MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm tổng hợp
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Cám Ơn Chân Thành!
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 4-2011
Li Cám Ơn Chân Thành!

 

1.     Cám ơn những em bé thơ đã cho tôi thấy được hình ảnh của các Thiên Thần!

 

2.     Cám ơn những trẻ nhỏ đã cho tôi học được thế nào là tin tưởng, phó thác, và hạnh phúc với hiện tại!

 

3.     Cám ơn các bạn trẻ đã cho tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết, lý tưởng, và hy vọng vào tương lai!

 

4.     Cám ơn những em bé mồ côi đã cho tôi hiểu được giá trị của mái ấm gia đình!

 

5.     Cám ơn  những người nghèo khổ đã cho tôi cơ hội để chia sẻ và yêu thương!

 

6.     Cám ơn những kẻ bất đồng ý kiến, vì tôi học được đức tính nhường nhịn và thông cảm!

 

7.     Cám ơn những người đã làm tổn thương tôi, vì tôi mới có cơ hội để tha thứ và để được thứ tha!

 

8.     Cám ơn những người bạn trong giới giang hồ mà tôi được biết, vì các bạn đã dạy cho tôi tình đồng đội và đức tín trung!

 

9.     Cám ơn những cô gái buôn hương bán phấn mà tôi đã có dịp tâm sự, vì tôi đã học được sự hy sinh bản thân vì hạnh phúc của kẻ khác!

 

10. Cám ơn những họa sỹ, nhạc sỹ, ca sỹ, thi sỹ, văn sỹ, những nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia, và tất cả những nghệ sỹ đã đem lại niềm vui tươi và sự thẩm mỹ cho mọi người!

 

11. Cám ơn những thương gia, những chủ công ty xí nghiệp đã đem lại công ăn việc làm cho nhiều người thoát cảnh nghèo đói!  

 

12. Cám ơn quý thầy cô, những người làm trong lãnh vực giáo dục đã giúp cho con người trở nên văn minh và nhân bản hơn!

 

13. Cám ơn quý vị lãnh đão tinh thần tôn giáo, vì các ngài đã làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn trong công lý và hòa bình!

 

14. Cám ơn cha mẹ đã đem con vào đời, và đã nuôi con khôn lớn thành người!

 

15.  Cám ơn người bạn đời và những người con, vì đã cho tôi hiểu được tình yêu là gì, và công cha nghĩa mẹ rộng lớn và cao cả biết bao!

 

16. Cám ơn tất cả những người bạn trên mọi nẻo đường đời, vì cuộc sống mà không có tình người là một điều bất hạnh thật lớn lao!  

 

  1. Nhưng những lời cám ơn nêu trên sẽ trở nên vô ích nếu không nhờ Thiên Chúa là Đấng đã tạo thành vũ trụ, vạn vật, và  loài người!

 

  

Joseph V. Bùi

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
2 Tháng Sáu, Triều Thiên Của Tạo Vật (6/2/2011)
Lẽ Sống, 02 Tháng Sáu, Nguồn Gốc Của Sa Mạc (6/2/2011)
Chúa Chẳng Quên “cát Bụi”, Ngày 29/04/11 (4/29/2011)
Linh Đạo Đời Hôn Nhân - Một Nền Tu Đức Cho Bậc Hôn Nhân (4/27/2011)
Căn Tính Người Tín Hữu Giáo Dân Trong Công Đồng Vatican Ii ( 2 ) (4/26/2011)
Tin/Bài khác
Lắng Nghe Chúa Thánh Thần… (3/30/2011)
Bí Ẩn Xác Thánh Không Hư Nát! (3/28/2011)
Tình Thương Của Em Bé 9 Tuổi Người Nhật Trong Cơn Hoạn Nạn (3/19/2011)
Vấn Đề Xưng Tội (3/16/2011)
Tuổi Già Giàu Có Như Thế Nào ? (3/14/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768