MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3739: Con Cái Là Hồng Phúc Chúa Ban
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 10-2016

CN 3739: CON CÁI LÀ HỒNG PHÚC CHÚA BAN

Cách đây 13 năm hơn khi mang thai cháu út, tôi thường xuyên đến với các nhóm cầu nguyện để xin giữ vững đức tin và có được sự bình an. Hầu như trong suốt thời gian mang thai cháu, không có ngày nào là tôi không khóc.  Thậm chí có lúc vì quá căng thẳng (trong thời gian ba tháng đầu) tôi đã có lúc cầu cho mình bị té để cái thai lọt ra ngoài ... Một tư tưởng hết sức tội lỗi!  Cám ơn Chúa đã quan phòng không để điều này xảy ra!

Đấu hè năm đó tôi có tâm sự với một người bạn thân thời thơ ấu.  C vốn là người "khô khan đạo nghĩa" nói theo lối nói thiển cận và đầy phán xét của tôi ngày trước (Lời Chúa dạy :"Các con đừng phán xét ai để sau này các con sẽ khỏi bị phán xét...").

Nhưng thật không ngờ chàng ta đã thật sự mở mắt tôi ra bằng một câu nói rất chân thành tựa như một dòng nước mát tưới vào một cành cây khô héo:

"Mai đừng lo buồn quá như vậy. Chuyện có con là Chúa cho mới có.  Mấy bà chị của C muốn có con mà có được đâu ..."

Tôi và C là bạn thân của nhau và tôi biết rất rõ gia đình C & hai người chị của C.  Bởi thế khi nghe C lập đi lập lại lời khuyên trên điện thoại:

"Chúa cho mới có ..."

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã lỡ lời khi than thở với bạn mình.

Thời gian đó chồng tôi mới đổi chiếc xe mới, chúng tôi vừa mới mua nhà được vài tháng, tài chánh không vì thế không được dồi dào dù cả hai chúng tôi đều có công việc khá tốt. 

Chúa đã thương đem đến cho tôi những người bạn tốt để chia sẻ buồn vui.  Những người này đã cho tôi những lời khuyên sáng suốt, đã cầu nguyện cho tôi và dẫn tôi đến với Chúa gần hơn qua những buổi đọc kinh cầu nguyện với các nhóm Canh Tân Đặc Sủng.   Vì thế tôi có thêm sức mạnh để vượt qua những lo âu buồn phiền để đón nhận món quà Chúa trao là đứa con tôi đang cưu mang trong lòng và thiên chức làm mẹ của mình.

Nghĩ lại khoảng thời gian mang thai cháu thứ ba, chỉ vì khó khăn tài chánh nhất thời mà vợ chồng tôi đã lo lắng buồn bực mà không biết thông cảm cho nhau để tôi có lúc mang tư tưởng dại dột muốn khước từ món quà quý giá của Thiên Chúa đã trao ban.   Xin Chúa tha tội cho con về những tư tưởng bất chính ấy, dù nó chỉ là một thoáng mây mù chợt đến rồi đi.

Cảm ơn Chúa đã cho tôi người Mẹ Thiên Đàng luôn ở bên tôi và nâng đỡ tôi trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.  Bởi lẽ suốt hai mươi năm qua hầu như không có ngày nào mà tôi không chạy đến cùng Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi.  Trong Kinh Cầu Đức Bà mà tôi đã thuộc lòng từ khi còn rất nhỏ có câu:

"Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu".

Mẹ đã yên ủi và phù hộ gia đình tôi suốt mấy chục năm nay.  Cháu An Khiêm đã ra đời mạnh khỏe sau ba chuỗi kinh Mân Côi và một chuỗi Lòng Thương Xót mà tôi đã sốt sắng đọc khi đi bộ một mình trên hành lang bệnh viện gần hai giờ đồng hồ với những cơn đau quặn thắt.  Trong những giây phút trên bàn sanh, tôi thấy ảnh Lòng Thương Xót Chúa ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện dù mắt tôi nhắm nghiền.

Chuỗi Mân Côi và bức ảnh Lòng Thương Xót nằm gọn ghẽ trong túi áo nhà thương khi tôi vượt cạn, một cuộc vượt cạn rất nhẹ nhàng êm ái và rất ít đau đớn.  Bà mụ đỡ đẻ vẫn không quên hỏi tôi có muốn cột ống dẫn trứng để triệt sản không.  Tôi lắc đầu nguẩy nguậy. 

Cháu An Khiêm ra đời vào đúng ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê (Francisco Xavier), ngày 3 tháng 12 năm 2003.  Theo gợi ý của chị L, một tông đồ nhiệt thành của nhóm Cursillo và Canh Tân Đặc Sủng, tôi đặt tên thánh cho cháu là Phanxicô Xaviê, giống với tên thánh của bố cháu, để bố con gần gũi nhau thêm.

Cho đến nay, An Khiêm là đứa bé ngoan ngoãn và sáng dạ nhất nhà.  Gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc tràn trề dù chúng tôi không phải là những người "thừa khả năng kinh tế".  Chúa đã thương cho chúng tôi có một cuộc sống êm đềm không phải lo lắng về khó khăn tài chính, và Chúa cho tôi có được sự bình an biết tin tưởng cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Và hơn thế nữa, sức mạnh của Chuỗi Mân Côi đã giúp tôi vững lòng trung kiên với Chúa, qua sự đồng hành dìu dắt của Đức Mẹ.

Vợ chồng con cám ơn Chúa đã cho chúng con những món quà quý giá là những đứa con của chúng con. Xin Chúa, Mẹ thêm sức để chúng con biết hướng dẫn các con của mình thành những người con yêu của Chúa, và là những công dân tốt của một xã hội văn minh biết tôn trọng và bảo vệ sự sống, bảo vệ quyền làm người.  Chúng con cầu xin nhờ danh Thánh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

Therese Nguyễn, 23/10/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kính Mừng Thánh Mẫu (10/27/2016)
Cn 3743: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (11) Ngày 28/9/2016-2/10/2016 (10/27/2016)
Học Nơi Đức Maria Lời Thưa ‘xin Vâng” (10/27/2016)
Cn 3742: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (10) Ngày 25/9/2016-27/9/2016 (10/25/2016)
Mẹ Là Sao Biển, Gm Giuse Vũ Văn Thiên (10/25/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3736: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (8) Ngày 19/9-21/9/2016 (10/23/2016)
Cn 3735: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (7) (10/22/2016)
Đgh Gioan Phaolo Ii Và Bức Ảnh Mới Được Công Bố, Lm Nguyễn Hữu Thy (10/22/2016)
Chuỗi Mân Côi Và Đời Con (10/21/2016)
Cn 3731: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (6) (10/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768