MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Vương Tôn Chúa Giêsu Làm Vua Gia Đình Phần #4/12)--5. Kinh Dâng Hiến: Cam Kết Sống Trong Tình Yêu
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 5-2019

 

1)      Chúa Giêsu than van. [1] – Hỡi tâm hồn yêu dấu, Cám ơn con đã bớt một giờ ngủ nghỉ mà dâng cho tình yêu Ta bị bỏ rơi. Ta chúc lành cho con! Tâm hồn Ta tràn ngập đắng cay, nhưng sự hiện diện của con đã làm vơi nhẹ đi nhiều; và một khi Ta cảm thấy lòng trung nghĩa của trái tim con, Ta cũng muốn đền đáp lại bằng cách thổ lộ thân mật tâm tình của Trái tim Ta… Con phải nhớ rằng Ta là Thiên Chúa, Đấng mà con phải tôn thờ, đang nói với con đấy…

 

Nhưng Ta cũng lại là Thiên Chúa cứu độ, Con của Mẹ Maria, tên Ta là Giêsu. Hãy nghe đây, tâm hồn trung tín, Ta biết con đến để đền bồi một tội  - tội độc ác nhất – tội vô ân bạc nghĩa của các bạn hữu của Ta, họ càng đắc tội vì họ càng có ý thức và cũng vì họ được tình yêu của Ta đổ tràn đầy ơn huệ. Nhưng trước hết hãy nói một lời đền tạ cho những kẻ lộng ngôn với Ta, cho những kẻ chối Ta và bán nộp Ta… Con hãy nhớ đến họ vốn là những kẻ khốn nạn nhất, vì không có đức tin, không có niềm hy vọng, không tình yêu!

 

Tâm hồn tôn thờ đáp lại. - Ôi Trái tim Chúa Giêsu, con là ai mà an ủi Chúa, lau khô những giọt nước mắt của Chúa? Con là ai mà làm dịu nỗi đắng cay của Chúa, thoa dầu thơm vào các vết thương của Ngài, nhổ đi những gai nhọn, thay thế bằng những linh hồn ăn năn hối cải? Chúa ôi, đó thật là một ơn gọi tuyệt vời mà con không bao giờ đáng được! Tạ ơn Chúa, Vua Tình yêu và đầy lòng thương xót!

 

a. - Và đây, con xin dâng lên Chúa lời cầu xin mà Chúa mong muốn, lời cầu xin được thấm máu và nước mắt của Mẹ Maria: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa đã đau đớn vô cùng khi nhận lấy cái hôn đểu giả của Giuđa, xin thương xót những kẻ khốn nạn ngày nay đang chối Chúa, phản bội, bán Chúa đổi lấy một tạo vật, một địa vị, một món tiền khốn nạn! Nhân vì những giọt lệ và lòng lân ái của Mẹ Maria, xin Chúa là Vua Tình yêu, hãy đem họ về ràn chiên bởi lòng sám hối ăn năn… Xin rủ thương và thương xót!

 

b. - Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúa sầu thảm và bị tủi nhục trong sân triều đình quận vương Hêrôđê, và bị điệu cách hổ nhục qua những tòa án bất công của phường vô đạo… Xin Chúa đoái thương những nhà bác học kiêu hãnh trên địa cầu, ngày nay dám tự cho mình quyền phán xét và kết án Chúa để bảo vệ những đặc quyền đặc lợi của họ và biện minh cho niềm kiêu hãnh của họ…. Nhân vì những giọt lệ và lòng lân ái của Mẹ Maria, xin Chúa là Vua Tình yêu, hãy đem họ về ràn chiên bởi lòng sám hối ăn năn… Xin rủ thương và thương xót!

