MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tiệc Cưới Đã Sẵn Sàng
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 10-2017
Tiệc Cưới Đã Sẵn Sàng
Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
( Mat, 22, 14)

Thường vào cuối năm, chẳng mấy ai không nhận được những cánh thiệp hồng, báo tin vui, cùng mời dự tiệc cưới. Lo sắm sửa quần áo, trang phục, lo làm đầu chải tóc, trang điểm lên đời, để không thua chị, kém em, nhất là để đẹp lòng gia chủ. Tuy nhiên cũng có khi chúng ta phải xin kiếu vì trùng đám, hay bận việc quan trọng bất ngờ.

Nhưng với những cánh thiệp hồng của các ông chủ, giám đốc, thượng cấp, thì không thể nào dám từ chối, nếu không muốn làm buồn lòng các vị đó. Ấy thế mà Chúa Giê su lại kể câu dụ ngôn rất ư là bất thường, gần như phi lý.

Chúa Giêsu ví Nước Trời như tiệc cưới của nhà vua, mời quan khách quý đến dự, nhưng tiếc thay, chẳng ai thèm đáp lại, mà có người còn hành hạ, giết chết cả đầy tớ của vua đến mời.

Vua bèn mời tất cả khách vãng lai trên khắp các nẻo đường đến dự tiệc, chẳng hề phân biệt xấu, tốt, giầu sang hay nghèo hèn cùng đến chung vui. Dẫu vậy, nhà vua lại dứt khoát không chấp nhận người khách vô lễ, ăn mặc thiếu tề chỉnh vào dự, nên đuổi ra thẳng thừng, còn sai đầy tớ trói lại, quăng nó ra chốn tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. (Mat, 22,1- 14)

Biết bao đầy tớ, ngôn sứ của nhà vua nhiều lần đến mời gọi những thượng khách, những thủ lãnh, những bậc chức sắc vị vọng, cũng như dân Israel trước đây, và cả các Kitô hữu đạo gốc ngày nay, nhưng họ thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ, thâm chí còn lôi ngôn sứ ra hành hạ, giết chết. Thế mà nhà vua trong dụ ngôn, chính là Thiên Chúa, vẫn  từ bi nhân hậu, mời đi mời lại họ đến cả mấy lần. Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung (Tv 85, 15b). Ngài chỉ xét xử mọi người vào ngày chung thẩm.

Chúa lại mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, giàu nghèo, tốt lành hay tội lỗi, cùng vào dự bàn tiệc cưới Nước Trời.

Chúng ta cũng thế, đều được Ngài mởi gọi đến chung vui, đến với đoàn chiên của Ngài. Thế nhưng Ngài không cần vẻ hào nhoáng bề ngoài, không cần se sua áo quần, không cần phấn son lòe loẹt, mà chỉ cần nghiêm chỉnh mặc y phục lễ cưới thích hợp. Ngài muốn thực khách trút bỏ đi trang phục cũ nát, mặc vào người y phục mới mẻ, tương xứng với tiệc cưới sang trọng. Ngài muốn chúng ta đổi mới cuộc sống, bỏ đi các đam mê trần thế, để quyết tâm theo Ơn Gọi, với tấm lòng chân thành, với Tình Yêu trung tín, với tâm tình phó thác hiến dâng.

Lạy Chúa, xin ban cho con biết mặc lấy y phục lễ cưới, biết sống phù hợp và đúng đắn theo tinh thần Kitô hữu, để sau này chúng con xứng đáng được chọn vào dự tiệc cưới Nước Trời. Amen.

BomBo

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/24/2023)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768