MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #5/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 5-2019

Tâm hồn tôn thờ đáp lại. - Mẹ Maria ôi! Mẹ là sao biển sáng ngời, hãy đến cứu giúp chúng con, xin cứu vớt công trình và sản nghiệp của Chúa Giêsu Con Mẹ, vì gia đình chúng con, tức là Nadarét, đang gặp đại nạn. Lạy Thánh mẫu Thiên Chúa, xin cứu vớt chúng con.

 

a.- Thưa Mẹ và Nữ vương chúng con, các gia đình đang có nguy cơ tiêu diệt, vì không còn có những bà mẹ được tôi luyện trong tinh thần cương nghị Kitô giáo nữa. Gia đình chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là nguồn sống cho nhân loại và cho Thiên Chúa, vì đa số những người vợ chê chối vinh dự được làm mẹ….Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cứu vớt chúng con!

 

b. - Thảm thay! Giới trẻ đáng lẽ sẽ là tương lai tươi nở rực rỡ, thì nay chẳng còn có vẻ là hoa nữa: vì nhựa sống nhân đức, trong sạch, hình như đã cạn kiệt… Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cứu vớt chúng con!

 

c. - Còn những trẻ nhỏ, được nuôi dưỡng và lớn lên trong không khí sặc mùi tình dục, chúng không còn là những trẻ thơ nữa… – ôi thật đau lòng! - Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin cứu vớt chúng con!

 

đ. - Lạy Nữ Vương các thánh Tử đạo và Mẹ sầu bi, nhân vì các giọt lệ của Mẹ, nhân vì bảy lưỡi gươm đã đâm thâu tâm hồn Mẹ trên Núi Sọ, vì những nụ hôn và than thở của Chúa Giêsu, vì cơn hấp hối của Mẹ và của Ngài, xin hãy mau đến để cứu vớt gia đình, là nền móng trên đó xây lên Nước của Vua cả…!

 

e. - Xin Mẹ hãy lại trở nên Nữ Vương các gia đình; xin Mẹ thấm nhiễm họ bằng hương thơm các nhân đức của Mẹ, bằng hương tinh tuyền của đức khiết tịnh; Xin Mẹ hãy tái tạo lại Thánh gia Nadarét và Bêtania, xin Mẹ một lần nữa là “sự sống, là niềm vui, là sự trông cậy của chúng con.”

 

Mẹ Maria, xin hãy cứu các gia đình cho Chúa Giêsu! Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cứu vớt các gia đình nhờ Mẹ Maria!

 

(Đọc một Kinh Lạy Nữ Vương để xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trị trong các gia đình)

 

*  

 

        3)  Chúa Giêsu than van.- Tâm hồn đền tạ ơi! Con hãy nghe Ta với trọn lòng tin của linh hồn, vì Ta có một chuyện lớn muốn ngỏ cùng con, còn những  Kitô hữu hời hợt không nắm bắt được…Con hãy kêu khấn Mẹ Ta trước hết: hãy đọc một Kinh Kính Mừng một cách sốt sắng để cho lời Ta thấm nhập vào tâm trí con (Kính Mừng Maria….)

 

        a. - Con hãy cho Ta biết, con có yêu mến và tôn kính Đ.G.Hoàng, Đấng đại diện Ta không? Con có nghĩ rằng sau Đức Maria thì Đ.G.Hoàng là tặng phẩm của lòng lân tuất và của Trái tim Ta? Qua Mẹ vô nhiễm, Ta ban mình cho thế giới; qua ĐGH, Ta truyền các ý muốn của Ta cho thế gian. Ngài là tiếng nói của Ta, là sấm truyền của Ta. Nếu ở Nhà tạm, Ta giữ im lặng, thì ở Vaticăng Ta nói. Luôn luôn vẫn là Ta, Đức Chúa và Vua.

