MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam :: hướng về gh việt nam (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hiệp Thông Với Thái Hà (tính Đến 1/9/2008)
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 9-2008

www.chuacuuthe.com

HIỆP THÔNG VỚI THÁI HÀ (TÍNH ĐẾN 1/9/2008)

8.
Kính thưa Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng,
Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em Giáo Xứ Thái Hà,
Con là Linh Mục Văn Chi từ Úc Châu, trong Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu, kính gởi tới Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em Giáo Dân Giáo Xứ Thái Hà Hà Nội bức tâm thư HIỆP THÔNG CHIA SẺ VÀ ĐỒNG HÀNH.
Chúng con đã liên tục cầu nguyện và hiệp thông với Quý Cha và Giáo Xứ ngay từ những ngày tháng 12/2007, và càng hiệp thông chia sẻ và cầu nguyện hơn nữa trong những ngày vừa qua, nhất là Đêm 28/8 và 31/8 vừa qua. Con đã thức tới 2 giờ sáng để hiệp thông và cầu nguyện chờ đợi tin tức của Thái Hà.
Mỗi lần nghe thấy tin Giáo Xứ Thái Hà hát bài “Lời Cầu Cho Xứ Đạo” Mẹ Ơi xứ đạo con đây nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi … Con lại rưng rưng nước mắt thông cảm … Bài hát này con sáng tác năm 1980, khi quê hương con chìm trong tăm tối … Một niềm trông cậy phó thác vào Mẹ …
Cá nhân con cùng với Bài hát Mẹ Ơi Thái Hà con đây nguyện xin dâng hiến Mẹ Từ Bi ... để cùng đồng hành, chia sẻ, hiệp thông, và cầu nguyện cùng với Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em Giáo Xứ Thái Hà, với một lòng ngưỡng mộ và kính phục trong Niềm Tin.
Chúng con đang làm những gì có thể để hiệp thông chia sẻ với Cộng Đoàn Dân Chúa Thái Hà.
Xin Chúa và Mẹ gìn giữ, bảo vệ, và đồng hành với Quý Cha và Giáo Xứ Thái Hà.
Trong Chúa Kitô và Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Linh Mục Văn Chi
Sydney, Australia


7.
GIÁO PHẬN BẮC NINH
Kính gởi Các Cha, các Chủng Sinh, các Tu Sĩ nam nữ, các Ban Hành Giáo cùng toàn thể giáo dân trong giáo phận.
Anh chị em thân mến
Đất đai là nỗi bức xúc của nhiều tập thể và cá nhân hiện nay, và cũng là một vấn đề gai góc và phức tạp, nhiều vụ việc phải tốn nhiều giấy mực, mất nhiều thời gian điều tra, phúc tra…Tòa An sơ thẩm, phúc thẩm đã phải xử nhiều lần, kéo dài nhiều năm cho một vụ án, thật lãng phí và bất an cho người dân.
Chúng ta đã biết: Trước lễ Giáng Sinh 2007, song song với vụ việc “ Tòa Khâm Sứ” là việc bà con giáo dân nhà thờ Thái Hà Hà Nội (Dòng Chúa Cứu Thế HN) cũng xẩy ra vụ “tranh chấp đất đai” giữa giáo dân và công ty may “Chiến Thắng”; Tới nay đã hơn tám tháng bất kể nắng mưa, bà con giáo dân xứ Thái Hà vẫn kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện trong Thánh Lễ, cầu nguyện trên đường đi, cầu nguyện trên mảnh đất thiêng…mà nguyện vọng của giáo dân xứ Thái Hà vẫn chưa được giải quyết. Sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sự việc càng căng thẳng hơn, phức tạp hơn như thông tin đại chúng đã cho hay.
Anh chị em thân mến
Nhà thờ Thái Hà Hà Nội (Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách), ta quen gọi là nhà thờ Đền (Đền Đức Mẹ HCG) hàng thế kỷ nay vẫn là điểm đến của đông đảo bà con giáo dân Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ..…Số người đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một đông, nhất là Thứ Bẩy Đầu tháng, nhà thờ phải cơi nới nhiều lần, sân cũng phải lợp tạm mái che để bà con ngồi dự lễ, mà vẫn chưa đủ. Càng chật chội, bà con giáo dân càng bức xúc, đất đai của nhà thờ Thái Hà rộng rãi có đủ giấy tờ sở hữu từ những năm đầu thế kỷ trước, đã được sử dụng không đúng mục đích, nay muốn xin lại để phục vụ đời sống tâm linh, trong đó có giáo dân chúng ta, mà vẫn chưa được đáp ứng.
Vì vậy trong tinh thần hiệp thông với giáo xứ Thái Hà, chúng tôi xin toàn thể giáo phận Bắc Ninh với bài hát “Cầu cho Giáo Phận” (Giáo tỉnh) sau kinh tối để cầu cho Giáo Phận, cho Đức Tân Giám Mục, cho ngày Đại Lễ Đức Mẹ Mân Côi lần thứ 125, thêm ý cầu cho nhà thờ Đền: Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hướng dẫn và soi sáng, để các nhà hữu trách sớm giải quyết vụ việc được công bằng và hợp lý, tránh đi những diễn tiến xấu hơn trong khi đất nước chúng ta còn bao việc lớn cần phải làm, thủ đô Hà Nội lại mới được mở rộng thêm, cần dành nhiều trí lực cho những công việc phải làm ngay, rất cần đến việc an dân và đoàn kết toàn dân.
Nhân dịp này chúng tôi cũng xin được lưu ý, khi chúng ta có dịp đến với nhà thờ Đền, đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin anh chị em hãy bình tâm, kiên trì cầu nguyện; Trong khi chờ Chính Quyền giải quyết tránh mọi lời nói, hành động làm tổn thương đến tình đoàn kết dân tộc.
Chúc anh chị em an khang thánh thiện, tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Bắc Ninh ngày 28/08/2008
Linh Mục Đại Diện
Giuse Trần Quang Vinh


