SỨ ĐIỆP
ĐỨC MẸ CHO THỜI ĐẠI CHÚNG TA
Từ
năm 1594 tới năm 1634, tại Quito, Ecuador, một nữ
tu Dòng Vô Nhiễm
(Conceptionist), nay là Đấng
đáng kính Mariana de Jesus Torres, đã được Đức Mẹ hiện ra, được
giáo quyền công
nhận khi Mẹ Mariana còn sống. Năm 1906, khi mở quan tài,
người ta thấy thi hài Mẹ Mariana không bị hủy hoại và có
mùi thơm của hoa huệ.
Năm 1566, khi mới 13 tuổi, Mariane đã rời quê hương Tây Ban Nha
với người dì
để lập Dòng
Vô Nhiễm ở Quito,
được phép của
vua Philip II.
Trên hành trình tới Ecuador, một cơn bão lớn ập đến và con
rắn bảy đầu (Satan) xuất
hiện trên biển
ngăn cản hai dì cháu. Và rồi Đức Mẹ hiện ra trong cơn
bão cùng với Chúa
Con cầm Thánh
Giá với ngọn giáo.
Đức
Mẹ giết chết con rắn và nước biển yên lặng. Cho tới ngày nay, các nữ tu dòng này vẫn đeo huy hiệu Đức Mẹ
để nhớ sự kiện này.
Sau đó, vào năm 1582, Mariane thấy nhà tạm mở cửa và
Đức Kitô hiện ra trong nỗi đau khổ tại
Can-vê khi Đức Mẹ khóc chảy những giọt lệ ngọc. Mẹ
Mariana hỏi Đức Mẹ có buồn vì điều này hay không thì Đức Mẹ trả lời: “Không,
Mẹ khhông
khóc vì con, mà vì tội
lỗi của thế giới trong thế kỷ 20”.
Rồi
Mẹ Mariana nghe tiếng Chúa Cha và thấy ba thanh gươm trên
đầu Đức Kitô biểu hiện hình phạt dành cho thế kỷ 20 và sau đó. Đây là
tên gọi các
hình phạt: (1) “Ta sẽ
trừng phạt tội TÀ THUYẾT”; (2) “Ta sẽ trừng phạt tội
PHỈ BÁNG”; và (3) “Ta sẽ
trừng phạt tội KHÔNG TRONG SẠCH”.
Đức
Mẹ yêu cầu Mariana chịu
đau khổ vì tội
lỗi của thế kỷ 20 và Mariana đã đồng ý. Sau đó, ba thanh gươm
rơi từ đầu Chúa
Giêsu xuống cắm vào
đầu Mariana. Bà
được xét là
vô tội và
được chọn lựa:
ở trên trời hoặc ở
thế gian chịu đau khổ vì tội lỗi của thế kỷ 20. Bà chọn ở thế gian để chịu
đau khổ và được phục sinh.
Nhiều
chi tiết khác về
cuộc đời Mẹ Mariana và các cuộc hiện ra có thể tìm thấy trong bài viết “Our Lady of Good Success: Prophecies for Our
Times” (Đức Mẹ Thắng Lợi: Lời Tiên
Tri cho Thời Đại Chúng
Ta) của tiến sĩ
Marian Horvat, một tác giả uy tín trên thế giới. Bài viết này có thể không đưa ra liệu pháp đối với các sự kiện này nhưng muốn giúp độc giả làm quen với nội dung đó.
Ngày tháng càng ngày càng tối tăm hơn nhưng câu
truyện vẫn có hậu:
Ngày 8-12-1634, các các Tổng thần Gabriel, Michael, và
Raphael cùng với Đức Mẹ
hiện ra với Mariana, Tổng thần Gabriel đang cầm
một Chén Thánh đầy Mình Thánh Chúa. Rồi Đức Mẹ tiên
báo các sự kiện trong 200
năm tới về triều đại của ĐGH Piô IX:
“Ơn bất khả
ngộ giáo hoàng của ngài sẽ được tuyên bố là tín điều (the dogma of the Faith) bởi vị giáo
hoàng được
chọn để tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (the dogma of the Mystery of My Immaculate
Conception). Ngài sẽ
bị tù tại
Vatican vì người ta lấn chiếm bất công,
ghen tỵ và
tham quyền quân chủ”. Và rồi tất cả điều đó
đã xảy ra.
Đức
Mẹ cũng đã nói rằng,
trong thế kỷ 19, “…có một vị tổng thống Công
giáo có tính cách mà Thiên Chúa sẽ
ban ơn tử đạo. Tổng thống này sẽ dâng đất nước cộng hòa
cho Thánh Tâm Con Yêu Dấu của Mẹ,
và việc dâng
hiến này sẽ nâng đỡ Giáo Hội Công giáo trong những năm tiếp theo, và sẽ là những năm bất hạnh đối với
Giáo Hội”.
