Bài của: Đa Minh Nguyễn Tiến Khởi
Xã Hương giang - Hương Khê - Hà Tĩnh
***************
GIÁO XỨ LÀNG TRUÔNG ĐẾN VỚI
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> Cũng ngày này (ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm 2010), tại giáo xứ Làng Truông, một giáo xứ thuộc giáo Hạt Ngàn Sâu của miền sơn cước huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, Linh mục quản xứ, Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng đã chính thức thắp lên ngọn nến kêu gọi việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa và tổ chức khai mạc "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa" để nhen nhóm khơi dậy việc thành lập Hội Dòng Lòng Thương Xót Chúa đầu tiên trên giáo hạt Ngàn Sâu nói riêng, Giáo phận Vinh và một số Giáo phận miền ngoài nói chung.
Bằng sự hiểu biết sâu rộng, sự tìm tòi kỹ lưỡng của một tâm hồn thánh thiện, niềm tin yêu và lòng phó thác triệt để, Ngài đã đón nhận không ít những nguồn ơn đặc biệt từ tình yêu thương của Chúa để đưa việc Sùng kính Lòng Thương Xót Chúa đến với đông đảo người dân trong giáo hạt Ngàn Sâu một cách mau lẹ và sâu thẳm. Từ một nhóm người ít ỏi với giờ kinh chiều Kính Lòng Thương Xót Chúa (3 giờ chiều,
Giờ chầu Kính Lòng Thương Xót Chúa trong buổi khai mạc của anh chị em đến từ TP Hà Tĩnh tại nhà thờ GX Làng Truông |
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->giờ kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa) của Tuần Cửu Nhật lúc bấy giờ đã trở thành giờ kinh hằng ngày không chỉ ở nhà thờ giáo xứ mà nhiều nhà thờ các giáo họ, giáo xứ trong và ngoài giáo Hạt. Đức tin, niềm tin yêu và tín thác vào Lòng Xót Thương của Chúa đã đến với đông đảo người dân lương giáo nơi đây không chỉ như một nguồn bình an mà trở nên như một phương thuốc hữu hiệu chữa mọi căn bệnh hiểm nghèo cả về tâm hồn và thể xác. Thật như lời nhận định: “Thế giới tìm đâu được nơi nương ẩn và ánh sáng hy vọng, nếu không phải là Lòng Thương Xót Chúa ?” (Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 18-04-1993)
Sau một năm khi ngọn nến Lòng Thương Xót Chúa được thắp lên từ giáo xứ Làng Truông, nay đã cháy bừng trên khắp 14 giáo xứ thuộc giáo Hạt Ngàn Sâu và nhiều nơi khác, hàng ngàn quyển sách giới thiệu Lòng Thương Xót Chúa và giờ kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa được Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng và Thầy PM Lê Mạnh Tường biên tập, in ấn và ban phát khắp nơi trở nên như những ngọn đèn soi và lời mời gọi.
Trong thời gian qua, Ân điển của Thiên Chúa qua việc Sùng Kính Lòng Thương Xót Chúa đến với giáo xứ, giáo hạt và mỗi con người cũng đã được Thiên Thần Chúa ban phát và minh chứng, đó là nhiều gia đình bất hạnh được trở nên yên ấm, nhiều người bệnh hoạn tật nguyền tìm về xin ơn đều đón nhận được niềm vui. Đặc biệt đã có hàng chục người nghiện Ma Túy từ nhiều nơi đã về đây xin ơn và cai nghiện, trong đó có một số người đã có diễn tiến rất tốt. Phải chăng "Tin lành đồn xa" nhân đức của Cha Giu se Nguyễn Văn Thắng và nguồn ơn bởi Lòng Thương Xót Chúa được nhiều người tin tưởng tìm đến như một phương thuốc thiêng liêng để gửi gắm, chữa trị, nhất là trong thời gian gần đây. Mặc dù không tự ghi nhận công lao của mình nhưng trước sự tin tưởng, gửi gắm đó Cha xứ, Hội đồng Giáo xứ và Hội Dòng Lòng Thương Xót Chúa quyết định tổ chức "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa" năm nay một cách đặc biệt tại giáo xứ để xin ơn chữa lành bệnh tật hồn xác cho những ai có niềm tin và lòng tín thác.