 

c. - Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúa sầu thảm và bị đóng đinh trên một khổ giá ô nhục giữa hai tên gian phi, và chịu chết vì bị những kẻ lành bỏ rơi, bị nguyền rủa bởi chính những kẻ Chúa đã cứu chuộc, xin hãy thương xót biết bao nhiêu những kẻ đạo tặc tai to mặt lớn, vốn được hưởng vô vàn danh dự của trần thế, nhưng thục ra chỉ là những kẻ giao dịch với tội lỗi,  bởi vì quyền lực và vinh quang của họ  thường đã được trả bằng giá máu Chúa…! Nhân vì những giọt lệ và lòng lân ái của Mẹ Maria, xin Chúa là Vua Tình yêu, hãy đem họ về ràn chiên bởi lòng sám hối ăn năn… Xin rủ thương và thương xót!

 

c. - Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con xin hợp với Đấng Đại diện Chúa, mà cầu xin Chúa thương những kẻ chưa hề biết Chúa…hay biết Chúa sơ xài hay biết Chúa cách sai lầm, mà chính vì thế, đã trở thành những địch thù dữ dằn chống Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương họ!

 

đ. - Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con cầu xin Chúa cho biết bao dân tộc đồi bại, đầy những thành kiến chống lại Chúa đáng tôn thờ, phản nghịch Hội thánh Chúa với quyết tâm triệt hạ để có thể chôn vùi Chúa dưới đống đổ nát của Hội Thánh ! Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương họ!

 

e. - Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con cầu xin Chúa cho những kẻ thuộc những môn phái cuồng tín và đầy tham vọng, chỉ sống bằng hận thù, cả dám nguyền rủa Thánh giá Chúa và các lề luật Chúa đã kết án họ,  đang hăm hở âm mưu trục xuất Chúa xuống khỏi bàn thờ và khỏi lương tâm loài người … Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương họ!

 

g. - Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con cầu xin Chúa cho tất cả những người mà đôi mắt Chúa chứa chan giọt lệ đã  từ Thánh giá trên đồi Canvê nhìn thấy; cho tất cả những kẻ được Chúa hiến cho lòng thương xót vô biên và ơn tha thứ, qua lời Chúa thốt ra khi sắp thở hơi cuối cùng: “Lạy Cha, xin tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”.

 

h. - Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con dò đoán được lòng cảm thương của Trái tim nhân hậu của Chúa, nên con xin thêm ở đây một lời cầu đặc biệt, tha thiết và đầy lòng trông cậy cho gia đình thân yêu của con…; cho tất cả những kẻ mà Chúa đã ban cho con mà con phải yêu thương trong Chúa và vì Chúa…Vâng, vì Chúa là Vua và là Bạn tâm phúc của gia đình Chầu Chúa đây. Chúa biết rõ họ tất cả. Chúa đọc thấu tận thẳm sâu tâm hồn họ và Chúa biết trong gia đình con có những sự khốn nạn to lớn và những nỗi đau buồn lớn lao

 

i. - Xin rủ lòng thương họ, hỡi Người Bạn chí thánh của gia đình Chầu Chúa đây! Giờ chầu Chúa này xin làm cho trở thành một việc đền tạ cho họ và cho cả con nữa… Con phú thác cho Trái tim Chúa tất cả những gì là buồn khổ, những gì nghèo nàn, những gì nhiễm bẩn, những gì đắng cay trong gia đình con, và những người thân của con chưa thuộc về Chúa như Chúa mong muốn và có quyền đòi hỏi. Xin rủ lòng thương họ, hỡi Người Bạn chí thánh của gia đình Chầu Chúa đây!

 

k. - Xin hoán cải, chữa lành… và ngay cả làm sống lại, lạy Trái tim Chúa Giêsu, tất cả những kẻ đang sống ươn ái lê thê quanh con, con hết lòng dâng hiến họ cho Chúa! Xin hãy soi sáng, tăng sức, hướng dẫn, vì Chúa là Ánh sáng, là Sức mạnh, là Tình yêu! Xin cứu độ và thánh hóa gia đình mà Chúa đã chọn để cho làm Giờ thánh này, tuy nó rất nghèo hèn, song hằng ước ao thấy Chúa được nhận biết, tôn thờ và yêu mến trong ngôi nhà này. Xin rủ lòng thương chúng con tất cả, hỡi Người Bạn chí thánh của gia đình Chầu Chúa đây… NGUYỆN NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN TRONG NGÔI NHÀ NÀY!

