LỜI NGUYỆN TRỪ QUỶ
Nguồn: Aleteia.org
Truyền thống nói rằng Thánh Anthony đã dạy cho một phụ nữ nghèo khi bà ta xin ngài giúp đỡ bà chiến thắng cám dỗ của ma quỷ.
Đức Giáo Hoàng Sixtus V (Dòng Phanxico) đã khắc lời nguyện này và gọi là “Khẩu Hiệu của Thánh Anthony” nơi hầm của Đền Thánh Phêrô tại thành phố Roma.
LỜI NGUYỆN TRỪ QUỶ BẰNG TIẾNG LATIN Ecce Crucem Domini! Fugite partes adversae! Vicit Leo de tribu Juda, Radix David! Alleluia!
LỜI NGUYỆN TRỪ QUỶ BẰNG TIẾNG ANH Behold, the Cross of the Lord! Begone, all evil powers! The Lion of the tribe of Judah, The Root of David, has conquered! Alleluia, Alleluia!
LỜI NGUYỆN TRỪ QUỶ BẰNG TIẾNG VIỆT
Chúng tôi xin dịch ra bằng tiếng Việt:
Này đây cây thánh giá của Thiên Chúa! Hỡi các quyền lực của sự dữ, hãy xéo đi! Sư Tử của dòng tộc Judah, Cội rễ của David, đã chiến thắng! Alleluia, Alleluia!
Lời cầu nguyện trừ quỷ ngắn này có thể trừ được ma quỷ và tà thần. Chúng ta có thể sử dụng lời nguyện bằng tiếng Latin, tiếng Anh và tiếng Việt để chiến thắng những cơn cám dỗ mà chúng ta phải đối phó và đương đầu.
Lạy Chúa, xin Chúa bảo vệ thế giới, các quốc gia và gia đình chúng con khỏi những cám dỗ, tấn công và đánh phá của ma quỷ. Amen.
Kim Hà 26/2/2016
|