 

        b. - Ngài là cánh tay Ta, là quyền lực Ta trên trần gian “cho đến tận thế”. Ngài là cha, là Thượng tế. Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên Ngài, và cũng như ở Phòng Tiệc Ly xưa hồi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ thánh của Ta cũng có một sứ mệnh đặc biệt phải thi hành bên cạnh Vị Thủ tướng của Ta.

 

        c. - Nhưng đáng buồn là nhiều con cái của Hội Thánh Ta lại xúc phạm đến Ta, khi xúc phạm đến Ngài. Khi chỉ trích Ngài một cách phi lý và bạo gan đó là chính Ta mà họ tấn công. Hơn thế, chính Ta mà họ nhục mạ, khi người ta bất tuân những chỉ thị của Ngài! Than ôi! người ta còn sỉ nhục Ngài, tấn công chính con người Ngài, vốn là chính bản thân Ta. Trái tim Ta nhỏ máu, khi Ta thấy con cái trở thành tên đầy tớ vả mặt Ta hồi Thương khó (xem Ga 18.22), mặt Ta là ĐGHoàng.

 

          đ. - Ôi! Có biết bao linh hồn đang bị trôi giạt, bị lốc xoáy của hỏa ngục cuốn hút vào chốn trầm luân đời đời… phải, đời đời ! Chỉ vì họ bất tuân với Đấng mà Ta đặt làm người để thắt và cởi, để hướng dẫn và cai quản, để qui định hay cấm đoán. Mọi quyền năng đã được ban cho Ngài, và không ai vượt qua được ngưỡng cửa thiên quốc đời đời nếu không mang trên trán dấu ấn chúc lành của Ngài.

 

        e. - Con ơi! biết bao linh hồn đang trượt dốc rơi xuống vực thẳm chỉ vì bất tuân với Đá tảng Phêrô!

 

        Kìa có những phụ nữ đã nhiều lần được Vị Đại diện ta kết án lối ăn mặc không đứng đắn, cho dù vẫn xưng mình là Công giáo, nhưng đã phạm tội bởi thói dâm đãng gây gương mù gương xấu và cũng bởi cả những phản loạn của họ… Có nên nguyền rủa họ không?

 

        g. - Còn đây là những người tự mãn, tôn mình lên làm chúa tể, ngây ngất trong kiêu ngạo ngu đần, và tự phong cho mình một quyền lực mà Ta không hề ban cho họ… Có nên nguyền rủa họ không?

 

        h. - Còn biết bao tín hữu nữa, tuy không lạc xa đến mức đó, nhưng mà họ chỉ chấp nhận trong những lời ĐGHoàng những gì hợp với “gu” của họ…, hay giải thích theo sở thích một chỉ thị minh bạch và mạnh mẽ của Ngài… và trốn tránh vâng phục khi nào có thể… Ôi! những thái độ chẳng có tinh thần con thảo và Công giáo ấy làm Ta rầu rĩ và tổn thương biết chừng nào!

 

        i. - Hỡi con, tâm hồn tôn thờ, chớ chi con biết được những cú đòn và những đắng cay Ta phải chịu từ phía họ! Con hãy ráng chặn lại những linh hồn lâm nguy trên sườn dốc nguy hiểm tột cùng ấy. Bởi việc đền bồi phạt tạ đầy yêu thương của con, hãy cho Ta niềm vui và vinh quang được thấy vị Đại diện yêu dấu của Ta, được mọi người yêu mến và tôn trọng rất mực; được vâng nghe và tôn kính như con cái thảo hiếu! Ai tôn kính và yêu mến Ngài là tôn kính chính Ta, và làm say mê Trái tim Ta.

