Niềm Vui Giáng
Sinh tại Gx Kim Ngọc – Phan Thiết.
[Xin coi Video-Photo phía cuối]
Noel kể chuyện
Tin Mừng.
Trải ra lễ hội
tưng bừng muôn nơi.
Dệt thành nhạc khúc vui tươi.
Mênh mang câu hát đất trời giao duyên.
Noel từ đó
diệu huyền.
Vòng tay lớn, phúc bình yên
xa gần.
***
Trong mạch
kể bất tận ấy:
Xin góp
tiếng ca khen qua tiết điệu tâm tình,
mong đẹp lên thờ kính cho réo rắt
Noel.
(Lời thơ
ĐGM Giuse Vũ Duy Thống trong CD “ Réo
rắt Noel”).
Hòa chung niềm vui của toàn thể nhân loại mừng Lễ Giáng Sinh, Giáo Kim Ngọc tổ chức nhiều sinh hoạt Mùa Noel, cùng hòa vào “tưng bừng lễ
hội muôn nơi” mong góp phần nối “vòng tay lớn, phúc bình yên
xa gần” cho “réo rắt Noel”.
1.
Làm hang đá
– máng cỏ: Từ đầu tháng 12, giáo xứ và
các giáo họ, các gia
đình đã tiến hành làm hang đá, trang trí ánh
sáng sắc màu; các giới,
các hội đoàn tập dượt các tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh. Tất cả tạo nên bầu
khí nhộn nhịp chuẩn bị đón Noel.
2.
Chia sẽ Quà Giáng sinh. Từ hai năm nay nhờ các ân nhân trợ
giúp nên Giáo xứ có
quà tặng chia sẽ với
các gia đình
khó khăn. Bà Huệ năm
nay 85 tuổi, từ
Paris về Việt Nam mừng
lễ Noel, rồi từ Sài gòn
về những vùng sâu vùng
xa phát 500 phần quà Giáng sinh cho
người nghèo. Kim
ngọc 200 phần, Đức linh 300 phần (Làng Dân tộc Châuro,
làng Kinh tế mới và Giáo xứ
Mẹ Vô Nhiễm). Niềm vui Noel thật ấm áp tình
thương chia sẽ.
3.
Đêm nhạc
“Réo rắt Noel”. Năm ngoái đêm nhạc Thông Vi Vu “Rộn ràng Noel” với nhiều ca sĩ nổi tiếng từ Sài gòn
đến trình diễn. Năm nay với cây nhà
lá vườn, từ các em
thiếu nhi
mẫu giáo đến các em thiếu nhi các lớp
giáo lý, rồi giới thanh niên, bà
mẹ, gia trưởng cùng “góp tiếng ca khen qua tiết điệu tâm tình”. Đặc biệt là có
sự đóng góp các tiết
mục, múa cồng chiêng, những bài ca giai điệu Tây nguyên rất
lạ của anh chị em
tín hữu Dân tộc K’ Ho đến từ Thôn Duệ - Di linh - Lâm
đồng. Sau đêm nhạc, Giới trẻ giao lưu với
anh chị em K’ Ho, uống rượu cần, nhảy bên lửa hồng và hát nhạc
Giáng sinh đến 1 giờ sáng. Thôn Duệ
là một thôn nhỏ rất nghèo nhưng có nhiều
ơn gọi Linh mục, Tu sĩ: Lm K’ Brèl, Linh mục
K’ Brể, Thầy K’
Brối, Thầy K’ Brìn, Thầy K’ Rol, Thầy K’ Môi, Thầy K’ Việt và 3 Nữ Tu (Ka Thôi, Ka Thê, Ka Thi). Các bạn
trẻ trong thôn đóng góp rất nhiều
công sức cho công trình
xây dựng Trung tâm Thánh
Mẫu TàPao.
Những đêm nhạc Noel thu
hút hàng ngàn người đến xem. Đây là dịp
bà con bên Lương đến Nhà thờ thưởng
thức thánh ca Giáng Sinh. Đức
Cha Giuse Vũ Duy Thống ưu ái đến
chia sẽ niềm vui và còn hát
tặng khúc ca Noel mà ngài vừa
sáng tác, tạo thêm niềm hân hoan phấn khởi cho bà con.
4.
Canh thức
và thánh lễ. Lịch sử
cứu độ được trình bày qua hoạt cảnh sống động từ Sáng tạo đến Truyền tin –
Giáng Sinh. Thánh ca, giai điệu, âm thanh và sắc
màu nâng tâm hồn mỗi
người lên với tâm tình
cầu nguyện, chiêm ngưỡng tình yêu Thiên
Chúa “mong đẹp lên thờ kính”. Kiệu Chúa Hài Đồng và thánh lễ
trước lễ đài tiền sảnh thánh đường. Hàng ngàn người dự lễ sốt mến
lòng ấm lên niềm vui bình an
trong phúc lành Thiên Chúa.
5.
Trao giải
thưởng “Thiếu
nhi viết thư gởi Chúa Hài Đồng”. Từ Chúa nhật I Mùa Vọng, Giáo lý viên
– Huynh trưởng tổ
chức cuộc thi “viết thư gởi Chúa Hài Đồng”
cho các em
thiếu nhi các lớp giáo
lý. Mặc dù bận rộn
học hành thi cử học
kỳ I, các em vẫn nhiệt
thành tham gia: viết văn, làm thơ,
vẽ tranh. Nhiều tài năng văn chương hội họa được biểu lộ qua các bài dự
thi. Kết quả: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 4 giải tư và 24 giải
khuyến khích. Trong thánh lễ
Thiếu nhi
mừng kính Thánh Gia vào
chiều Chúa nhật, ban tổ chức trao giải thưởng cho các em
đoạt giải.
Niềm vinh dự cho các
em và gia
đình.
Giáng Sinh về, tại các Nhà thờ
trên khắp thế giới đều vang lên lời ca của các Thiên
Thần trong đêm Giáng Sinh năm xưa:
“Vinh danh Thiên Chúa
trên trời,
Bình an
dưới thế cho người Chúa thương”.
Lời hát các Thiên
Thần chính là sứ điệp
của Thiên Chúa từ trời
cao gửi xuống nhân trần. Đây là lời chúc thân thương
mọi người trao tặng cho nhau Mùa
Noel. Cầu chúc
cho nhau trở thành những hang đá Bêlem sống động chuyển tải niềm vui chia sẽ
qua đời sống
hài hòa mến
Chúa và yêu
thương mọi người.
Lễ Giáng Sinh là
lễ của niềm vui. Vui vì con người được Thiên Chúa yêu thương.
Vui vì con người được
nâng lên địa vị cao trọng làm con Thiên Chúa.
Người Kitô hữu sống và thể hiện
sứ mạng đem niềm vui và an
bình đến cho mọi người.
Mùa Giáng Sinh đã “Dệt thành
nhạc khúc vui tươi. Mênh mang câu
hát đất trời giao duyên.”.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An