6.
Anh Chị Em Giáo Xứ THÁI HÀ rất kính mến
"Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ",
huống chi bao nhiêu con người anh chị em đã phải chịu đau đớn và đổ máu vì công lý và chính Đạo.
Như các vị tử đạo Ông Bà Tổ Tiên xưa, trong tay không có một tấc sắt, chỉ có một lòng trung thành quảng đại cho Chúa và cho Hội Thánh, nay anh chị em, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh những người mẹ Việt Nam già nua vô tội, hai bàn tay trắng, thinh lặng nguyện cầu, mà cũng phải chịu giáng xuống trên mình gầy yếu những đòn vọt tàn nhẫn làm đổ máu tang thương …
Là chi thể trong Hội Thánh, Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô. Tôi và cộng đoàn dân Chúa chúng tôi rất đau buồn trước những thương đau mà anh chị em phải gánh chịu vì mọi người và cho mọi người, để “hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc Tử Nạn của Đức Kitô”, chúng tôi liên kết chặt chẽ với anh chị em trong Chúa Kitô, nhất là bằng cầu nguyện và hy sinh hãm mình.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng như Đức Tổng Giám Mục của anh chị em, toàn thể Dân Chúa Việt Nam : quý Giám Mục, các linh mục, tu sĩ, và bà con giáo dân khắp nơi đang hiệp thông cầu nguyện và chia sẻ thương đau với anh chị em.
Từ nay, hàng ngày, trong Thánh Lễ cử hành cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô, chúng tôi hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em trong tin yêu hy vọng.
Lễ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT
Từ Miền Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2008
Lm GB TRẦN VĂN NHU


5.
Nếu được, xin quý cha bề trên trong nhà dòng ra một thông cáo báo chí chính thức về vụ công an đánh người tối hôm qua ở Hà Nội để con kèm vào hồ sơ gởi cho chính phủ các nước
A.D.


4.
Kính xin Quý Cha DCCT tổ chức thêm nhiều thánh lễ cầu nguyện cho Thái Hà giống như thánh lễ tối 28/8 vừa qua (tổ chức vào ngày cuối tuần để cả nhà con tham dự dược)
Tổ chức một thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các phóng viên, các nhà báo, truyền hình sống "Sự thật và công bằng" (như vậy sẽ có tác dụng rất lớn cho việc khiếu nại)
Cho chúng con có điều kiện ký tên ủng hộ, yêu cầu chính quyền Hà Nội trả lại đất (Làm bảng ký tên lớn đặt trong khuôn viên nhà thờ)
Việt Hà