 

*  

 

        Tâm hồn tôn thờ. - Tạ ơn về bài học nghiêm nghị và tốt đẹp Chúa vừa ban cho con. Tạ ơn Chúa vì đã thổ lộ tâm tình cho con về Đấng Đại diện Chúa trên trần gian. Ôi Vua tình yêu, cho phép con nói với Chúa rằng nếu con đã làm đau đớn Chúa trong bất cứ điều gì, bởi không mến yêu cho đủ, không tôn trọng cho đủ Đấng Đại diện Chúa, bởi không vâng phục Ngài hoàn toàn như đáng lẽ con phải làm, thì con quì gối xin Chúa tha thứ cho con muôn ngàn lần…

 

        a. - Và để thoa dầu thơm êm dịu trên vết thương ấy… để lau khô nước mắt Chúa và vết bùn nhơ ném vào Thánh Nhan Chúa – là chính vị Giáo Hoàng - , thì con muốn, ôi Chúa Giêsu, tự đáy lòng  trở thành một mảnh nhỏ bánh thánh, dâng hiến hoàn toàn để Chúa được vinh hiển, và cho Đấng Đại diện oai nghiêm của Chúa.

 

        b. - Hỡi Nữ Vương vô nhiễm của Hội Thánh và của phòng Tiệc ly, qua Trái tim từ mẫu của Mẹ, con xin dâng lên Thánh Tâm Chúa Giêsu hết mọi đau đớn tinh thần, tâm hồn hay thể xác, để đền bồi sự bất tuân phục trắng trợn của tội phản nghịch chống Đức Giáo Hoàng. Xin tha thứ tội đó, và xin ban ánh sáng và lòng thương xót của Chúa cho những kẻ lỗi phạm!

 

          c. - Nữ Vương vô nhiễm của Hội Thánh và của phòng Tiệc ly, qua Trái tim từ mẫu của Mẹ, con xin dâng các Thánh lễ của con, để đền bồi tất cả những thiếu tríu mến của tình con thảo với Đấng Đại diện Chúa Kitô… Xin tha thứ tội đó, và xin ban ánh sáng và lòng thương xót của Chúa cho những kẻ lỗi phạm!

 

đ. - Hỡi Nữ Vương vô nhiễm của Hội Thánh và của phòng Tiệc ly, qua Trái tim từ mẫu của Mẹ, con xin dâng các lần Rước lễ, để đền tạ những chỉ trích và bất phục đối với Đ.G.Hoàng. Xin tha thứ các tội đó, và xin ban ánh sáng và lòng thương xót của Chúa cho những kẻ lỗi phạm!

 

        e. - Tạ ơn Chúa Giêsu, vì đã tặng ban cho chúng con Đ.G.Hoàng, trong Ngài, Chúa đã để lại cho chúng con – hơn cả trong thánh tích Khăn Liệm – dấu vết sống động của thân mình đáng thờ lạy của Chúa. Nhân danh những tâm hồn trung tín với Chúa, cũng nhân danh biết bao kẻ không được biết ơn huệ khôn sánh ấy, con chúc tụng Chúa, con tạ ơn Chúa, con ngợi khen Chúa cùng với các thánh Tử đạo của đức tin Công giáo; cùng với các thánh hiển tu và tông đồ đang chiến đấu và vinh thắng dưới bóng Thánh giá, vì vâng lời ĐGHoàng.

 

        g. - Và một cách đặc biệt hỡi chị thánh Têrêsa Hài Đồng, chị đã từng yêu mến Hội Thánh và ĐGHoàng biết bao hồi còn sống, chính chị đã tự hiến mình như lễ vật tình yêu để Hội Thánh Mẹ chúng ta được hiển dương, và sứ mệnh tông đồ của chị đã được chính Đấng đại điện Chúa Giêsu Kitô xác nhận, xin chị hãy dẫn về cho Ngài những kẻ đi lạc, vì Ngài là cha và chủ chăn của họ; Ngài là “Đức Kitô hữu hình khả ái trên trần gian”. Chị thánh nhỏ Têrêsa ơi, hãy làm cho Hội Thánh mau vinh thắng, và đổ xuống trên ĐGHoàng trận mưa hoa hồng của chị…

 

          (Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành…”chỉ cho ĐG.Hoàng. Hãy hứa sẽ cầu nguyện luôn luôn cho Ngài, yêu mến Ngài, vâng lời Ngài với tấm lòng con thảo, vì trái tim Đ.GHoàng   Trái tim của Chúa Kitô).

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768