MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Tích Của Chúa Giêsu
Thứ Hai, Ngày 20 tháng 8-2018
THÁNH TÍCH CỦA CHÚA GIÊSU

Sau khi có sắc lệnh Milan, mối quan tâm dành cho Kitô giáo nổi lên trong đế quốc Rôma. Trong đó có Thánh Helena cũng muốn biết thêm về tôn giáo này.

Bà quyết định tìm tới ngồn gốc và đi hành hương tới Thánh Địa với cậu con trai là hoàng đế Constantine. Tại Giêrusalem, bà gặp gỡ các bô lão để nhờ họ giúp đỡ, và bà đã tìm được nhiều thánh tích liên quan Đức Giêsu Kitô.

Có câu chuyện kể rằng có một số người Do Thái biết nơi Thánh Giá thật được giấu và người ta truyền khẩu qua các thế kỷ. Một người Do Thái tên là Giuđa (Judas) cảm thấy phải nói thật với Thánh Helena về nơi giấu Thánh Giá thật.

Người ta khai quật và thấy ba thập giá, một thập giá là Thánh Giá thật và hai thập giá kia của hai tử tội cùng chịu đóng đinh ở hai bên Chúa Giêsu.

Ngoài THẬP GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ, Thánh Helena còn thấy tấm bảng INRI (Giêsu Nadarét, Vua dân Do Thái). Bà cũng được coi là người đã tìm thấy NHỮNG CÂY ĐINH đã đóng vào chân tay Chúa Giêsu. Bà cũng được coi là người tìm thấy VÒNG GAI được đặt lên đầu Chúa Giêsu và chiếc áo mà người ta đã lột khỏi thân thể Chúa Giêsu.

Không chỉ có vậy, Thánh Helena còn là người đem CẦU THANG THÁNH từ Giêrusalem tới Rôma – đó là chiếc cầu thang dẫn lên dinh tổng trấn Phongxiô Philatô.

Ngoài các thánh tích liên quan cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thánh Helena cũng được coi là người phát hiện MÁNG CỎ mà Hài Nhi Giêsu sinh ra, thậm chí còn có một ít CỎ KHÔ ở máng cỏ đó.

Nếu Thánh Helena thực sự tìm thấy các thánh tích đó, chắc chắn không phải do công sức của bà mà là phép lạ của Thiên Chúa. Các sử gia không tin, nhưng nếu không phải do Thánh Helene tìm thấy gì thì vẫn chứng tỏ một thực tế lịch sử:

– Chúa Giêsu bị đóng đinh, đội vòng gai, bị lột áo và bị dẫn lên những bậc thang tới trước mặt ông Philatô.

– Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá và đặt Con Trẻ trong máng cỏ.

Các vật được phát hiện kia đã chứng minh thực tế trong lịch sử. Do đó, khi chúng ta kính viếng các đền thờ có các thánh tích này, chúng ta được nhắc nhớ về một sự thật tâm linh ncơ bản: Chúa Giêsu đã sinh sống trên thế gian này, đã chết cho tội lỗi của chúng ta, và hiện đang hiển trị vĩnh hằng trên Thiên Quốc.

Chúa Giêsu không là một nhân vật huyền thoại do tưởng tượng hoặc không có thật, nhưng là một CON NGƯỜI THẬT, hết lòng yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta ở bên Ngài mãi mãi.

Có thể Thánh Helena không tìm thấy các thánh tích đó, nhưng khi tìm kiếm chúng, bà hiểu biết về thực tế của Chúa Giêsu và muốn nhắc người khác nhớ tới sự kiện về Chúa Giêsu.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Miền khuya 18-8-2018

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768