Lời nguyện vọng Giáng Sinh
Xin mời anh chị em thiêng liêng trong Chúa cùng làm Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Giáng Sinh:
http://thanhlinh.net/node/11310
Tiếp theo đó là tuần Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Hài Đồng:
http://thanhlinh.net/node/82418
Lời nguyện:
Xin chân phước Luisa Piccarreta dạy chúng con thấu hiểu được tình yêu vô bờ bến của Chúa, để chúng con biết đáp lại tình yêu vô biên Chúa dành cho chúng con. Chân phước đã được Chúa mặc khải cho tình yêu vĩ đại của Chúa và đã được cảm nghiệm nỗi đau đớn của Chúa, vì yêu nhân loại.
Xin truyền đạt cho chúng con điều Ngài đã thấu cảm và muốn an ủi Chúa, đã cùng chia và chịu nỗi đau khổ của Chúa. Xin giúp chúng con cảm nghiệm được tình Chúa, để chúng con yêu Chúa như Chân phước đã yêu với một tình yêu nồng cháy. Xin cho chúng con noi gương Chân phước biết sống theo thánh ý Chúa, để an ủi Chúa và chu toàn bổn phận của mình cho đẹp lòng Chúa. Và nhất là được biết thưa với Chúa như Chân phước đã nói:
“Chúa con ơi, Ngài là Tình Yêu, là Sự Sống và là Tất Cả của con. Xin ban cho con chính ngọn lửa Tình Yêu Chúa để con yêu mến Chúa hầu càng lúc càng thiêu hủy con trong đó đến đỗi con thuộc trọn về Chúa. Hỡi Ðấng thật cao quý, Ðấng vô-thủy vô-chung và là Chúa Giêsu của con.”
Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết suy gẫm về sự cộng tác cứu chuộc của Mẹ và những đau đớn của Mẹ đã chịu vì yêu thương chúng con. Xin Mẹ cầu bầu và giúp chúng con sống đẹp lòng Chúa và xin Mẹ dắt chúng con đến với Chúa Giêsu và dạy chúng con biết tôn kính, thờ lạy Chúa luôn mãi trong cuộc đời chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giêsu Hài Đồng.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Xin cho chúng con được ẵm bế, ôm ấp Chúa vào lòng chúng con, để chúng con chiêm ngắm, nâng niu, cưng nựng Chúa, để ánh mắt thơ ấu, nụ cười dễ thương, xinh đẹp của Chúa thu hút chúng con, để chúng con không bao giờ muốn buông rời Chúa ra nữa, để chúng con cùng các Thiên Thần hát khen mừng Chúa: Gloria in excelcis Deo... Cho chúng con luôn theo sát Chúa, được lớn lên với Chúa, được học hỏi nơi Chúa, được một ngày được thêm nhân đức, khôn ngoan giống như Chúa khi xưa, được trái tim dịu hiền của Chúa..., được yêu mến Chúa Cha, vâng và sống theo ý Chúa Cha trọn đời.
Chúng con nguyện xin tất cả trong danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng giơ tay nhỏ bé, dễ thương của Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con.
Xin Chúa ban cho chúng con mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân, bình an và tình yêu của Chúa Hài Đồng Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse.
Thương mến trong Chúa Hài Nhi Giêsu. Maria Nguyễn Thị- Hạnh
|