 

(Hãy đem hết lòng trông cậy mà trình bày những nhu cầu của gia đình: ơn ăn năn trở lại, ơn sốt sắng, ơn soi sáng, ơn an ủi trong những khi đau khổ… Rồi giang tay theo hình thập giá, đọc 5 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh để đền bồi phạt tạ tội lỗi của gia đình bạn, và để cầu xin cho gia đình những ơn mà Thánh Tâm Chúa đã hứa ban cho những gia đình tôn kính và yêu mến Thánh Tâm Chúa.)

 

2)      Chúa Giêsu than van. – Con đã làm đúng khi con nói về gia đình con cho Ta, những kẻ mà Ta rất thương yêu. Gia đình con cũng là gia đình Ta mặc dầu có những khốn nạn, những thiếu sót của nó…. Ta chúc lành cho nó, Ta sẽ trông nom nó, sẽ ban tràn trề ơn lành cho nó, bởi vì Giờ Chầu đêm này, làm do tình yêu, đã khơi dậy những phép lạ của lòng thương xót Ta. Một ngày kia con sẽ được biết những gì con chuẩn bị cho cuộc đời vĩnh cửu cho những người thân trong gia đình con, khi họ canh thức với Ta ban đêm, vào những giờ hiu quạnh, đầy bóng tối và tội lỗi…. Con cứ trao phó cho Ta những lo lắng của con cho gia đình rồi hãy an lòng. Nhưng cũng đừng quên dâng việc canh thức này để đền tạ những tội ác của biết bao gia đình đã đánh đuổi Ta đi khỏi bởi tội lỗi. Quả thật đó là một tội ác mà gia đình đã phạm. Tội ác đó là sự xúc phạm đến sự thánh thiêng của gia đình, là Nhà tạm đầu tiên của Ta, là Nadarét mà Ta đã thánh hóa! Ôi! biết bao sự tàn phá đã xảy ra, rồi sự tiêu điều thê lương, sự tan rã tinh thần của biết bao gia đình…

 

  Nhân danh tiến bộ và văn minh, người ta đã phá hủy những nền móng của đền thánh gia đình…, người ta đã xúc phạm, đã phá vỡ dây hôn phối Kitô giáo…, đã hạ thấp sự cao cả và vẻ đẹp của hôn nhân, họ đã “phàm tục hóa” cách gớm ghiếc điều mà Ta đã “thần thánh hóa”, đó là tình yêu và sự sinh sản. Và như thể những tàn phá đó còn chưa đủ, thì này đây, làn sóng ngoại đạo trào dâng những phong hóa suy đồi, sự phóng đãng của giới trẻ, những thói phù phiếm của những phụ nữ, cách riêng có đạo, và sự vô liêm sỉ đã chôn vùi những gì là cao thượng của Kitô giáo còn sót lại… Con hãy đền bồi, ngõ hầu đức công bằng đầy thương xót của Ta tiếp tục miễn thứ cho những gia đình biết cầu nguyện và hy sinh như con.

 

Hỡi linh hồn yêu dấu, vào giờ đen tối của tội lỗi, hãy kêu cứu đến Nữ Vương Nadarét, Người vẫn chia sẻ với Ta những đau đớn vô hạn của Ta, để Người trợ giúp con và gia đình con, bằng cách ngăn chặn cơn lũ vô luân vô đạo đức đang dấy lên, và để cất đi khỏi tay Ta khí giới trừng phạt, cũng như sấm sét của cơn thịnh nộ chính đáng của Ta.

 

 

 

[1]   Lưu Ý : Nếu gia đình làm Giờ Thánh chung với nhau, thì lời “Chúa Giêsu than van” có thể do một người nam trong gia đình đọc; còn lời của “Tâm hồn tôn thờ”, thì do một phụ nữ đọc. - Nếu thấy dài quá, có thể chia làm hai, đề lần sau đọc tiếp…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768