GIÁO PHẬN THÁI BÌNH HỘI DIỄN THÁNH CA
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2010
(Xin coi Video-Photo phía dưới)
Tối 12/12/2010, tại nhà
vòm Tòa giám mục Thái Bình diễn ra buổi hội diễn
thánh ca, với sự có mặt của rât nhiều ca
đoàn toàn giáo phận, trong đó có 9 ca đoàn, đại
diện 6 giáo hạt trong giáo phận cùng tham gia 17 tiết
mục. Ngoài ra còn có ba tiết mục múa của ba giáo
xứ: Chính Tòa, Hoàng Xá và Xuân Hòa, làm cho đêm diễn thêm sôi
động và hấp dẫn hơn.
Tới dự đêm
hội hôm nay có sự hiện diện của Đức
cha Phê rô Nguyễn Văn Đệ, cha G.B. Nguyễn Sơn
Hải, giám đốc chủng viện Thánh Tâm Mỹ
Đức (giám khảo), cha Đaminh Bùi Thế Truyền,
chánh xứ Nguyệt Lãng (ban giám khảo), cha Giuse Trịnh
Tiến Thành, giám đốc lớp tu sinh Thái Bình (giám
khảo), cha F.X. Ngô Văn Toan, chánh xứ Cổ Việt,
cha Vinhsơn Ngô Thái Phong, thư ký Tòa giám mục
(trưởng ban tổ chức), cha Gioan Chu Văn Yên,
thư ký Tòa giám mục (giám khảo), cha Giuse Nguyễn
Hữu Tuân, quản lý Tòa giám mục, thày Hieronimo Ngữ,
chủng sinh chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức (giám
khảo). Ngoài ra còn có sự hiện diện của các cha
dòng Thừa Sai Đức Tin, các cha dòng Don Bosco,
đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh tu sinh và
hơn 1300 anh chị em ca viên toàn giáo phận.
Đêm hội diễn thánh
ca là do sáng kiến của Đức cha giáo phận, ngài
muốn thăng tiến nền thánh nhạc của giáo
phận, mặt khác cũng là cơ dịp để
động viên các anh chị ca viên, đồng thời
cũng là cơ hội tốt để các ca đoàn
được giao lưu học hỏi lẫn nhau. Năm ngoái vào đêm 25/12/2009,
cũng tại sân nhà vòm Tòa giám mục diễn ra đêm
diễn thánh ca, nhưng mới chỉ là tiền đề.
Năm nay mới chính thức là đêm hội
diễn thánh ca cấp giáo phận, được tổ
chức với quy mô lớn và chuyên môn đạt
đến mức cao hơn.
Đức
Giám mục giáo phận gặp gỡ các ca viên
13 giờ 12/12/2010 các ca viên đã có mặt
tại tòa nhà vòm Tòa giám mục để nhận thẻ ca
viên, do ban tổ chức cung cấp.
13 giờ 30, các ca viên
tập trung tại nhà thờ Chính Tòa, tại đây các ca
viên được cha Giuse Thành chia sẻ về nền
thánh nhạc Việt Nam và những bản thánh ca
được dùng trong phụng vụ, nhất là trong thánh
lễ.
14 giờ,
Đức giám mục giáo phận chia sẻ về
đời sống luân lý đối với người
trẻ hôm nay. Chẳng hạn, Đức cha nêu lên
một vài vấn đề như: người trẻ có
vai trò gì trong gia đình, trong giáo xứ ? Người trẻ mơ ước gì, nguyện
vọng gì? Tình yêu dự phòng trong 5
đến 10 năm tới? Tình yêu giáo dục dự phòng ? Tình yêu dự phòng cho thiếu nhi? Tất cả các tham dự
viên đều chăm chú lắng nghe Đức cha chia
sẻ.
Thánh
lễ
15 giờ 30, tại nhà
thờ Chính Tòa, Đức cha chủ sự thánh lễ Chúa
Nhật III Mùa Vọng, cùng hiệp dâng thánh lễ với
Đức cha có các cha trong giáo phận và hơn 1300 ca viên
toàn giáo phận. Mở đầu thánh lễ,
Đức cha thay mặt các cha và cả giáo phận chúc
mừng sự nhiệt tình tham gia của từng thành viên.
Đức cha rất hoan nghênh tinh thần hăng say,
cũng như những cố gắng tập luyện
của mỗi ca đoàn trong nhiều ngày qua, để
giờ đây mang đến cho buổi diễn những
niềm vui, cống hiến cho khán thính giả những
nhạc khúc hay, mang đậm tính
nghệ thuật. Trong bài giảng Đức
cha khuyên các ca viên và các bạn trẻ hãy sống lạc quan
và tin tưởng để đón Chúa sắp ngự
đến.