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->
Thật khác xa so với năm ngoái (năm 2010), năm nay "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa" đến với giáo xứ Làng Truông như một sự mong đợi, sự chờ đón không chỉ riêng cho giáo xứ mà là cả hàng ngàn người không kể lương - giáo từ khắp mọi miền quê đổ về. Ngay từ Chúa nhật Lễ Lá, ngày khởi đầu của Tuần Thánh năm nay đã có những sự khác biệt lạ thường, một không khí rạo rực, một niềm tin và phó thác dường như đã được nung nấu trong lòng mỗi người giáo dân. Thay với những lời mời gọi, những khát khao âm thầm của Cha quản xứ để có nhiều người đến với Lòng Thương Xót Chúa của năm 2010 thì năm nay Cha quản xứ lại phải lo lắng, phải bộn bề chuẩn bị với cả khối công việc để tiếp đón hàng trăm con người từ khắp nơi đến đây tham dự "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa". Từ sắp xếp nơi ăn nghỉ cho bệnh nhân, việc bố trí người tắm rửa, giặt giũ cho bệnh nhân bị bệnh nặng đến việc giờ giấc cầu nguyện, xin ơn đều được Giáo xứ chuẩn bị chu đáo.
Đi đàng Thánh Giá trọng thể trong đêm khai mạc |
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> Đúng như dự tính, từ sáng sớm ngày thứ Sáu Tuần Thánh, ngày khai mạc "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa", trên những ngả đường về trung tâm giáo xứ đã tấp nập người, xe đổ về. Mặc dù những con đường về giáo xứ không ít gian nan nhưng chưa đến đầu giờ chiều, tại khu vực nhà thờ, nhà xứ đã có trên 1.000 người từ khắp nơi đổ về, trong đó có hơn 570 bệnh nhân đến từ các xã trong huyện Hương Khê, TP Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận về tham dự "Tuần Cửu Nhật" để xin ơn chữa trị.
Buổi khai mạc "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa" của Giáo xứ được bắt đầu lúc 12 giờ ngày thứ Sáu Tuần Thánh (ngày 22/4/2011) bằng sự hiệp thông Ngắm 15 sự Thương Khó của Chúa, Ngắm Dấu Thánh Chúa, giờ kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa và kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa vào lúc 3 giờ chiều, với gần 1.000 người tham dự. Đến 19 giờ tối là cuộc đi Đàng Thánh Giá trọng thể xung quanh khuôn viên Nhà thờ xứ. Tiếp sau đó là giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa dành cho Những anh chị em đến từ Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh rồi đến giờ nguyện chung.
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]--> Đây được coi là một "Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa" đặc biệt, một niềm vui lớn, một vinh hạnh của giáo xứ bởi đã được đón nhận niềm tin và sự hiện diện của đông đảo anh chị em lương - giáo không chỉ trong khu vực giáo xứ mà cả các xứ bạn, các huyện, tỉnh lân cận. Để có được niềm tin và xin được ơn trọng đại này Cha Linh hướng cũng như anh chị em Hội Dòng Lòng Thương Xót Chúa, đứng đầu là Thầy PM Lê Mạnh Tường cũng đã trải qua không ít khó khăn, những nỗi gian nan vất vả. Để sắp xếp cho hơn 570 bệnh nhân và hàng nghìn người về đây ăn ở miễn phí, thậm chí có tổ chuyên phục vụ tắm giặt cho bệnh nhân bị bệnh nặng suốt thời gian làm "Tuần Cửu Nhật" quá là không đơn giản. Xin tất cả chúng ta hãy cầu nguyện cho họ luôn mạnh mẽ, hăng say để càng ngày càng nhiều người đến với Lòng Thướng Xót Chúa và đón nhận nguồn ơn trọng đại này.
Tuần Cửu Nhật mới chỉ bắt đầu khai mạc, Niềm tin và Lòng Tín thác đang được khơi lên, ngọn
Hàng trăm bệnh nhân đủ mọi thành phần về ăn nghỉ miễn phí tại Giáo xứ để chữa trị trong Tuần Cửu Nhật |
<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->lửa Đức tin vừa được thắp sáng và sẽ hứa hẹn những điều mới lạ đến với giáo xứ nói riêng và toàn thể cộng đoàn lương - giáo nói chung. Một Đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa của Giáo Hạt Ngàn Sâu, quy mô, hoành tráng trang trọng và sâu thẳm dường như đang được báo trước. Hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa bằng Niềm tin yêu và sự Tín Thác như lời người nhắn nhủ:
“Cha muốn nói với với tất cả các con : hãy tín thác nơi Chúa ! Hãy trở nên những Tông Đồ của Lòng Thương Xót…” (Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 23-04-1994)
“Không có gì con người cần thiết hơn là Lòng Thương Xót Chúa.” (Đền Thánh Thương Xót – Ba Lan 06-07-1997 )
“Cha muốn nói với với tất cả các con : hãy tín thác nơi Chúa ! Hãy trở nên những Tông Đồ của Lòng Thương Xót…” (Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 23-04-1994)
“Hãy trở nên những người đưa tin và những Tông Đồ của tình yêu thương xót… Hãy chấp nhận Lòng Thương Xót Chúa với trái tim rộng mở.” (Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa 19-04-1998)