Dấu Lạ và Cảnh Báo
Đang Diễn Ra Khắp Mọi Nơi
“Thiên Chúa
là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận, giàu tình thương
và hiểu biết tất cả mọi sự.” (Thánh Vịnh 103:8 ; 1 Gioan 3:20) Đặc biệt khi
Người muốn
dùng người nào đó làm
một việc gì có mức
độ khẩn trương, thì Người chỉ muốn dùng những kẻ thấp hèn, bé mọn, đơn
sơ, khiêm nhường… Như Người đã từng dùng tôi tớ thấp
hèn viết lên những bài viết có chủ đề
như: 15 Lời hứa Đức Mẹ Maria hứa ban cho những ai lần chuỗi Mân côi ; Chương trình cổ vũ lần chuỗi Mân côi toàn
cầu ; Mẹ Maria mạc khải
đường về
thiên đàng ; Mạc khải về ba ngày
tối đen trừng phạt và cứu thoát,
v.v… Nay thế giới
mỗi lúc càng khẩn trương hơn, nên Người lại muốn dùng tôi tớ
thấp hèn để nói lên điều Người muốn nói… đặc biệt về hiện tượng hàng loạt cá, cua, chim
và các thú
vật chết, cũng như về các dấu
lạ khác nhau đang diễn ra khắp
mọi nơi trên thế giới mà hiện
đang được
chiếu trên các trang mạng www.Youtube.com quả thật là do chính Người
đã cho phép xãy ra
để cảnh báo, để tỉnh thức loài người về Ba ngày
tối đen trừng phạt và cứu thoát
sẽ phải sớm xảy ra trên toàn
trái đất, đến độ sẽ có đến
3/4 nhân loại chết…
Như có Lời Chúa Giêsu phán cách
đây 2000 năm rằng: “Thời kỳ
đã mãn, Triều Đại Thiên Chúa đã
gần kề. Anh em hãy sám
hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15) “Hai con chim
sẻ chỉ bán được một xu phải
không? Thế mà, không một
con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Và
đối với anh em cũng
vậy, ngay cả đến tóc trên đầu
của các anh em, Người
cũng đếm cả rồi.” (Mátthêu 10:29,30) “Nên Thầy nói cho anh
em biết, nếu anh em
không chịu sám hối, thì anh em
cũng sẽ chết y hệt như vậy.” (Luca 13:5) ”Thầy
chính là Đường, là Sự Thật, và chính là
Sự Sống Lại và là
Sự Sống. Ai tin
Thầy, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống, và không bị
xét xử, nhưng sẽ được từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Gioan 14,6, 11,25, 3,36, 5,24) “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ
bỏ chính mình, vác Thập
giá mình mà theo Thầy.
Ai muốn cứu
mạng sống mình thì sẽ
mất, còn ai liều mất
mạng sống mình vì Thầy
thì sẽ tìm lại được.”
(Mátthêu 16:24) “Nếu
ai không vác Thập giá mình mà
theo Thầy
thì không xứng đáng làm môn đệ
Thầy!” (Mátthêu
10:38) “vì nếu được
lời lãi cả thế gian mà thiệt
mất mạng sống và linh
hồn mình thì được ích lợi gì?
Lấy gì mà đổi lại cho cân
xứng?” (Mátthêu
16:26)
Trên thực tế! Bài
viết này, và “Mạc khải về ba ngày tối
đen trừng phạt và cứu
thoát"
chính là “Tin Mừng”
cho hết thảy mọi người trong thế giới đặc biêt đối với những người được tuyển chọn (những người công chính), vì khi
Ba ngày tối
đen xãy ra, họ sẽ
được giải
thoát…Ngược lại, đối với những kẻ dữ, tội lỗi, cố chấp không tin… trong khi còn thời
giờ, trước
khi quá muộn,
mà biết sám hối, trở lại, thì đây cũng
chính là “Tin Mừng” cho họ nữa… Nhân Danh Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa đã chịu
xuống thế liều mình chịu đóng đanh, chịu chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại, tôi tớ thấp hèn và vô
dụng (Xem Luca 17:10) được
gọi làm nhân chứng về “Sự thật…” (Gioan 8:32) cho Người, để hể ai tin và thi
hành Thánh ý Người, người
ấy sẽ gọi là người
có phúc và
sẽ được
ơn cứu độ… Chúa Giêsu phán: “Ai có
tai, thì hãy nghe!”
(Mátthêu 11:15) Xin mời
anh chị em gỏ các
nhóm chữ sau đây vào
các trang mạng tìm kiếm để xem, đọc và biết thêm…
Nhân Danh Chúa Giêsu, không
ai được sữa đổi những lời trong bài viết
này…
http://www.youtube.com/watch?v=RqnL5gU_zMA
Mạc Khải về Ba Ngày
Tối Đen Trừng phạt và Cứu thoát
Bird Deaths occur near strange EARTHQUAKES - Jan 4, 2011 - UPDATE
Le Nghia,
"unworthy servant..." (Luke 17:10) Capuchin Franciscan
http://www.youtube.com/watch?v=1po6ulfFyu8
Lê Nghĩa, “đầy tớ vô dụng…” (Luca 17:10) Dòng Thánh Phanxicô
khó khăn, Capuchin