Ở Cùng Con, Chúa Ơi
Đây là Kinh Thánh Pio viết. Đọc sau khi Rước Lễ:
Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì con cần sự hiện diện của Chúa hầu con không quên Chúa. Chúa biết con ruồng bỏ Chúa dễ dàng đến đâu. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì con yếu đuối và con cần sức mạnh của Chúa, để con không luôn vấp ngã. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì Chúa là lẽ sống đời con. Không có Chúa con không có ý nghĩa và hy vọng. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì Chúa là ánh sáng của con. Không có Chúa, con ở trong bóng tối. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, để Chúa chỉ cho con biết Thánh Ý Chúa. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, để con có thể nghe Tiếng Chúa và theo Chân Chúa. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì con ao ước yêu Chúa mỗi ngày một hơn, và để được ở cùng Chúa luôn mãi. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, nếu Chúa muốn con luôn trung thành với Chúa. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì dù nghèo hèn như linh hồn con, con ao ước là nơi để Chúa tìm ủi an, một nơi mà Tình Yêu Chúa ngự trị. Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì trời tối rồi; ngày sắp tàn và đời sống đang qua đi. Sự chết, sự phán xét và cõi đời đời đang đến. Con cần bồi dưỡng để con không ngừng lại giữa đường, và bởi thế cho nên con cần Chúa.
Tối đến rồi và cái chết gần kề. Con sợ bóng tối, sợ sự cám dỗ và sự nguội lạnh khô khan, sự thử thách và đau khổ. Chúa ơi, con cần Chúa biết bao trong đêm lưu đầy này!
Xin hãy ở cùng con, Chúa Giêsu ơi, con cần Chúa, vì đêm tối cùng với mọi gian nguy của cuộc đời này. Xin Chúa hãy giúp con nhận ra Chúa, như các tông đồ Chúa đã nhận ra Chúa khi Chúa bẻ Bánh, để Mình Thánh Chúa trở thành ánh sáng đánh đuổi tối tăm, là sức mạnh cứu giúp con, là nguồn vui duy nhất của trái tim con.
Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì lúc lâm chung, con chỉ muốn ở cùng Chúa, và nếu không được Rước Chúa, ít ra con cũng được hưởng Hồng Ân và Tình Yêu Chúa.
Hãy ở cùng con, Chúa Giêsu ơi. Con không xin sự an ủi Chí Thánh vì con không xứng đáng, nhưng con chỉ xin sự Hiện Diện của Chúa. Qủa vậy! Con xin vì Chúa!
Hãy ở cùng con, Chúa ơi, vì con chỉ kiếm tìm Chúa, tình yêu của Chúa, Hồng Ân của Chúa, Thiên Ý Chúa, Thần Trí Chúa, vì con yêu mến Chúa và con không dám xin phần thưởng nào hơn là được yêu Chúa mỗi ngày một hơn, với tình yêu mạnh mẽ và tích cực.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cho con yêu Chúa với hết cả trái tim khi con còn trên thế gian, để con tiếp tục yêu Chúa một cách hoàn hảo hơn trong cõi đời sau vô tận. Amen.
Thanh Hương 19/12/2015
|