong khi đó, Đức Mẹ chữa lành cho chú của Thánh San Diego khỏi bịnh sốt cao. (KH) ...Trong cuộc hành hương viếng Đức Mẹ Guadalupe, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tín thác mọi nguồn sống trong sự bảo vệ đầy tình yêu mẫu tử của Đức Mẹ. Ngài đã trao phó linh hồn những trẻ thơ vô tội, và những thai nhi đang có nguy cơ bị cha mẹ phá thai để xin sự che chở từ mẫu của Đức Mẹ Guadalupe. Sau đây là thông điệp Đức Mẹ Guadalupe phán với ông thánh Juan Diego: “Con đừng để tâm hồn bị giao động. Con đừng sợ bệnh tật hay những ưu phiền làm khổ con. Mẹ đang ở nơi đây với con. Mẹ là Mẹ của con. Con đang ở trong sự bảo vệ của Mẹ mà. Mẹ là sức khỏe của con. Con có hạnh phúc trong tay Mẹ không? Con còn mong muốn gì khác nữa? Xin con đừng lo buồn hay đau khổ vì mọi sự khác nữa nhé!” Đức Mẹ Chúa Trời phán thêm với thánh Juan Diego: “Hỡi con, con hãy biết Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh Maria Tuyệt Mỹ và Hằng Cứu Giúp, Mẹ của Thiên Chúa thật. Tại đây, Mẹ sẽ chứng tỏ và ban tặng trọn vẹn tình yêu của Mẹ, lòng trắc ẩn, sự cứu giúp và bảo vê của Mẹ đến cho mọi người. Mẹ là Mẹ của lòng thương xót, Mẹ của những ai yêu mến Mẹ, Mẹ của những ai khóc với Mẹ, và của những ai tin tưởng nơi Mẹ.” Nơi đây, Mẹ sẽ nghe tiếng khóc và nỗi đau đớn của các con, những nhu cầu và sự bất hạnh của các con. Các con hãy lắng nghe và để cho lời Mẹ thấu đến trái tim các con. Xin các con đừng lo buồn và ưu phiền nặng trĩu tâm hồn. Đừng lo sợ bình hoạn, đừng lo âu hay đau đớn. Mẹ đây có phải là Mẹ của các con không? Các con không ở dưới bóng mát và sự che chở của Mẹ sao? Mẹ không phải là suối nguồn sống của các con sao? Các con không ở trong áo choàng vẹn sạch của Mẹ sao? Các con không ở trong cánh tay ôm ấp của Mẹ à? Vậy các con còn cần điều gì nữa?” Nhân dịp ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện để xin Đức Mẹ Guadalupe thương xót và ban bình an cho thế giới, đặc biệt là Châu Mỹ, trong đó có nước Mỹ. Xin Mẹ thương xót và bảo vệ các thai nhi vô tội đã, đang và sẽ bị cha mẹ giết hại. Xin Mẹ chấm dứt nạn phá thai trên toàn thế giới. Amen. Kim Hà 12/12/2009 (Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768