MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam :: hướng về gh việt nam (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Lễ Tạ Ơn Hội Đoàn Legio Mariae Tại Giáo Phận Vinh
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 9-2011

THÁNH LỄ TẠ ƠN  HỘI ĐOÀN LEGIO MARIAE TẠI GIÁO PHẬN VINH

[Xin coi Video-Photo dưới cuối bài]

Vinh 13/09. Ngày hội mừng 90 năm thành lập Legio Mariae thế giới & 63 năm hiện diện tại Việt Nam, 12 năm hiện diện tại giáo phân Vinh cầu xin phong chân phước cho Ngài Phan Đức  vị sáng lập.

Tại Nghệ An suốt ba ngày đêm trời mưa liên tục, nhiều nơi nước đã ngập, đi lại rất khó khăn, nhiều cuộc điện thoại hỏi tôi: “thưa cha mưa như vậy chương trình thay đổi không cha?”. Tôi chỉ trả lời :Chúng ta cậy trông vào Mẹ.”. Sáng ngày 13 còn mưa lất phất cho đến 9 giờ mưa tạnh hẳn trời bắt đầu chút nắng, hong khô được mặt đường, mọi người biết rằng Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của con cái Mẹ. Các hội viên Legio GP. Vinh từ khắp giáo phận đã lượt hội tụ về giáo xứ Cầu Rầm. Những chuyến xe tấp nập nối đuôi nhau đến điểm hẹn. Riêng đoàn Legio Làonước ngoài cho nên đã đến trước 2 ngày.

Đúng 13 giờ, các ủy viên trước khi sinh hoạt với những lời chào thăm thân ái từ mọi miền của giáo phận đặc biệt của các Curia Pacsé, Thakhet, Viengchan, sau đó cùng nhau lần 50 hạt, đọc kinh Catena tiếp đến chia sẻ những hoạt động của các Curia xa xôi.

14 giờ 30 ủy viên đại điện đón chào Đức Giám Mục Giáo Phận cùng các cha linh giám, đúng 15 giờ  đoàn rước nhập lễ khởi động, một rừng áo xanh tha thướt trong gió chiều, khoảng 2000 hội viên, hai hàng cờ Legio phất phơ trong gió như nói lên niềm phấn khởi của ngày lễ tạ ơn, sau hàng cờ các Junior rất đông trong đồng phục trắng viền xanh, biểu dương tinh thần trẻ trung của đạo binh Đức Mẹ, sau ủy viên các cha Quản Hạt, hơn 40 cha Linh Giám các Curiae cùng với Đức Giám mục Giáo Phận tiến vào cung thánh.

Trong thánh lễ Đức Giám Mục Giáo Phận gợi lên niềm hân hoan của ngày lễ. Ngài nhắc lại những thời điểm lịch sử thăng trầm của Giáo Hội hội đoàn Legio Mariae đã cùng đồng hành chia sẻ. Từ khi thành lập Praesidium “Đức Mẹ Lên Trời” đầu tiên ngày 12.8.1948 tại Nhà thờ Hàm Long, đến ngày 12.8.2011 là tròn 63 năm. Legio Mariae tại Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm, có lúc tưởng chừng như không còn hoạt động được nữa, nhưng nhờ có Mẹ Maria luôn luôn đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn, ban ơn, củng cố tổ chức nên hoạt động và phát triển không ngừng. Hiện nay, Legio Mariae đã có mặt khắp 26 Giáo phận Việt Nam với số hội viên, hoạt động và tán trợ khoảng gần 100.000 người.

Qua các hoạt động tông đồ như thăm viếng người bệnh, người nghèo khổ, và nhất là các giờ cầu nguyện, Đạo binh Đức Mẹ tại Việt Nam đã và đang trở thành một hội đi đầu trong phong trào tông đồ giáo dân, đóng góp cho công cuộc truyền giáo. Đặc biệt, với ngày kỷ niệm 90 năm Legio thế giới và 63 năm Legio Việt Nam, 12 năm hiện diện tại giáo phận Vinh. Ngài cảm ơn tất cả các hội viên, và nhắc nhở thêm sứ mạng loan báo tin mừng cho những vùng thiếu linh mục, và cho các lương dân đang sinh sống gần gũi với chúng ta. Trong bối cảnh bức thiết của việc truyền giáo hiện nay, Legio Mariae có một vị trí và vai trò khá quan trọng bởi đây là một hội đoàn giáo dân năng động và đầy tinh thần đoàn kết yêu thương. Sự hăng say cầu nguyện cùng với những việc bác ái, từ thiện, thăm viếng đã trở nên những khí cụ để Legio Mariae có thể đem Chúa đến cho mọi người. Nhờ Mẹ Ma-ria và cùng với Mẹ, các hội viên của Legio Marie sẽ trở nên những chứng nhân tình yêu cho Tin Mừng được loan báo tới muôn dân.

Trong tâm tình và niềm vui hướng về sinh nhật năm thứ 90 Legio Mariae, một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp của các hội viên Legio. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Ma-ri-a, Mẹ Giáo Hội và là Nữ Tướng của Legio; Tôi Tớ Chúa Frank Duff phù hộ cho mọi cố gắng của chúng ta trong cuộc vận động này.

Sau cùng anh trưởng Antôn Hoàng Trung Thông đại diện cho Hội Đoàn Legio Mariae cảm ơn Đức Cha, Cha F.X. Hoàng Sĩ Hướng quản hạt Cầu Rầm, các Cha Linh giám, hội đồng mục vụ, các ban nghành đã cho phép và cộng tác cho Thánh Lễ Tạ ơn thêm long trọng và sốt sắng.

 

Tạ ơn Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria chúng con đã có được một ngày như thế, và dư âm ngày Lễ Tạ Ơn này sẽ còn vọng mãi trong nhừng bước hành trình tông đồ của chúng con.

Lm. Raphael Trần Xuân Nhàn,

Linh giám Comtium Vinh

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Bước Cuối Trong Cuộc Lữ Hành Của Người “tôi Tớ Mọi Người” (11/28/2011)
Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thanh Hóa Tĩnh Tâm Năm 2011 (11/22/2011)
Tình Bạn (11/13/2011)
Tiến Trình Vận Động Tuyên Phong Chân Phước Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp Đã Được Bản Quyền Địa Phương Cho Phép (11/4/2011)
Xuân Sớm Trên Giáo Xứ Mường – Bằng Phú (9/20/2011)
Tin/Bài khác
Đức Tgm Leopoldo Girelli Thăm Ubnd Tỉnh Gia Lai: Đề Nghị Chính Quyền Quan Tâm Đến Nhân Quyền Và Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam (9/11/2011)
Khai Giảng Năm Học Mới - Niềm Mơ Ước Vui Trung Thu? (9/6/2011)
Giáo Xứ Làng Nam: Tổng Kết Năm Học Giáo Lý 2010-2011 (8/21/2011)
Giáo Phận Thanh Hóa Tổ Chức Khóa Tập Huấn Lễ Sinh Hè 2011 (8/19/2011)
Hành Trình Vùng Cao : Sẻ Chia Chút Tình Thương Mến… (8/19/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768