MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà | webmaster
Danh Sách Các Tu Hội Việt Nam Cần Giúp Đỡ
Get the Flash Player to see this player.
"Tặng Thánh Kinh và Chuỗi Mân Côi cho đồng bào ta"
- Linh Mục Đầu Tiên Của Thổ Dân Karen Ở Thái Lan
- Lễ Chúa Ba Ngôi: Tri ân Tình Yêu bao la của Thiên Chúa
- Làn nước Đức Tin
- Hiệp thông trọn vẹn trong Chúa Ba Ngôi
- CN903: Tưởng niệm các nạn nhân trận động đất ở Trung Quốc
- CN902: Đừng Quá Tin Vào Các Nguồn Tin Tức
- Các giáo phận Miến điện cứu trợ nạn nhân trận cuồng phong Nargis
- Trang web của Tòa Thánh Vừa Mới Có Thêm Phần Tiếng La Tinh
- Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 trinh nữ thánh hiến
- Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (35)
Chương Bốn - Sự gắn bó với Thiên Chúa
§ Kim Hà
Để kết luận, tôi xin được chia sẻ với quý vị độc giả những ý tưởng mà Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã chia sẻ với hàng ngàn người trong Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng ở La-Mã, sau Thánh lễ chữa lành vào năm 1975. Bốn bài giảng hay nhất của Ngài được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng bài dịch ra bằng tiếng Pháp là bài nói về Thánh Linh hay nhất.
Một trong những điều hay nhất là khi những người trong Phong Trào này nhận được ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh, họ nhận được một quyền năng mà họ không nhận được từ lời chỉ dẫn bởi bất cứ tôn giáo nào khác.
Không phải sự giáo dục tôn giáo, không phải sự lắng nghe những bài giảng thuyết có thể đem lại ơn Thánh Tẩy trong Chúa Thánh Linh. Đây là sự đổ ơn trực tiếp tràn đầy từ nơi Chúa Thánh Linh. Ai cũng có sẵn Chúa Thánh Linh trong tâm hồn, nhưng đây là sự khai mở tuôn trào quyền năng của Ngài trên ta. Một nụ hoa hồng nở tung tóe ra thành một bụi hoa hồng. Điều đổ tràn ơn này đến từ một hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Không phải là Ngài chỉ bám vào hồn nhưng là Ngài tuôn đổ đầy ơn vào hồn ta như lời Thánh Thomas Aquinas nói.
Đức Giáo Hoàng nói rằng ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh có những đặc sủng chính. Không phải chỉ có ơn cầu tiếng lạ mà thôi (đây chỉ là ơn thứ hai nhưng có tầm quan trọng hơn), nhưng điều quan trọng nhất, hoa quả của Thánh Linh, đó là Tình Yêu. Ngài nói ơn quan trọng nhất là Tình Yêu. Ảnh hưởng của ơn quan trọng là cảm nghiệm được sự gắn bó với Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.
Trong Thánh Kinh, ta biết Chúa yêu thương chúng ta. Đây là sự xác nhận tình yêu của Chúa, nhưng không có phần cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Chỉ khi ta cảm nhận tình yêu Ngài thì ta mới thấy được sự dồi dào của Hoa quả Thần Khí, đó là Tình Yêu. Đó là "hướng tâm hồn lên cao." Thánh Phao-lồ đã đề cập đến sự gắn bó với Chúa trong Ephêxô 3: 14: 21, và tôi xin kết luận phần cảm nghiệm của tôi bằng cách trích bài Thánh Thư của Ngài. Thánh Phao-lồ đã hướng tâm hồn lên cao khi Ngài viết những dòng chữ sau đây:
"Vì lý do đó, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn ; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các Thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng, sâu cao, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.
Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Đọc nhiều nhất
Bản in 14.04.2006. 18:12

![[Valid RSS]](images/rss.png)