“Tổng
thống Công giáo” này là ông Gabriel Garcia Moreno
(1821-1875), người đã tận hiến Ecuador cho Thánh
Tâm Chúa Giêsu năm 1873. Đúng như Đức Mẹ đã nói, ông đã bị ám sát bởi các thành viên Hội Tam Điểm (Masonic sect), ĐGH Piô IX
đã tôn vinh ông là “nạn
nhân của đức tin
và đức ái
Kitô giáo”.
Đức
Mẹ cũng nói với
Mariana về sự bất an trong Giáo Hội vào cuối thế kỷ 19, nhất là từ sau giữa thế kỷ 20, và
cách mà Satan sẽ quấy phá qua
Hội Tam Điểm. Các tu
sĩ bất trung sẽ gây
nhiều tổn thương, bởi vì “mặc vẻ nhân đức và với nhiệt huyết mang tinh thần xấu
xa”.
Tất
cả bảy bí tích sẽ
bị tấn công bằng
nhiều cách: “Người ta sẽ khó
lãnh nhận Bí
tích Thánh Tẩy và Bí
tích Thêm Sức… Ma quỷ
sẽ nỗ lực phá hoại Bí tích Hòa Giải qua vị thế của những người
có quyền hành”.
Có sự
báng bổ khôn tả đối với Bí
tích Thánh Thể trong thời
đại chúng ta: “…Do ma quỷ xúi bẩy, kẻ thù của Đức Giêsu
Kitô sẽ trộm cắp
Bánh Thánh ở
các nhà thờ
để chúng có thể báng bổ Thánh Thể. Con Chí Thánh của Mẹ sẽ bị người ta
chà đạp
dưới bàn chân ô uế”.
Người
ta sẽ coi thường Bí tích Xức Dầu và nhiều người sẽ chết mà
không lãnh nhận bí
tích này. Đức Mẹ nói rằng, vì thế, “nhiều linh hồn sẽ bị tước
mất vô số ân sủng, sự an ủi và sức mạnh cần thiết để vượt
tới cõi vĩnh hằng”.
Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hôn Phối sẽ bị người ta coi thường
bằng nhiều cách, hậu
quả của “các luật
trái đạo lý với mục đích xa rời bí tích, khiến người ta dễ dãi sống trong tội, khuyến khích
việc sinh sản phi pháp,
không cần sự chúc
lành của Giáo Hội. Tinh thần Kitô
giáo sẽ mau chóng
suy thoái, dập tắt ánh
sáng đức tin quý
báu”.
Ơn gọi
linh mục và tu sĩ sẽ giảm nhiều và “Bí
tích Truyền Chức sẽ
bị chế nhạo, đàn áp và coi thường… ma quỷ sẽ cố gắng bách hại các thừa tác viên của Chúa bằng mọi cách và nó sẽ tinh ranh làm cho họ lệch hướng, xa rời tinh thần
của ơn gọi, làm hại nhiều ơn gọi”.
Đức
Mẹ nói với Mariana rằng
có năm điều
quan trọng sẽ dập tắt ánh sáng đức tin. Đó là:
◾ (1) Tà thuyết;
◾ (2) Mất
ơn gọi, dao động, và mất sinh khí trong các tu viện;
◾ (3) Sự
không trong sạch (tức
là sai lạc về giới
tính);
◾ (4) Các linh mục
bỏ bê nhiệm vụ và mất phương hướng vì mê
của cải và ham
giàu sang phú quý;
◾ (5) Sự
lãnh đạm trong việc
giúp đỡ Giáo Hội khi trải qua đau khổ và chịu tước đoạt.
Ví các lời
tiên báo này chưa được tiết lộ và những ngày tăm tối, số tín hữu sẽ giảm và
đức tin của họ
cần được trắc nghiệm. Tuy nhiên,
Đức Mẹ hứa
rằng ngay khi có vẻ
như tê liệt và mất mát, Đức Mẹ sẽ can thiệp và
đạp nát
đầu Satan dưới
gót chân Mẹ.
Đức
Mẹ sẽ thay đổi thủy triều. Sẽ có cuộc phục hồi và
Chúa Giêsu sẽ thống trị
qua Mẹ Maria. Ước gì chúng ta đón nhận nhiều ơn của Đức Mẹ
Thắng Lợi để chúng ta có thể chiến thắng cùng với Mẹ trong những ngày
khó khăn sắp tới!
JONATHAN B. COE
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ
CatholicExchange.com)
Chiều
18-5-2019
|