HẠNH PHÚC
Ý truyền giáo: Lạy Chúa! Xin Chúa đổ xuống Tình yêu và Hạnh Phúc của Chúa tràn đầy trên chúng con, là những ngừoi con yêu của Chúa. Để mỗi nơi mà mỗi người chúng con hiện diện, chúng con đều đem niềm vui và sự hài hòa cho mọi người. Khi chúng con ra về, đều ghi lại trong lòng mọi người một thứ tình cảm mến, trân trọng và luyến nhớ. Đó là dấu chỉ Tình Chúa ở ngay trong chúng con. Và, chúng con là khí cụ bình yên của Người. Xin Chúa hãy sai chúng con đi …
Ý cầu nguyện chung: Theo yêu cầu cấp bách của Giáo Hội chúng ta hiện nay, mỗi gia đình người giáo dân ‘bình thường’; hoặc trước đây chỉ giữ đạo ‘hình thức’ nên có ít nhất là một cuốn Kinh Thánh, và mỗi người Kitô hữu thu xếp thời gian dành ra ít phút trong một ngày để đọc Phúc Âm. “Mưa dần thấm đất”. Lời Chúa có sức thu hút lạ kỳ, và sẽ cảm hóa chúng ta, đưa chúng ta từ một người phải khốn đốn với muôn ngàn đau khổ, trở thành một người trầm tĩnh và nhận ra chân tánh của mọi sự việc trên đời này đều là vô thường và chóng qua như bọt sóng biển mà thôi. Chỉ có Thiên Chúa mà chúng ta thực sự gặp gỡ qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, mới là vĩnh cửu, mới là nguồn Hạnh Phúc vĩnh hằng.
|