Đêm
hội diễn
Thánh lễ kết thúc, các
ca viên trở về nhà vòm Tòa giám mục cùng chung
vui bữa cơm thân mật, đượm thắm tình cha
con, mọi người đều có chung một cảm
nhận đây là một gia đình vui vẻ và rất
đầm ấm. Dù ở Hưng Yên hay Thái Bình,
người miền biển Tiền Hải, Thái Thụy
hay nơi trồng rau màu Hưng Hà, Quỳnh Phụ mọi
người giao lưu, trò chuyện cách cởi mở làm
cho bầu khí trở nên thân thiện và gần gũi,
đan xen trong tiếng nhạc nền nhỏ nhẹ, trầm
ấm của những bài thánh ca phát ra từ những dàn
loa phóng thanh.
Vì sân nhà vòm Tòa giám mục
cũng là sân diễn ra đêm hội diễn, nên sau khi
ăn cơm, mọi thực khách không phân biệt Giám
mục hay linh mục, nam nữ tu sĩ hay giáo dân, mỗi
người đều tập trung cho việc thu giọn,
để đêm hội diễn được đúng
giờ.
Và giờ khai
mạc đã đến (18 giờ 30), các công việc
sắp xếp chỗ ngồi và bộ phận kỹ
thuật sân khấu đã hoàn tất. Đầu tiên
hết là bài hợp xướng khai mạc với tựa
đề “Trời Cao”, do các ca viên của các giáo xứ
(mỗi giáo xứ hai ca viên), người lĩnh
xướng là Đức cha Phê rô Đệ, đã làm cho cả
hội trường nóng lên trong tiết trời mùa đông
của miền Bắc Việt, xen lẫn những
tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Đứng
cạnh sân khấu có mấy ca viên nhà thờ Chính Tòa rỉ
tai nhau: “Đức cha mình hát
hay thật!”, có bạn nói: “Lần đầu tiên em
được nghe Đức cha hát sô lô, sao mà giọng hát
truyền cảm thế!”. Ba MC: Nguyễn Nam,
Thế Mỹ và Thu Hà xuất hiện với phần
giới thiệu các thành phần tham dự, đồng
thời nêu lên lý do để có đêm hội diễn thánh
ca này. Tiếp đến Đức cha giáo
phận khai mạc đêm hội diễn. Đức
cha dứt lời những tiếng vỗ tay
lại vang lên, làm cho không khí trên sân khấu như
được tiếp thêm hơi ấm. Ca đoàn giáo
xứ Ngọc Đồng đại diện giáo hạt
Hưng Yên xa xôi với ca khúc “Đêm huyền diệu” và
“Để Chúa đến”. Sau đó ban giám khảo nhận
xét, đánh giá về kỹ thuật, tác phong, thời lượng
và cho điểm. Các đơn vị tham gia đều
tiếp diễn như vậy cho đến tiết
mục cuối cùng của giáo xứ Giáo Nghĩa. Sau hơn
hai giờ liên tục, các ca đoàn đã xong phần trình
diễn của mình, ban giám khảo công bố điểm
của mỗi đội. Kết quả giải nhất
thuộc về ca đoàn giáo xứ Chính Tòa Thái Bình, giải
nhì thuộc ca đoàn giáo xứ Giáo Nghĩa, giải ba
thuộc về ca đoàn giáo xứ Thanh Châu, các đội
còn lại nhận giải khuyến khích. Công
bố điểm xong, các cha ban giám khảo trao tặng
phần thưởng cho mỗi ca đoàn, riêng giải
nhất được Đức cha giáo phận trao
tặng.
Có thể nói, từ năm
ngoái Đức cha giáo phận đã gây dựng một
tiền đề hội diễn mở màn cho phong trào
hội diễn thánh ca được diễn ra hàng năm
vào mỗi dịp Noel về, nhưng còn hạn hẹp
về mọi phương diện. Hội diễn năm nay
thực sự đã mang lại một kết quả tốt
đẹp, đáng khích lệ, các ca đoàn đã mang
đến đêm hội diễn sự nhiệt tình,
hăng say và năng động. Các tiết
mục trình diễn rất đặc sắc, chất
lượng, trang phục đẹp và xứng hợp
với buổi diễn. Đặc
biệt, Đức cha đã làm dậy lên phong trào học
hỏi và trau dồi thánh ca trong toàn giáo phận. Đồng thời tạo nên bầu khí vui
vẻ, một sân chơi hữu ích cho các bạn trẻ được
giao lưu, học hỏi. Hy vọng ngày
gần đây các ca đoàn các giáo xứ, giáo họ trong giáo
phận Thái Bình sẽ thăng tiến nhiều hơn
nữa về nền thánh nhạc. Các ca đoàn hát hay
hơn nữa và nhiệt tình hơn nữa trong vai trò
phụng ca nơi xứ đạo của mình, để ca
ngợi tình yêu bao la của Thiên Chúa, cũng như dùng
những lời ca tiếng hát tiếng hát của mình lôi
cuốn nhiều tâm hồn trở về với Chúa.
Trường Giang