3.
Thư của Luật sư Lâm Hoàng gởi cô cháu gái ...
Cháu đã gởi bản văn khiếu nại của Thái Hà bằng tiếng Anh cho chú và chú đã gởi đến các Thượng nghị sĩ Mỹ,
Tổng thống Mỹ,
Ủy ban tôn giáo Hoa Kỳ,
Hội đồng giám mục Hoa Kỳ,
Tổ chức Ân xá thế giới,
Tòa thánh La Mã,
Thống đốc tiểu bang WA (người Công Giáo),
Bộ trưởng tư pháp tiểu bang WA cũng Công giáo
để xin giúp đỡ cho Giáo xứ Thái Hà.
Chúng ta là người Công giáo thì phải có bổn phận bảo vệ các cha và tài sản của Giáo hội.
Về Dòng Chúa Cứu Thế thì chú nhớ ngày xa xưa Cha Trần Hữu Thanh là người dạy giáo lý cho chú học xưng tội. Cám ơn cháu nhiều. Sẽ có dịp nói chuyện lại với cháu.
Chú Lâm Hoàng


2.
Cha Thư ký thân mến,
Cám ơn cha về những tài liệu cha gửi.
Tôi sẽ chia sẻ những tài liệu này với các thành viên khác ở Trung ương Dòng.
Những anh em Việt Nam ở đây cũng đã cho chúng tôi biết sự đương đầu của anh em với chính quyền đang gia tăng.
Xin quả quyết với cha Giám Tỉnh về sự quan tâm cũng như nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của chúng tôi.
Tôi cũng đang cầu nguyện đặc biệt cho cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, một người anh em tốt lành và thánh thiện.
Nguyện xin Chúa ban công lý cho anh chị em giáo dân tại Hà Nội.
Thân mến,
Bề trên Tổng quyền
Joseph William Tobin, C.Ss.R


1.
Kính gửi : Cha Bề trên Tu viện Thái Hà
Santa Ana ngày 22 tháng 08 năm 2008
Thưa Cha,
Tuy bận việc đi xa, nhưng tôi luôn theo dõi tình hình của Tu viện và Giáo xứ Thái hà.
Tôi hiệp thông sâu xa với cha, Tu viện và giáo dân giáo xứ Thái hà trong lời cầu nguyện.
Tôi kêu gọi mọi người cùng hiệp thông với cha, với Tu viện và giáo xứ Thái hà cầu nguyện tha thiết và liên lỉ.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ban cho chúng ta được hưởng nền công lý và hòa bình thực sự.
Thân ái
+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng giám mục Hà nội
 
 
 
 
 
     

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
THÁI HÀ: HÌNH ẢNH 2.9.2008 (9/2/2008)
Thư Cha Giám Tỉnh Gởi Anh Em Toàn Tỉnh (9/2/2008)
2.9.2008 Ngày Lên Đền (9/2/2008)
Đối Lập (9/2/2008)
Đức Tgm Hà Nội Nhận Định Về Thách Đố Ở Thái Hà Và Đường Hướng Giải Quyết... (9/2/2008)
Tin/Bài cùng ngày
''Một sự nhục nhã cho cả dân tộc!'' (9/1/2008)
Cách Viết Và Gởi Thư Đến Cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao, Thượng Nghị Sĩ Và Các Dân Biểu Hoa Kỳ (9/1/2008)
Báo Cáo Sự Kiện Giáo Dân Bị Xịt Hơi Cay Tối Ngày 31/08/2008 (9/1/2008)
Tin Thái Hà: Giận Mà Thương (9/1/2008)
Thái Hà Đi Tìm Công Lý (9/1/2008)
Tin/Bài khác
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu Hỗ Trợ Và Hiệp Thông Cùng Giáo Xứ Thái Hà. (8/31/2008)
Giáo Dân Việt Nam Ở Los Angeles Và Các Nơi Kí Thỉnh Nguyện Thư Bênh Vực Công Lý Cho Thái Hà (8/31/2008)
Video Clip: #101: Thái Hà Đêm 31/8/2008, Trẻ Thơ Đang Cầu Nguyện Thì Bị Xịt Hơi Cay. (8/31/2008)
Video Clip #100 Hiện Tượng Lạ Ở Linh Địa Đức Bà Thái Hà, 30/8/08 (8/31/2008)
Thông Báo Về Tin Tức Thái Hà: (8/31/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768