Luật
Thất Đức: Ủ Xác Người làm Phân Bón
Hôm
qua Thứ Ba ngày 22 tháng 5, 2019, ông
thống đốc đảng Dân Chủ bang Washington là người đầu tiên đã ký thông
qua luật thất đức cho phép ủ xác chết làm phân bón thay vì mai táng hay hỏa
thiêu. Viện cớ đó là việc hữu ích cho nhà nông, y hệt như các cơ sở phá thai (planned
parenthood) buôn
bán các bộ phận thai nhi cũng viện cớ như vậy.
Các
vị "dân cử" đảng DC và cấp tiến đua nhau ký toàn luật bất nhân và thất đức hết
chỗ nói, hết cho phép ngụy hôn nhân đồng tính, tự do lựa chọn, ngừa thai, thảm sát
thai nhi...etc, bây giờ tới trò ủ xác người làm phân bón. Không biết chỉ tiêu đảng
đề ra đã chấm dứt hết các trò bất nhân - thất đức chưa, hay vẫn còn tiếp trò điên
khùng nào khác mà họ còn đang ấp ủ chưa tung ra hết!
Lễ
Mai Táng của người Công Giáo rất tôn trọng phẩm giá con người, không những tẩm
liệm cẩn thận tử thi như tẩm liệm chính Chúa Kitô, mà còn xông hương cho xác chết
nữa kìa, không những thế, thân xác người chết được canh thức cầu nguyện như các
thánh canh thức mai táng Chúa Kitô, được lãnh đầy đủ các phép bí tích. Vì sao?
Thưa vì đó là xác thánh ngày sau sẽ sống lại như trong Kinh Tuyên Xưng Đức Tin
nhắc nhở "tôi tin xác loài người ngày sau sống lại", thân xác sẽ được
biến đổi thành một thân xác thần linh siêu phàm như có lời chép trong Sách Thánh,
"Ta đã nói: các con là những bậc thần thánh" (Thánh vịnh 82:6) (Gioan
10:34). "là những siêu nhân …” (St 6:4b), vì Chúa Kitô đã sống lại và thân
xác biến đổi vinh quang như thế nào, thì kẻ được thông phần ơn thánh sủng với
người cũng được sống lại và biến đổi như vậy.
Bây
giờ người Công Giáo được phép hỏa thiêu xác thân nhân, chỉ rơi vào trường hợp bất
đắc dĩ mà thôi, chẳng hạn như không có đất chôn, hay bị nhà nước gây khó dễ đủ
điều để tống tiền, nhà nghèo thiếu tiền mai táng, hay họ hỏa thiêu xác thân nhân
vì lý do bất đắc dĩ khác mới làm vậy.
Trước
kia Giáo Hội cấm hỏa thiêu, chỉ có kẻ khi còn sống mà phạm tội trọng và công
khai sống gương mù gương xấu, không chịu hối cải thì mới bị hỏa thiêu và không
được chôn trong nghĩa trang đất thánh.
Đạo Công Giáo có giáo lý, ơn cứu rỗi
đời này và đời sau rất rõ ràng. Nhất là khi nói về đời sau, chúng ta có bốn sự
sau hết gọi là Tứ Chung: Chết, phán xét, Thiên đàng, hỏa ngục, chứ không phải
như các đạo khác bị luân hồi muôn kiếp, rồi biến thành con vật này hay con thú
kia không dứt tu luyện để được biến thành người, y hệt như thuyết tiến hóa vô
thần của nhà bác học Darwin- phải gọi là nhà bác học điên nặng. Darwin thay vì
nói "thuyết luân hồi", ông thay thế bằng "thuyết tiến hóa",
cả hai đều vô thần giống nhau, đều cùng là thú vật tu luyện ngàn năm ngàn kiếp
tiến hóa như khỉ hay đười ươi biến thành người, y hệt cái thuyết vô thần: con
người tự không không - tự mình mà có - vô thủy vô chung... chẳng có Thần Thánh
nào tạo dựng nên con người hết”, và không biết đời sau sẽ đi về đâu ngoài việc mấy
con thú luân hồi triền miên và tu luyện muôn kiếp - hết kiếp này sang kiếp khác
để trả nghiệp báo cho tới khi biến thành người trở lại.
Ngay cả muông thú muôn vật cũng phải
có Đấng tạo dựng nên nó chứ làm sao nó tự có.
Nếu như không có người hay Đấng "dời núi xuống biển" hỏi nó có
tự mình di chuyển được không, hay như hòn đá nếu không có người cầm lên ném đi,
hỏi nó có tự bay đi chăng, hay nếu như không có cái gì tác động hỏi nó có tự
động bật đậy di chuyển?
Ví dụ đơn giản: Gạo ơi, tao muốn ăn
cơm? Ơ hay, mầy không chịu vo gạo nấu cơm làm gì có cơm ăn hả?
Các khoa học gia chân chính đã chứng
minh khi họ tìm thấy các xương thú vật hóa đá của từng loại trải qua hàng bao tỷ
thế kỷ cho tới nay vẫn giống nào ra giống đó, không hề biến hóa hay thay đổi
thành người. Nếu ai chấp nhận thuyết tiến hóa chẳng khác nào thuyết luân hồi,
như vậy là bác bỏ Thánh Kinh và cho Sách Thánh là dối trá sao? Sách Thánh Sáng
Thế Ký ghi rõ, ngày Thứ Sáu Chúa dựng nên CON Người...và Con Cái Thiên Chúa kết
ước với con cái loài người, và con cái loài người trở thành vật có thần khí,
thành siêu nhân, thành những bậc thần thánh. Con cái Thiên Chúa chỉ kết ước với
con cái loài người do chính Thiên Chúa dựng nên đẹp đẽ "giống hình ảnh Người".
Con cái Thiên Chúa không kết ước với
mấy con thú con vật mà Thiên Chúa dựng nên vào ngày Thứ Tư và Thứ Năm. Người
không hề có lệnh truyền vớ vẩn cho mấy con thú tiến hóa, luân hồi hay tu luyện
thành tinh hay biến thành người. Nhưng riêng vào ngày Thứ Sáu, Thiên Chúa dựng
nên con người và truyền lệnh cho con người làm chủ cá biển chim trời, muông thú
và mọi sinh vật Chúa tạo dựng nên để phục vụ cho nhu cầu con người. Thiên Chúa
không dựng nên con người kết hợp với con thú tu luyện thành tinh thành người,
rồi sanh ra dòng giống nửa người nửa thú nửa yêu ma như mấy khoa học gia điên thất đức
thời nay ghép giống đẻ ra cái ngôn ngữ yêu quái "Humanimal" (Nhânthú-
Ngườithú). Con cái Thiên Chúa không kết ước với dị loại yêu tinh nửa người nửa
thú nửa yêu ma như thế. Người chỉ kết ước với "con người được dựng nên đẹp đẽ giống
hình ảnh Thiên Chúa," và phong thần phong thánh rước lên trời cho biến
thành siêu nhân có Thần Khí. Rõ rành rành như thế.
|